Suy Niệm trước Thánh Thể - ngày 04 tháng 11

Ngày 4 tháng 11

NHÂN LOẠI ĐƯỢC THIÊN CHÚA DỰNG NÊN CHỈ KÉM CÁC THIÊN THẦN MỘT BẬC

SUY NIỆM

            Sau khi đã dựng nên các Thiên thần bất tử với bản tính thuần thiêng, thông minh và sáng suốt, tài giỏi ngay từ đầu, Thiên Chúa lại dựng nên loài người chúng ta không đông đảo ngay từ đầu, nhưng với khả năng truyền giống, càng ngày càng đông đảo hơn các Thiên thần. Loài người không thông minh ngay từ khi mới sinh, cũng không tài giỏi bẩm sinh. Nhưng để người trước khai trí cho người sau, và từ thế hệ này tích lũy góp phần làm nên khả năng khám phá và có nhiều kinh nghiệm giúp cho nhau có thể bay cao hơn chim phượng hoàng, chạy nhanh hơn hổ báo, khỏe hơn voi, bơi lội nhanh nhẹn hơn loài cá.

            Nhưng nhất là loài người chúng ta có linh hồn bất tử, giống như các Thiên thần và thân xác dẻo dai, tứ chi khéo léo, và cũng có tâm tình để mến Chúa yêu người. Biết vì Chúa hy sinh hãm mình, xây dựng cho nhau. Hãm mình để nhường nhịn nhau, gây hòa khí cho đời sống thoải mái và tâm hồn được vươn lên, được thăng tiến, được thánh hóa hơn cả các Thiên thần. Điển hình như Đức Maria, tuy là con cháu loài người, nhưng lại được tôn vinh là Nữ vương các Thiên thần.

            Thiên Chúa lại trao cho loài người quyền quản lý muôn vật hữu hình, với khả năng khám phá và khai thác các tiềm năng trên mặt đất và dưới sâu trong lòng biển, cũng như mọi năng lượng trong vũ trụ và trên các tinh tú để hưởng dùng và tạo hạnh phúc cho nhau.

            Quỷ dữ bị loại khỏi thiên chức làm con cái Thiên Chúa, mất mọi vinh quang, mà thấy Chúa ưu đãi loài người nên quyết tâm phá để bắt loài người phải quỵ lụy chúng. Và loài người đã bị sập bẫy, mang tội bội phản tình yêu của Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa không loại loài người khỏi tình yêu của Ngài, vì loài người bị quỷ dữ cám dỗ.

            Nhưng vì xa tình Chúa, loài người càng ngày càng đắm chìm trong tội lỗi và bị quỷ dữ khống chế bằng các tính mê tật xấu, đến nỗi không ngẩng mặt lên được, vì dù có biết phân biệt điều tốt phải làm điều xấu phải tránh, nhưng không làm nổi điều tốt không tránh được điều xấu.

            Thiên Chúa xót tình, đã vạch kế hoạch giải thoát loài người khỏi ảnh hưởng của ma quỷ.

            Ai biết sám hối đều được Thiên Chúa tha thứ và nhờ Đức Giêsu Kitô được phục hồi thiên chức làm con cái Thiên Chúa. Ai biết vì kính mến Thiên Chúa và yêu thương đồng loại sẽ được đời đời vinh quang và hạnh phúc.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa, xin Chúa xót thương bớt thời gian thanh luyện cho anh em chúng con, khi sống đã vì yếu đuối mà quên Chúa xa Chúa, nhưng đã kịp trở về trước khi chết.

*Hát: Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy.

2. Lạy Chúa, nhiều người khi sống đã ích kỷ không thông truyền cho tha nhân những kinh nghiệm hiểu biết tốt, đã giữ bí mật thuốc gia truyền, mà nay đang hối hận. Xin cho họ được vui lòng chịu thanh luyện, tẩy trừ với niềm hy vọng.

*Hát: Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy.

3. Lạy Chúa, xin cho linh hồn tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em và mọi người thân thuộc của chúng con được lên chốn nghỉ ngơi và được hưởng nhan thánh dịu hiền của Chúa.

*Hát: Lạy Chúa, xin cho các linh hồn được nghỉ yên muôn đời. Và cho ánh sáng ngàn thu chiếu soi trên các linh hồn ấy.

Đọc ít là một chục Kinh Mân Côi cầu cho các linh hồn.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.