Chúa Nhật III Mùa Vọng Năm A

CHÚA NHẬT THỨ 3 MÙA VỌNG 

ĐỨC GIÊSU KITÔ ĐẤNG CỨU ĐỘ DUY NHẤT CỦA NHÂN LOẠI 

 

KHỞI NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Họp nhau nơi đây chúng con cùng tuyên xưng, Chúa chính là Đấng cứu độ duy nhất của lịch sử nhân loại chúng con. Chúng con tôn thờ tình yêu cứu độ của Chúa. Chúng con chúc tụng quyền năng của Chúa bao phủ trên cuộc đời mỗi người chúng con. Chúng con ngợi khen lòng nhân hậu của Chúa đã dành cho nhân loại này. Chúng con cảm tạ Chúa đã viếng thăm và giải thoát nhân loại chúng con khỏi phải sự chết. Chúng con mong chờ Chúa đến với tâm hồn từng người trong chúng con, để ban ơn nâng đỡ chúng con. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chỉ còn hơn mười ngày nữa là chúng con đã long trọng mừng lễ sinh nhật của Chúa rồi! Chúng con thấy các nhà thờ đã và đang chuẩn bị hang đá để đón Chúa chào đời. Không biết đền thờ tâm hồn của chúng con đã chuẩn bị gì chưa để cho Chúa được sinh ra. Xin Chúa giúp chúng con biết làm cho Chúa một hang đá nhỏ trong tâm bồn: lấy đức tin là vòng khung, lấy đức trông cậy làm núi đá, lấy đức mến làm máng cỏ, lấy sự vâng lời thay cho bò lừa, lấy niềm vui sướng thay cho mục đồng. Chúng con biết rằng Chúa rất thích những hang đá như thế; chúng con ước ao mời: Chúa đến thăm viếng và ở với chúng con. 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Matthêu                                     Mt 11, 2-11

Ông Gio-an lúc ấy đang ngồi tù, nghe biết những việc Đức Ki-tô làm, liền sai môn đệ đến hỏi Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy có thật là Đấng phải đến không, hay là chúng tôi còn phải đợi ai khác?", Đức Giê-su trả lời: "Các anh cử về thuật lại cho ông Gio-an những điều mắt thấy tai nghe: Người mù xem thấy, kẻ què được đi, người cùi được sạch, kẻ điếc được nghe, người chết sống lại, kẻ nghèo được nghe Tin Mừng, và phúc thay người nào không vấp ngã vì tôi." 

Họ đi rồi, Đức Giê-su bắt đầu nói với đám đông về ông Gio-an rằng: 

"Anh em ra xem gì trong hoang địa? Một cây sậy phất phơ trước gió chăng? Thế thì anh em ra xem gì? Một người mặc gấm vóc lụa là chăng? Kia những kẻ mặc gấm vóc lụa là thì ở trong cung điện nhà vua. Thế thì anh em ra xem gì? Một vị ngôn sứ chăng? Đúng thể đó; mà tôi nói cho anh em biết, đây còn hơn cả ngôn sứ nữa. Chính ông là người Kinh Thánh đã nói tới khi chép rằng: Này Ta sai sứ giả của Ta đi trước mặt Con, người sẽ dọn đường cho Con đến." 

Tôi nói thật với anh em: trong số phàm nhân đã lọt lòng mẹ, chưa từng có ai cao trọng hơn ông Gio-an Tẩy Giả. Tuy nhiên, kẻ nhỏ nhất trong Nước Trời còn cao trọng hơn ông.

Đó là Lời Chúa. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: CHÚA GIÊSU LÀ ĐẤNG PHẢI ĐẾN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Nhìn vào cuộc sống của chúng con, dường như bên ngoài con người thời nay xem ra rất đầy đủ. Nhưng nếu đi sâu đến tận đáy lòng, chúng con mới thấy có nhiều khoảng trống mênh mông rất cần được lấp đầy: Đó là khoảng trống siêu vật chất: mặc dù tiền bạc của cải tiện nghi... nói chung là vật chất có rất nhiều nhưng lòng người vẫn luôn thấy thiếu. Chỗ thiếu vắng này không thể lấy tiền mà mua được, không thể lấy vật chất mà lấp đầy được. Đó chính là khoảng trống “tình yêu” người ta sống với nhau vì quyền lợi, ai có lợi cho tôi thì tôi đến; ai không có lợi thì tôi thờ ơ, ai không còn có lợi thì tôi bỏ, ai có hại thì tôi tìm cách diệt trừ... Hình như tình yêu không có chỗ trong lòng người hôm nay. Cuối cùng là khoảng trống của “vĩnh Hằng”. Mọi thứ mà người thời nay có đều tạm bợ, kéo dài lắm cũng chỉ là “một trăm năm trong cõi người ta”. Con người cần cái gì đó dài hơn, lâu hơn và mãi mãi. Những khoảng trống ấy thật mênh mông và không ai ngoài Chúa có thể lấp đầy được. Con người thời nay đang rất cần Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Có lẽ dân Do-thái thời của Chúa năm xưa, họ cũng khát khao mong Chúa đến. Họ chờ đợi Chúa đến để giải thoát dân riêng của Chúa khỏi cảnh nô lệ của ngoại bang. Họ mong chờ một Đấng Messia sẽ đến để dùng trường sắt cai trị muôn dân, Thế nhưng con Thiên Chúa đến nhập thế vào lòng nhân loại không bằng sức mạnh của quyền lực nhưng là bằng sức mạnh của tình yêu. Chính Chúa Giêsu là Đấng Messia đến giải thoát nhân loại khỏi cảnh tối tăm và sự chết, bằng việc hiến bạn chính mình trên thập giá để thông ban sự sống đời đời cho con người. Chúa Giêsu đã đến trong nhân thế này và Ngài đã mở ra cho nhân loại một trang sử mới, để từ nay Thiên Chúa đã làm người và ở cùng nhân loại, và những ai đón nhận Người thì Người ban cho họ được quyền làm con Thiên Chúa.

Như thế Chúa Giêsu chính là Đấng phải đến. Ngài đến để lấp đầy những khát vọng của con người; Ngài đến để thông ban sự sống đời đời cho nhân loại và Ngài đến để dẫn dắt mỗi người đi về gặp Chúa Cha, chung hưởng hạnh phúc đời đời với Thiên Chúa.

 

Hát Bài: Nguyện Mùa Vọng 

Đk. Từ trần gian con ngước trông lên, Chúa ơi, cầu xin hãy mưa Đấng Thiên Sai. Chúa ơi! Nghe lời van thiết tha. Ngày và đêm con vẫn van xin Chúa thương, Người ban ơn cứu rỗi yêu thương bốn phương cho đoàn con ngóng chờ.

1. Xa xôi cõi trời mong Chúa viếng thăm, Chúa là hừng đông phá tan mờ tối. Qua bao tháng ngày xin Chúa đoái thương, xóa tội trần gian, xóa bao lỗi lầm.

2. Xin mưa xuống trần gian Đấng cứu tinh, phá mọi nghịch mưu xấu xa tội lỗi. Xin ban xuống đời con Chúa chỉ linh nối lại tình thương thế gian nước trời. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: CHÚA GIÊSU CHÍNH LÀ ĐẤNG ĐÃ ĐẾN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã đến trần gian và sống một kiếp người như chúng con chỉ trừ tội lỗi. Năm Chúa sinh ra người ta đã chọn năm thứ nhất của kỷ nguyên mới, Chúa đã làm người thực sự và đã ở giữa chúng con, Chúa đã để lại biết bao những dấu ấn trong dòng lịch sử nhân loại này. Tuy là một Thiên Chúa cao sang quyền uy, vậy mà Chúa lại chọn một chuồng bò trong một hang đá tanh hôi lạnh lẽo để sinh ra. Nôi Chúa nằm chính là máng ăn cỏ của bò lừa. Khi vừa mới mở mắt chào đời thì Chúa đã bị các vua chúa trần gian lùng sục tìm cách giết chết. Chúa đã phải di tản và chạy trốn mãi sang Ai cập. Chúa đã lớn lên trong một gia đình có cha là thánh Giuse và mẹ là Đức Maria. Chúa đã dùng đôi tay của Chúa mà phụ giúp gia đình nghèo thoát khỏi cảnh nghèo khổ. Chúa đã vâng phục cha mẹ của Chúa không làm cho các ngài phải đau khổ và buồn phiền. Khi Chúa đã trưởng thành, chính Chúa đã từ giã gia đình để đi làm việc của Chúa Cha. Chúa đã rong ruổi khắp hang cùng ngõ hẻm tại đất nước Do-thái để loan báo Tin Mừng về nước Thiên Chúa cho mọi người nhất là những người nghèo khổ bất hạnh. Chúa đi tới đâu thì Chúa ban bình an tới đó. Chúa đã ra tay cứu chữa những người bệnh tật: người mù thì Chúa mở mắt cho được thấy; người điếc thì Chúa mở tại cho được nghe, người câm thì Chúa mở miệng cho được nói, người quẻ thì Chúa chữa trị cho đi được; người chết thì Chúa cứu cho họ được sống. Thấy đám đông dân chúng bị đói, thì Chúa đã làm phép lạ hóa bánh ra nhiều cho họ được ăn no nê, thấy người tội lỗi có lòng hối cải thì Chúa chữa cho họ được khỏi tội. Chúa có quyền trên cả ma quỷ nữa, những ai bị quỷ ám Chúa đều đuổi quỷ ra khỏi người ấy và cho họ được khỏi bệnh.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con tự nghĩ trên trần gian này có ai tài giỏi được như Chúa. vì chính trong con người của Chúa có sức mạnh và quyền năng đó chỉ vì Chúa yêu thương chúng con, muốn cho chúng con bớt đói, bớt khổ và thoát khỏi thần chết; chứ Chúa không làm vì mục đích cho người ta khen ngợi Chúa. Quỳ trước Thánh Thể Chúa, chúng con đồng thanh tuyên xưng Chúa chính là Đấng cứu độ duy nhất của loài người, và chúng con hết lòng cảm tạ Chúa đã dủ thương đến thân phận con người mỏng dòn yếu đuối của chúng con. 

 

Hát Bài: Bài Ca Con Người. 

1. Một người đã sống bên ta, khi ta còn xa cách với người, một người đã mến thương ta khi ta còn là người dưng nước lã. Từng ngày khi nắng khi mưa, từng giờ khi đói khi no, Người còn đó sớt chia với ta niềm vui, nỗi đau của kiếp con người.

Đk. Giêsu chính là Người đó, Giêsu người sống bên tôi, là tình thương trong suốt cuộc đời, là nguồn vui cho hết mọi người, là ánh sáng giữa đêm mịt mù, dắt tôi trên đường về với Chúa Cha.

2. Một người đã chết như ta thân chôn vùi sâu dưới nấm mồ. Dù thời gian có trôi qua trong tim lòng ngàn năm bóng tối, mà niềm tin vẫn không lay, mà tình yêu vẫn không phai và Thần Khí Chúa đã tái sinh người con dấu yêu khỏi ách tử thần.

 

TÂM NGUYỆN THỨ BA: CHÚA GIÊSU CHÍNH LÀ ĐẤNG ĐANG ĐẾN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa chính là Đấng phải đến và đã đến nhưng chúng con còn tin tưởng Chúa là Đấng đang đến với chúng con. Quỳ nơi đây chúng con hồi tưởng lại cuộc đời của Chúa năm xưa; một con người Giêsu đã dành trọn vẹn hết tình yêu của mình cho nhân loại chúng con. Thế mà lại bị nhân loại chúng con tìm đủ mọi cách để tẩy chay, lăng mạ sỉ nhục và kết án tử hình Chúa Giêsu trên cây thập giá. Người ta tưởng rằng từ nay Chúa Giêsu sẽ vĩnh viễn bị xoá đi trong lòng người và trong dòng lịch sử nhân loại. Thế nhưng tình yêu đã chiến thắng sự chết, Thiên Chúa đã chiến thắng tử thần. Chúa Giêsu đã chỗi dậy từ trong cõi chết, từ đây sự chết không còn làm chủ được người nữa. Người mãi mãi hiện diện trong lòng con người. Người đã hướng mở lịch sử nhân loại đến một sự sống mới. Đức Kitô đã phục sinh, Người đã vượt qua cái chết để tiến vào sự sống vĩnh cửu! Người đã biến đổi hoàn toàn từ một thân xác yếu đuối hay chết thành một thân thế thần thiêng bất tử, không còn bị giới hạn bởi không gian và thời gian nữa. Vì thế sự phục sinh của Đức Kitô luôn luôn mời gọi con người chúng con phải biến đổi như Đức Kitô. Sứ điệp phục sinh của Đức Kitô là sứ điệp vui mừng lớn nhất của cả nhân loại, vì đã được Chúa Kitô cứu độ. Sứ điệp vang lên lời kêu gọi chúng con hãy an tâm và mừng vui luôn mãi.

Tuy nhiên niềm vui phục sinh không bao giờ được dừng lại, mà nó phải được nhân lên nhiều lần hơn nữa, nhờ việc ra đi rao giảng Tin Mừng đến cho mọi người. Có thể nói đây là sứ điệp cơ bản nhất mà Chúa Giêsu Kitô phục sinh gửi đến mỗi người chúng ta, như Người đã nói với bà Maria Mađalêna: “Hãy đi loan báo cho anh em Thầy”; hay như với hai môn đệ là Em-mau: “Khi mắt họ sáng ra và nhận ra Người”; hay như với mười một tông đồ trong nhà tiệc ly: “Các con hãy đi giảng dạy muôn dân”. Như thế Đức Kitô phục sinh muốn mỗi người chúng ta trở thành những chứng tá sống động cho Người.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đang chờ đợi và mong ước chúng con tiếp tục làm cho Chúa đến với lòng người hôm nay. Xin cho chúng con khi đã được tham dự vào bàn tiệc của Chúa và sống trong niềm vui phục sinh, chúng con biết khiêm tốn hơn để nhận ra mình còn nhiều thiếu sót, hầu đổi mới đời sống của mình. Xin cho chúng con biết vui vẻ đón nhận những khó khăn, những đau khổ trong đời sống hằng ngày. Nhất là biết công bố sứ điệp phục sinh cho mọi người bằng chính đời sống yêu thương phục vụ của chúng con. Amen. 

 

Hát Bài: Cho Con Đến Với Ngài. 

1. Vì con chưa yêu Ngài nên thập giá còn nặng vai. Vì con chưa mến Ngài nên đời như còn lắm chông gai, vì con chưa tin Ngài nên còn sợ hãi tương lai, vì con chưa theo Ngài nên lòng còn sầu héo hôm mai. 

Đk. Xin cho con được lòng mến yêu nhiều, xin theo Ngài dù đời lắm phong nhiêu, xin tin Ngài để vơi gánh lo âu, xin chọn Ngài làm đỡ nâng đời con.

2. Vì con chưa yêu Ngài nên nhiều đêm lệ sầu dâng. Vì con chưa mến Ngài nên còn e ngại tiếng xin vâng. Vì con chưa tin Ngài nên lòng còn lắm bâng khuâng. Vì con chưa theo Ngài nên đường đời còn lắm gian truân.

 

TÂM NGUYỆN KẾT 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong sâu lắng con đang nghe Chúa dạy tình mến thương ủ ấp trong tâm hồn. Cúi lạy Ngài cho lòng con tin tưởng: Đấng cứu tinh phải đến trong cuộc đời. Đức Giêsu đã đến ở nơi trần thế, Người đang đến giữa lòng người nhân thế. Từ cõi thế ngửa trông Chúa nhân hiền xuống muôn phước cả chan hòa nhân duyên.

 

  • Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng 
  • Đọc lời nguyện cho Đức Giáo Hoàng 
  • Hát bài về Thánh Thể 
  • Đọc lời nguyện ban phép lành.

 

Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.