Suy Niệm trước Thánh Thể - ngày 03 tháng 11

Ngày 3 tháng 11

CÁC THIÊN THẦN

SUY NIỆM

            Các Thiên thần là các thụ tạo thuần thiêng, thánh thiện và thông minh. Thiên Chúa đã dựng nên để như các tia vinh quang của Thiên Chúa chiếu giải ra. Các Ngài cũng được hoàn toàn hạnh phúc như con cái mà Thiên Chúa rất yêu thương, Thiên Chúa cũng ban cho các Ngài rất nhiều quyền năng và có thể nói được các Ngài là chính quyền năng của Thiên Chúa, và Thiên Chúa muốn các Ngài được vinh quang hạnh phúc và quyền năng đời đời.

            Nhưng vì công bằng và cũng vì vinh dự của các Ngài mà Thiên Chúa ban cho các Ngài hoàn toàn tự do với điều kiện là vị nào biết xử sự xứng đáng với thiên chức là con cái Thiên Chúa sẽ được thưởng công xứng đáng.

            Có một số các thiên thần thấy mình có vinh quang, có quyền năng hầu như tuyệt đối thì sinh lòng tự cao tự đại, nghĩ rằng mình chẳng có thiếu một điều gì, và muốn làm gì cũng được, thì tại sao Thiên Chúa lại còn hứa thưởng công cho mình. Vậy ra Thiên Chúa còn coi mình là thần dân phải phục vụ và lệ thuộc vào Thiên Chúa. Với tư tưởng tự cao tự đại, Lucifer có biệt hiệu là Ánh sáng đã lớn tiếng kêu gọi đồng loại: "Chúng ta đủ quyền năng, đủ thông minh muốn làm gì cũng được, thì tại sao còn bị coi như là thuộc hạ của Thiên Chúa, để Ngài còn cắt đặt công việc cho chúng ta? Ta không phục vụ. Ai muốn thoát ly, xin theo tôi. Chúng ta sẽ tổ chức một vương quốc biệt lập, hùng mạnh". Một số đã hưởng ứng lời hiệu triệu của Lucifer, cùng Lucifer khởi loạn.

            Tức thì một vị Thiên Thần khác đã đứng lên kêu gọi: "Ai bằng Thiên Chúa? Ta phải loại những kẻ kiêu căng phản loạn khỏi Nước Trời".

            Thiên Chúa đã thưởng công cho vị Thiên thần đó và các Thiên thần theo người. Thiên Chúa đặt vị đó làm Tổng lãnh các Thiên thần với danh hiệu là Micae, nghĩa là: "Ai bằng Thiên Chúa".

            Khi các Thiên thần phản loạn lìa xa Thiên Chúa thì như đi vào hầm tối, không còn được vinh quang Thiên Chúa và dĩ nhiên cũng không tìm đâu ra hạnh phúc, vì chúng đã bỏ Thiên Chúa là nguồn mọi vinh quang hạnh phúc. Và vì phẫn uất chúng tự xưng là kẻ thù của Thiên Chúa, quyết tâm phá mọi công trình của Thiên Chúa.

            Nhưng Thiên Chúa vẫn để cho chúng là thuần thiêng, là thông minh, vì đó là bản tính của các Thiên thần, nhưng vì không được vinh quang Chúa hướng dẫn nên tính thuần thiêng và sự thông minh của chúng trở thành gian dối và quỷ quyệt.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Thiên Chúa, không một mưu chước nào dù của quỷ dữ có thể làm lu mờ vinh quang của Chúa. Những ai xúc phạm đến uy quyền của Thiên Chúa đều tự chuốc lấy cho mình khổ đau. Xin Chúa phù trợ chúng con khỏi sa chước quỷ dữ.

*Hát: Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy.

2. Lạy Chúa, nhiều người  khi sống ở trần gian đã nghe theo quỷ dữ mà phản bội tình Chúa, nhưng đã được ơn hối cải trước giờ chết, hiện còn được thanh tẩy và tinh luyện. Xin Chúa thương rút giảm thời gian tinh luyện cho các ngài.

*Hát: Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy.

3. Lạy Chúa, xin ban cho tổ tiên, ông bà, cha mẹ chúng con được lên chốn nghỉ ngơi và được hưởng ánh sáng ngàn thu.

*Hát: Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy.

Đọc ít là một chục Kinh Mân Côi với Mầu nhiệm thứ nhất Năm Sự Thương để cầu cho các linh hồn.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.