Lễ Mình Máu Thánh Chúa Năm A

CHÚA NHẬT THỨ 9 THƯỜNG NIÊN

LỄ MÌNH MÁU CHÚA KITÔ 

 

KHỞI NGUYỆN 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con được cùng quây quần trước tôn nhau Chúa, xin kính dâng lên Chúa tâm tình cảm tạ tri ân sâu xa nhất của chúng con. Cảm tạ Chúa đã trao ban cho chúng con tấm bánh của sự sống. Tấm bánh cung cấp cho chúng con sự sống thể xác, tấm bánh còn thông ban cho chúng con sự sống linh hồn. Nhất là tấm bánh còn dưỡng nuôi chúng con đến sự sống đời đời. Cảm tạ Chúa đã trao ban cho chúng con tấm bánh tình yêu. Vì qua tấm bánh, chúng con được nên một với Chúa: Thịt của Chúa trở thành thịt của chúng con, Màu của Chúa trở màu của chúng con. Tấm bánh tình yêu thể hiện một cách rõ ràng nhất, về hiến lễ tình yêu của Chúa dành cho nhân loại chúng con. Qua việc chúng con lãnh nhận tấm bánh tình yêu, là chúng con đang thực sự được Chúa thông ban tình yêu cho chúng con. Để từ nay con sống nhưng không còn là con sống, mà là chính Chúa sống trong con. Cảm tạ Chúa đã trao ban cho chúng con tấm bánh cuộc đời. Để từ nay Chúa luôn đồng hành với chúng con. Chúa luôn chia sẻ sự sống và tình yêu của Chúa cho chúng con và Chúa luôn yêu thương phục vụ chúng con. 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo thánh Gioan                                      (Ga 6:51-58)

Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống." Người Do-thái liền tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy. Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

 

TÂM NGUYỆN THỨ NHẤT: TẤM BÁNH CỦA SỰ SỐNG

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Là con người, chúng con không thể chỉ sống bằng cơm bánh, chúng con còn phải chịu đựng nhiều kiểu đói khát, mà chỉ có Chúa Giêsu mới đáp ứng được những thoả mãn đói khát của con người. Chúng con như những người đã đi theo Chúa vào sa mạc, đang gặp cảnh đói khát, Chúa đã ban cho chúng con bánh hằng ngày. Như những người bệnh tật thế xác, Chúa đã ban cho chúng con tấm bánh duy nhất là được khỏi bệnh. Có lúc chúng con giống như người phụ nữ đang ở một mình tại giếng Giacóp, Chúa đã ban cho chúng con tấm bánh của lòng ân cần tử tế và do đó đã làm thoả mãn lòng khao khát được chấp nhận. Những khi chúng con lội tội, Chúa đã ban cho chúng con tấm bánh của ơn tha thứ, đã làm thoả mãn lòng khao khát được cứu độ. Đôi khi chúng con gặp cảnh tang thương đau buồn, Chúa đã ban cho chúng con tấm bánh của lòng thương xót. Khi chúng con giống như ông Giakêu, người thu thuế Chúa đã đánh thức nơi chúng con lòng khao khát được đổi đời. Có khi chúng con giống như tên trộm lành, Chúa đã ban cho chúng con tấm bánh của sự hoà giải với Thiên Chúa và đem lại bình an cho chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Nhưng thật đáng tiếc, vì có khi chúng con lại khước từ tấm bánh Chúa trao ban. Như chàng thanh niên giàu có, được Chúa ban cho tấm bánh của đời sống ngay chính nhưng đã từ chối, vì chúng con không muốn từ bỏ những của cải của mình. Có những Ký Lục và Pharisiêu được Chúa ban cho nhiều lần tấm bánh của sự hoán cải, nhưng chúng con đã từ chối dù một mẩu bánh. Có những người dân thành Giêrusalem trong những dòng nước mắt, Chúa đã ban cho tấn bánh của sự bình an, nhưng chúng con đã từ chối lãnh nhận. Có một ông quan Philatô mà Chúa đã ban cho tấm bánh của sự thật, nhưng ông ta không thèm khát muốn ăn. Chúa đã ban cho chúng con tấm bánh ban sự sống, nhưng chúng con không muốn lãnh nhận. Xin Chúa cho chúng con luôn ý thức rằng, chỉ duy nhất Thiên Chúa là Đấng làm thỏa mãn được những khao khát và mong mỏi của tâm hồn chúng con, vì chỉ một mình Người có thể ban cho chúng con tấm bánh ban sự sống đời đời. Đây là tấm bánh mà chúng con đón nhận trong phép Thánh Thể. Nếu không có tấm bánh đó, chúng con sẽ không có sức mạnh để đi theo Chúa Giêsu. 

 

Hát Bài: Chúa Sống Trong Tôi 

Đk. Cuộc sống tôi hôm nay và mãi mãi tôi không còn tìm sống cho chính mình nhưng chính là tìm Chúa sống trong tôi, nhưng chính là để Chúa sống trong tôi.

1. Kiếp sống tôi đang sống trong cuộc đời, nơi thân xác mong manh của con người, nhưng chính là tôi sống trong niềm tin, tin nơi Người là con một Thiên Chúa.

2. Chúa giúp tôi biết sống trong cuộc đời, theo gương Chúa tôi luôn tìm yêu người, vì chính người đã đến trong trần gian để đem lại tình thương và hạnh phúc. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ HAI: TẤM BÁNH CỦA TÌNH YÊU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con ngước nhìn lên Chúa và tự hỏi: Chúa ơi tại sao Chúa lại hy sinh cho chúng con quá như thế? Chúa sẵn sàng tự nguyện chết trên cây thánh giá để làm chi vậy Chúa? Chúa thiết lập bí tích Thánh Thể để trở nên tấm bánh và chén rượu vì ai vậy Chúa? Thưa tất cả chỉ vì yêu chúng con. Chúng con suy nghĩ giống như ở đời khi người ta yêu nhau, thì người ta sẵn sàng hy sinh cho nhau. Vì hy sinh càng lớn thì chứng tỏ lòng yêu mến càng nồng nàn phải không Chúa? Khi người ta yêu nhau thì người ta không muốn xa nhau, chỉ muốn nên một với người mình yêu mà thôi. Chúa cũng vậy phải không Chúa? Chúa không muốn phải xa chúng con, và Chúa cũng muốn nên một với chúng con nữa. Nhưng, thưa Chúa Giêsu tại sao Chúa lại trở thành tẩm bánh mà không phải là một thứ gì khác? Vì bánh được làm ra để cho đi chính mình, trao tặng chính mình, để trở nên niềm vui và sức sống cho người khác. Chúa Giêsu đã trở nên tấm bánh để có thể đi vào ngõ ngách của đời thường, để trở nên gần gũi với mọi người và con người có thể đến với Chúa thật dễ dàng, không ngại ngùng, sợ hãi. Thật đơn sơ nhưng cũng vô cùng sâu xa, vì tấm bánh nói lên tình yêu tự hiến. Khi xưng mình là bánh, Chúa Giêsu sẵn sàng chịu nghiền nát chịu tan biến, chịu chết cho nhân loại. Chúa chịu nhỏ đi để cho con người được lớn lên. Chúa chịu huỷ hoại cho chúng con được lành lặn các thương tích, Chúa chịu chết cho chúng con được sống.

Bình là dấu chỉ của gặp gỡ, của hiệp thông huynh đệ vì bánh thường gợi lên khung cảnh một bàn tiệc. Tại đó anh, em quây quần trong tình thương, khi chia sẻ cho nhau của ăn họ cũng chia sẻ cho nhau cả tấm lòng. Chúa Giêsu đã chấp nhận bị bẻ ra như một tấm bánh. Ngài bị bẻ ra để cho tình huynh đệ của nhân loại được mặn mà thắm thiết. Ngài bị nghiền nát trên thập giá để chúng con được nâng lên cao, được quy tu để trở nên anh em một nhà trong ngôi nhà của Thiên Chúa, Chúa Giêsu trở nên tấm bánh để từ đây Thiên Chúa có thể ở lại mãi với con người. 

 

Hát Bài: Đến Mà Ăn 

Đk. Đến mà ăn, ăn bánh của Ta và uống rượu, rượu Ta đã dọn sẵn cho các con.

1. Này Ta đem bánh miến thơm ngon nên thịt Ta dưỡng nuôi nhân trần, gieo mầm trường sinh.

2. Thịt Ta đây với máu Ta đây sẽ nuôi sống muôn dân muôn đời ăn vào sẽ sống. 

 

TÂM NGUYỆN THỨ BA: TẤM BÁNH CỦA CUỘC ĐỜI

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trong bữa tiệc cuối cùng với các môn đệ, và trên đỉnh cao thập tự giá. Chúa đã trở nên tấm bánh, tấm được bẻ ra và trao tặng, trao tặng cả cuộc đời, cả con người cho kẻ mình yêu thương. Tấm bánh yêu thương ấy, ngày hôm nay vẫn không ngừng được ban tặng cho nhân loại.  Không chỉ để được cầm lấy mà chúc tụng, cám ơn hay chiêm ngắm ở nơi cao trên bàn thờ, nhưng còn là để đón nhận như lời Chúa mời gọi “anh em hãy cầm lấy mà ăn”, để tình yêu và sức sống của Chúa dâng trào trong từng thớ thịt, trong suy nghĩ và việc làm, trong khối óc và con tim, trong mọi lối nẻo của cuộc đời thường. Cầm lấy mà ăn, để sức sống thần thiêng được tan hoà và bừng dậy trong từng đường gân thớ thịt. Cầm lấy mà ăn, để nghĩa cử yêu thương của Chúa tràn đầy trong suy nghĩ và việc làm. Cầm lấy mà ăn, để tình yêu vị tha và nhân ái của Chúa trào dâng trong con tim và khối óc. Cầm lấy mà ăn, để hồng ân cứu độ được lan tỏa trên mọi lối đường của cuộc sống.

Như vậy tấm bánh Đức Giêsu con Thiên Chúa làm người, không chỉ được bẻ ra và trao tặng trong thánh lễ, trên bàn thờ, mà còn có thể được bẻ ra và nhân lên nhiều hơn nữa trong cuộc sống của chúng con. Nơi những cuộc đời dám sống hết mình vì người khác, nơi những dấn thân giải gỡ những bất hoà, ghen ghét để xây dựng tình huynh đệ hiệp thông. Những cố gắng ươm gieo điều tốt đẹp cho cuộc sống. Bởi vì yêu mến bí tích Thánh Thể là gì, nếu không phải là trở nên hiền lành và khiêm nhượng hơn; sống gần gũi và chân tình hơn với mọi người, nhất là những người anh em nhỏ bé, bị bỏ rơi bên lề cuộc sống? Cử hành Thánh Thể là gì, nếu không phải là chấp nhận bị hao mòn, chấp nhận những thiệt thòi mất mát khi sống quên mình vì Chúa và vì anh em? Sống bí tích Thánh Thể là gì, nếu không phải là dựng xây tình người, sống hiệp nhất chan hòa với mọi người; khi ra sức ươm gieo những hạt mầm cho một nền văn minh tình thương nền văn minh của sự sống? Và đón nhận Thánh Thể là gì, nếu không phải là làm cho đời mình cũng trở nên một tấm bánh, có thể là nhỏ bé đơn sơ, nhưng luôn là niềm vui là sự sống cho mọi người? Bữa tiệc Thánh Thể vì thế không chỉ cử hành trong thánh lễ, mà còn được nối tiếp được trải dài ra giữa lòng cuộc sống, khi con người biết sống với nhau, biết tôn trọng quyền được sống của người khác và biết cùng nhau xây dựng nền văn minh tình thương, nền văn minh sự sống như lòng Chúa hằng mong ước. 

 

Hát Bài: Con Yêu Mến 

1. Con mến yêu tin thờ trong lòng. Cùng chút tình ngây thơ trắng trong, trong Thánh Thể Chúa đổ ngàn ơn. Ngài hiến thân bổ dưỡng đoàn con. 

Đk. Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con, êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn.

2. Con phó dâng tâm hồn thật thà. Cùng với lòng đội ơn thiết tha, nơi Thánh Thể Chúa ở cùng con, hằng xót thương trợ giúp đoàn con.

 

TÂM NGUYỆN KẾT 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Qua ít giây phút học hỏi chiêm ngắm và kết hiệp với Chúa, lòng chúng con thật sự xác tin rằng Chúa vẫn đang chờ đón, mời gọi và mong muốn chúng con đến bên Chúa. Chúa đang rộng mở cánh cửa để chờ đợi chúng con vào dự tiệc với Chúa. Chúng con xin thành tâm đến với Chúa thật lòng. Chúng con xin đón nhận tất cả những gì mà trong tình yêu Chúa muốn ban tặng cho chúng con. 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Khi đến với Chúa chúng con thật sự giật mình và xấu hổ lắm. Vì Chúa đã trao ban cho chúng con tấm bánh là sự sống của Chúa; vậy mà chúng con chưa biết để cho sự sống của Chúa  tuôn trào, trở thành sự sống của chúng con. Chúa trao ban cho chúng con tấm bánh là tình yêu của Chúa. Vậy mà đến bây giờ tình yêu của Chúa chưa thực sự đốt cháy tình yêu của chúng con. Chúa trao ban cho chúng con tấm bánh là cuộc đời của Chúa, vậy mà cộng đoàn của Chúa chưa hiện thân trong cuộc đời của chúng con. Thật lòng chúng con cảm thấy hối hận lắm, xin Chúa hãy rộng lượng tha thứ cho chúng con. Xin Chúa hãy làm cho sự sống của Chúa, trở thành sự sống trong chúng con. Xin Chúa hãy làm cho tình yêu của Chúa, trở thành tình yêu của chúng con. Và xin Chúa hãy làm cho cuộc đời của Chúa, trở thành cuộc đời của chúng con. Amen.

Hát bài cầu cho Đức Giáo Hoàng.
Đọc lời cầu nguyện cho Đức Giáo Hoàng.
Hát bài về Thánh Thể.
Đọc lời nguyện ban phép lành

                                                                                 Tài liệu sưu tầm

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.