Suy Niệm trước Thánh Thể - ngày 02 tháng 11

Ngày 2 tháng 11

Thiên Chúa là tình yêu (Ga.4,16)

            Tình yêu là động lực sáng tạo. Sở dĩ chúng ta có được những tác phẩm điêu khắc, những bức họa bất hủ, những công trình kiến trúc vĩ đại, có những vần thơ tỏa sáng, những áng văn lưu loát sống động là vì có những người yêu thiên nhiên, yêu nét đẹp, yêu cảnh bình minh huy hoàng, yêu hoàng hôn rực rỡ, yêu những cái gì hùng vĩ... muốn diễn tả lại.

            Nhưng chỉ có Thiên Chúa là tình yêu vĩ đại, bao la không bến bờ, tình yêu vượt thời gian, tình yêu bao trùm không gian.

            Vì yêu chính mình, Thiên Chúa đã tạo muôn vật vô hình và hữu hình để mỗi vật dù rất nhỏ cũng mang một nét độc đáo nào của Ngài. Tất cả đều làm sáng tỏ vinh quang của Ngài. Để tài năng thượng trí của Ngài được là mẫu mực muôn đời tồn tại cho mọi trí óc sáng tạo.

            Thiên Chúa yêu muôn vật Ngài đã tác tạo, Ngài đã cho mỗi tạo vật một vẻ đẹp riêng, một mục đích xây dựng chung, để bảo trì, để khuếch trương khả năng khác nhau nhưng liên đới với nhau, để giúp nhau sống và cùng nhau tạo nên một vũ trụ muôn hình vạn trạng, muôn sắc muôn màu và luôn luôn mới, luôn luôn phát triển không ngừng.

            Không phải như người ta nghĩ, muôn vật tự nhiên mà có, và cũng tự nhiên sống, tự nhiên tồn tại hay tự nhiên biến đi mất đi, nhưng nếu thế thì làm sao ta có thể phân loại muôn vật được. Mỗi loại lại có nhiều ngành, mỗi ngành lại có một nét nào đó giống nhau, nhưng cũng để phân biệt nhau.

            Nhất là giữa các loài vật lại có luật đào thải, luật tương trợ để loại này bảo tồn cho loại kia. Ví dụ thực vật là để nuôi các loài ăn cỏ, loài ăn cỏ lại là nguồn nuôi sống cho các loài ăn thịt, các thú dữ lại là phương thế bảo vệ cho thực vật.

            Như vậy phải có Đấng Tạo hóa mà Đấng Tạo hóa lại rất thông minh và giàu tình thương đối với muôn vật Ngài đã sinh ra.

CẦU NGUYỆN

Biết bao người khi còn sống đã không biết nhìn vũ trụ mà nhận ra có Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất muôn vật và an bài mọi sự cách khôn khéo vô cùng.

Lạy Thiên Chúa, xin cho mọi người khi sống biết nhận ra sự hiện diện của Chúa trong mọi sự, mọi lúc và mọi nơi.

* Hát: Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình.

Lạy Thiên Chúa là Đấng tạo thành trời đất, xin thương đến những anh chị em chúng con đã qua đời mà chưa được hưởng nhan thánh Chúa.

* Hát: Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình.

Lạy Chúa, xin cho linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em và mọi người thân thuộc của chúng con được lên chốn nghỉ ngơi và được hưởng nhan thánh dịu hiền của Chúa.

* Hát: Tôi tin kính một Thiên Chúa là Cha toàn năng, Đấng tạo thành trời đất muôn vật hữu hình và vô hình.

* Đọc ít là một chục Kinh Mân Côi cầu cho các linh hồn.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.