Chúa Nhật VII Phục Sinh Năm A

CHÚA NHẬT THỨ VII PHỤC SINH 

CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI 

 

KHỞI NGUYỆN

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Quỳ trước tôn nhan Chúa, chúng con xin mặc lấy tâm tình của những người con, đồng thanh và đồng tâm dâng lên Chúa tâm tình thờ lạy và cảm tạ Chúa. Thờ lạy Chúa vì Chúa đã từ trời đến ở với chúng con, rao giảng nước Trời cho chúng con, giới thiệu Chúa Cha cho chúng con, sẵn lòng chịu chết vì tội lỗi của chúng con, cùng sống lại vinh quang để dẫn chúng con về trời gặp Cha. Đứng trước mầu nhiệm tình yêu đó, chúng con chẳng biết nói gì, làm gì để đáp lại phần nào tình yêu của chúng con dành cho Chúa. Chúng con chỉ biết cúi đầu cảm tạ tri ân lòng nhân nghĩa của Chúa. Chúng con chúc tụng và ngợi khen Chúa, vì sáng kiến cứu độ của Chúa thật quá tuyệt vời làm cho chúng con thật sự cảm kích và ngất ngây. Trong công trình cứu độ của Chúa, chúng con khám phá ra một tình yêu hiện diện của Chúa. Chúa thăng thiên là sự giải phóng của Chúa khỏi tất cả những giới hạn của thời gian và không gian. Điều này không biểu thị việc Chúa di chuyển ra khỏi trái đất, nhưng biểu thị sự hiện diện liên lỉ của Chúa ở bất cứ nơi đâu trong thế giới này. Xin cho chúng con cũng cảm nhận được sự hiện diện trong tình yêu của chúng con với Chúa. Amen.

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô Theo Thánh Matthêô                                              (Mt 28,1621)

Mười một môn đệ đi tới miền Ga-li-lê, đến ngọn núi Đức Giê-su đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giê-su đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI TRỞ VỀ CÙNG CHA

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con xin hiệp với tâm tình của các tông đồ, Chúng con vui mừng và hân hoan sau khi ngắm nhìn Chúa lên trời. Chúng con vui mừng vì giờ đây chúng con tin chắc rằng, Chúa Giêsu yêu dấu của chúng con còn sống, mặc dù đã lên trời trở về cùng Chúa Cha. Chúa lên trời trở về với Chúa Cha là để nhận lại địa vị cao cả nhất trong vương quốc của Chúa Giêsu và như thế là chính đáng. Vị trí ấy thuộc về Chúa Giêsu bởi quyền làm con Thiên Chúa của Người. Thế nhưng Chúa Giêsu đã từ bỏ vị trí ấy và chiếm lại nó bằng quyền lực của sự phục vụ yêu thương. Không phải vì đau khổ như thế mà Người chiếm được vinh quang ấy cho người. Chính bởi đời sống mà Chúa đã sống một đời sống phục vụ và tận hiến kể cả việc chịu chết, để từ cái chết ấy Chúa đã trỗi dậy trong vinh quang, bởi vì sự sống lại của Người. Chúa đã không tìm kiếm vinh quang cho mình, nhưng vinh quang cho Chúa Cha. Chúa Giêsu lên trời không phải là một hành trình ra ngoài không gian nhưng là một hành trình về nhà Cha. Trong suốt sứ vụ ở trần gian Chúa chỉ có thể ở một nơi và trong một thời gian. Nhưng giờ đây Chúa đã hiệp nhất với Thiên Chúa Cha. Người hiện diện bất cứ nơi nào. Thiên Chúa hiện diện, có nghĩa là Người ở khắp mọi nơi.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Có những lúc trong đời chúng con cảm thấy mình, đang đi xuống một con đường buồn rầu hiu quạnh, có những khi chúng con bước đi trong đêm tối của đức tin, không còn tin vào sự hiện diện của Chúa nữa. Khi gặp những sự cố như thế, xin cho chúng con luôn xác tín rằng chúng con không cô độc, Chúa phục sinh luôn đồng hành với chúng con, Chúa biết rõ mọi nỗi đau nhân thế, Chúa rất gần gũi chúng con đến nỗi những câu chuyện của đời chúng con hòa nhập vào câu chuyện của Chúa. Những lo âu trăn trở của chúng con Chúa đều thấu hiểu cả. Sự phục sinh và lên trời của Chúa Giêsu mở cho tương lại cuộc đời chúng con một viễn cảnh không chỉ là một cùng đích tốt lành, mà là một cùng đích vinh quang. Chúa thăng thiên cho chúng con thấy mục đích và số phận ấy, vượt quá trí tưởng tượng của chúng con. Nó mang lại cho đời sống chúng con một chiều kích vĩnh cửu. Amen. 

 

Hát Bài: Chúa Lên Trời

1. Chúa đã lên trời, núi đồi đưa mắt nhìn theo. Chia tay đôi ngả ngàn dâu xanh ngát một màu. Thầy về quê hương xa vời ôi, xa vời cuộc đời, nhưng bao tình mến ơn trời mãi ở với Người. 

Đk. Con nhìn lên cao, thao thức với ngàn vì sao. Khấn xin Người dìu đưa con bên tâm bước lên trời cao.

2. Chúa đã xuống đời, với người chung kiếp khổ đau, lang thang muôn nẻo tìm đâu một chỗ tựa đầu. Người về thiên cung nhưng chẳng quên cát bụi cuộc đời. Ta đi dọn chỗ cho người ở nhà Chúa trời. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: CHÚA GIÊSU LÊN TRỜI DỌN CHỖ CHO CHÚNG CON

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Tại sao Chúa lại yêu thương chúng con quá như thế? Chúa hóa thân làm người để ở với chúng con, cùng chung chia kiếp người với chúng con. Chúa không quản nắng mưa, khó nhọc đói khát để đi rao giảng cho chúng con về nước Thiên Chúa, về tình yêu của Chúa Cha và về quê hương đích thật của chúng con, Chúa đã chấp nhận chết trên thập giá để cứu độ chúng con, Chúa còn sống lại vinh quang để thông ban sự sống đời đời cho chúng con. Chúa còn lên trời để dọn chỗ ở cho chúng con nữa. Trước những sự việc Chúa làm cho chúng con thật lòng chúng con không sao hiểu thấu. Con tự hỏi vì sao Chúa lại lo liệu cho chúng con đến như thế? Chúa đã trả lời cho chúng con hay rồi: “Lạy cha con muốn rằng con ở đâu, chúng cũng được ở đấy để chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con”. Chúa còn biết rõ sự khao khát được sống và sống mãi nơi con người chúng con, nên Chúa đã hứa hẹn và sắp đặt sẵn sàng cho chúng con luôn. Chúa còn động viên chúng con rằng: Trong nhà Cha có nhiều chỗ ở cho chúng con, chúng con cứ an tâm không sợ thiếu chỗ ở đâu.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Việc Chúa làm cho chúng con là như thế đó. Còn việc của chúng con là phải lo trang hoàng nhà cửa của mình trên thiên quốc, bằng chính những vật dụng của trần thế này. Trên thiên quốc sau này chắc không có xài tiền như ở trần thế hôm nay. Nhưng Chúa muốn chúng con hãy dùng tiền của ở đời này, mà mua lấy bạn hữu đời đời. Trên thiên quốc mai sau, Chúa trân trọng và ban thưởng xứng đáng cho những ai ở đời này biết sẵn sàng chia sẻ cơm áo, giúp đỡ anh chị em đồng loại, nhất là nơi những người nghèo khổ. Vì Chúa coi như là đã làm cho Chúa vậy. Trên thiên quốc không chỉ những ai nói lạy Chúa, lạy Chúa mà được vào đâu, nhưng chỉ những ai làm theo ý của Chúa Cha, kẻ ấy mới đáng được vào hưởng hạnh phúc. Lạy Chúa xin cho chúng con khi đang còn sống trần thế này, luôn biết kiếm tìm và xây dựng căn nhà vĩnh cửu của chúng con sau này. Amen.

 

Hát Bài: Chúa Sống Trong Tôi 

Đk. Cuộc sống tôi hôm nay và mãi mãi tôi không còn tìm sống cho chính mình nhưng chính là tìm Chúa sống trong tôi, nhưng chính là để Chúa sống trong tôi.

1. Dẫu sướng vui hay lúc tôi u hoài, tôi tin Chúa bên tôi cùng song hành và có người đau khổ không còn nữa, nhưng chỉ còn niềm vui và sức sống.

2. Chúa giúp tôi biết sống trong cuộc đời, theo gương Chúa tôi luôn tìm yêu người, vì chính người đã đến trong trần gian để đem lại tình thương và hạnh phúc. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ BA: CHÚA LÊN TRỜI DẪN CHÚNG CON VỀ TRỜI 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Người ta thường nói đường nào cũng về đến Rôma! Ý muốn nói rằng có rất nhiều con đường và con đường nào cũng hướng về và dẫn tới Rôma. Từ quan niệm ấy có nhiều người cho rằng: đường lên trời cũng thế, có rất nhiều nẻo đường để đi, nhưng con đường nào cũng hướng về và dẫn đến thiên quốc. Từ đó dễ dàng dẫn người ta đi đến kết luận; đạo nào cũng là đạo, đạo nào cũng dạy ăn ngay ở lành, nên đạo nào cũng đem đến cho con người hạnh phúc. Lập luận trên đây xem ra có lý, nhưng thực tế thì không phải vậy, vì Chúa Giêsu chính là con đường chắc chắn nhất, an toàn nhất và ngắn nhất dẫn đến nước trời. Chính Chúa Giêsu đã từ trời xuống, cho nên Chúa biết rõ con đường dẫn về thiên quốc. Được Người dẫn đường chỉ lối, con người luôn cảm thấy an tâm tiến bước. Mặt khác Chúa muốn tất cả mọi người cũng được tận hưởng hạnh phúc nước trời. Vì thế cánh cửa thiên đàng rộng mở để đón mời con người vào thiên quốc. Chúa còn để lại những phương tiện hữu hiệu tạo điều kiện thuận lợi cho con người được dự phần thiên quốc. Lời Chúa chính là kim chỉ nam chỉ đường dẫn lối cho con người, mình thánh Chúa chính là của ăn đàng giúp cho con người đủ sức tiến về thiên quốc. Các bí tích là phương thần dược kinh nghiệm bảo đảm cho con người được hưởng hạnh phúc nơi Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Vậy con đường lên trời có dễ đi không Chúa? Những ai mới đủ tư cách đi trên con đường đó? Chúa đã dạy chúng con rằng đường lên trời là con đường hẹp nhiều chông gai thử thách và ít người dám đi lối đó. Con đường mà Chúa đã chọn để cứu độ con người chúng con chính là con đường thập giá, con đường của hy sinh từ bỏ. Chúa cũng đã kêu mời chúng con những ai muốn đi theo Chúa, phải từ bỏ chính mình vác thập giá hằng ngày mà bước theo Chúa. Chúa ơi, chúng con thực sự muốn đi theo Chúa lắm! Chúng con muốn được lên thiên đàng hưởng hạnh phúc với Chúa, nhưng chúng con còn nặng nợ trần gian quá, e rằng những thứ tiền tài tình, danh lợi thú nó sẽ đeo bám và kéo ghì chúng con lại không cho chúng con đến với Chúa nữa. Lúc đó chúng con lại sợ mình sẽ bị xếp vào hạng người đã không vào được nước trời, mà còn đang tâm đóng cửa thiên đàng lại không cho ai vào nữa. Xin Chúa cho chúng con luôn cố gắng tìm thấy hạnh phúc nước trời ngay tại trần thế này. Amen. 

 

Hát Bài: Chúa Là Đường 

1. Chúa là con đường cho con bước lên, là ánh hồng xua tan bóng đêm là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa dư đầy. Chúa là mối tình con dâng trái tim là bóng hình con luôn vững tin là bóng mát cho con an nghỉ, sống một đời có Ngài con vui. 

Đk. Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu này hiến dâng cho tình yêu.

2. Chúa từng xuống đời mang thân đớn đau, từng với người chung tim xuyến xao thì Chúa biết con đi muôn nẻo vẫn tựa nhờ sức Chúa vô bờ. Chúa mở lối trời cho con đến nơi này xác hồn con đây Chúa ơi, xin dẫn lối con đi xa vời biết tìm Ngài suốt đời con thôi.

 

TÂM NGUYỆN KẾT

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Một ít phút suy niệm về Chúa sắp qua rồi. Chúng con xin đúc kết lại những tâm tình của chúng con trong giờ chầu Chúa vừa qua. Trước hết chúng con xin chúc tụng, tôn vinh và yêu mến Chúa vì những công việc quá lớn lao, mà Chúa đã thể hiện cho chúng con. Để ân thưởng công lao của Chúa, Chúa Cha đã tôn vinh Chúa và đón Chúa về hưởng hạnh phúc trên thiên quốc với Cha. Nơi đó Chúa sẽ cai quản và thống trị muôn loài. Nơi đó Chúa cũng luôn cầu bầu cùng Chúa Cha cho chúng con. Cũng nơi đó Chúa luôn luôn hiện diện bên Cha mọi nơi và mọi lúc. Thứ đến chúng con xin hết lòng tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương về trời mà dọn chỗ ở cho chúng con. Trong nhà Chúa có rất nhiều chỗ ở, vì thế chúng con cứ an tâm và tiến bước. Đồng thời chúng con cũng lo chuẩn bị hành trang cho mình trên thiên quốc. Cuối cùng chúng con xin tán dương và cao rao tình thương nhân hậu của Chúa, vì Chúa sẽ trở lại để dẫn đưa chúng con về trời hưởng hạnh phúc với Chúa. Amen.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành

                                                                                 Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.