Suy Niệm trước Thánh Thể - ngày 01 tháng 11

Ngày 1 tháng 11

SUY NIỆM

             Thiên Chúa yêu thương các tạo vật của Ngài.

            Thiên Chúa đã dựng nên loài người cách đặc biệt. Nhưng dù sao mỗi người chúng ta cũng chỉ là tạo vật của Ngài, tức cũng như mỗi chiếc bình gốm ông thợ gốm nặn ra và tung vào thị trường, để có thu nhập mà nuôi con cái ông. Một khi nó được đưa ra khỏi xưởng, khỏi lò của ông, ông đâu có để tâm gì đến nó nữa. Nó được người ta dùng vào việc gì, hay vất vào một xó, nó nứt nó bể mặc nó. Ông không một chút xót thương nó.

            Nhưng loài người từ muôn thuở cho đến muôn ngàn đời về sau, mỗi người từ khi được hoài thai trong dạ mẹ chúng ta đã được trang bị với trí thông minh, để có thể nhận biết Thiên Chúa qua những việc kỳ diệu diễn ra hàng ngày trước mặt chúng ta. Nhất là khi được chịu phép Rửa Tội, chúng ta được Thiên Chúa yêu thương như con. Được nhờ giáo huấn của Đức Kitô mà Hội Thánh truyền lại cho ta, ta biết mục đích của đời ta là Thiên Chúa và ta chỉ có thể được an nhàn thoải mái trong tình yêu và vinh quang của Thiên Chúa khi ta đạt tới đích như Thánh Augustinô thưa với Chúa: "Lạy Thiên Chúa, Ngài đã dựng nên con, để con thuộc về Ngài. Nên con chỉ được an vui khi sống trong tình Chúa yêu".

            Chúa lại ban cho con người chúng ta có thân xác để cho những ai ý thức về mục đích của mình mà sử dụng thân xác ta như phương thể để thăng tiến tâm linh, để nối kết tình người với đồng loại, để biết hy sinh, hãm mình mà sống cho xứng nhân phẩm và thiên chức là con cái Thiên Chúa, thì khi chết sẽ được Thiên Chúa giang tay đón vào nơi hạnh phúc và vinh quang đời đời.

            Nhưng vẫn có những người vì kiêu căng, vì không biết dùng lý trí mà nhận ra hạnh phúc mình được làm con cái Thiên Chúa và anh em với mọi người. Họ đã lạc đích. Số phận đời đời của họ ví được như đứa trẻ bụi đời.

            Tuy nhiên, vì tình Thiên Chúa yêu ta không bờ không bến, nên ngay như nguyên tổ ta phản bội tình yêu của Thiên Chúa, Thiên Chúa cũng không bỏ, mà còn hứa Đấng Cứu Thế.

            Đấng Cứu Thế đã đến và tự xưng, tự hiến thân làm đường, làm đèn chân lý giúp ta tìm được về cùng Thiên Chúa Cha, đích sống của ta. Ai theo đường chân lý của Chúa Giêsu tìm về mục đích của mình là Thiên Chúa, đều được cứu độ.

            Tuy nhiên, vì bản năng và thú tính của ta nhiều khi làm ta vấp ngã. Có người đã bỏ Thiên Chúa, nhưng Thiên Chúa không bỏ ai, trừ phi họ cố tình bỏ Ngài. Những người ấy khi qua cõi thế, được có thời gian đền tội, thanh tẩy, tinh luyện, cho đến khi hoàn toàn trong trắng, sạch nợ nần, sẽ được gia nhập cộng đoàn Chư thánh là anh em của mình, con một Thiên Chúa chí nhân, vinh quang ngập đất trời. Được sống trong tình yêu của Ngài như cá tung tăng khắp đại dương.

            Thời gian được thanh tẩy và tinh luyện ấy theo truyền thống xưa nay gọi là luyện tội. Nhưng thực ra phải gọi là "thời gian chỉnh hình" làm cho sạch hết vết nhơ tội lỗi và thánh hóa chúng ta, làm cho chúng ta nên xứng đáng với tình Chúa yêu. Vì các đau khổ chính của các linh hồn là hiểu rõ Thiên Chúa yêu mình thế nào, và tội lỗi của mình đã ngăn cản tình Chúa. Các ngài hối hận và khao khát đền bù, khao khát được thanh tẩy mau chóng, khao khát được trở lại vòng tay yêu thương của Thiên Chúa. Chính sự hối hận và khao khát ấy thanh tẩy linh hồn. Vì thế, thời gian thanh tẩy và tinh luyện cho các linh hồn là sáng kiến của tình Thiên Chúa yêu ta, và cũng là phương thế các linh hồn chọn để đền trả đức công bình, là sự an ủi của kẻ có tội mà được tha thứ.

            Vì thế mỗi ngày trong tháng, chúng ta có một bài suy niệm:

             - để hiểu Thiên Chúa yêu ta.

             - để biết thiên chức con cái Thiên Chúa của ta.

             - để biết ta phải sống thế nào, để đáp tình Chúa yêu ta.

             - để ta biết tự luyện mình thế nào cho xứng đáng với Nước Trời.

             - để biết ta có thể làm gì để giúp các Thánh còn đang được thanh tẩy và tinh luyện.

             - để chính chúng ta sau này được giảm bớt thời gian thanh tẩy cho chính mình.

            Sau mỗi bài suy niệm chúng ta dâng lời cầu nguyện cho các đẳng.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Thiên Chúa là tình yêu vô biên vượt mọi không gian và thời gian, xin cho chúng con hiểu biết và cảm tạ Chúa, vì thời gian Chúa dành cho các linh hồn để tinh luyện.

*Hát: Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy.

2. Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, xin Cha ban cho các linh hồn được hưởng lòng từ bi của Chúa.

*Hát: Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy.

3. Lạy Chúa, xin cho linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em và mọi người thân thuộc của chúng con được lên chốn nghỉ ngơi và được hưởng nhan thánh dịu hiền của Chúa.

*Hát: Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy.

*Đọc ít là một chục Kinh Mân Côi cầu cho các linh hồn.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.