Suy Niệm Trước Thánh Thể Tin Mừng CN 21 TN năm C

Chúa Nhật XXI Thường Niên

CỬA HẸP

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 13,22-30

Trên đường lên Giê-ru-sa-lem, Đức Giê-su đi ngang qua các thành thị và làng mạc mà giảng dạy. Có kẻ hỏi Người: "Thưa Ngài, những người được cứu thoát thì ít, có phải không?". Người bảo họ: "Hãy chiến đấu để qua được cửa hẹp mà vào, vì tôi nói cho anh em biết: có nhiều người sẽ tìm cách vào mà không thể được.

"Một khi chủ nhà đã đứng dậy và khoá cửa lại, mà anh em còn đứng ở ngoài, bắt đầu gõ cửa và nói: "Thưa ngài, xin mở cho chúng tôi vào!, thì ông sẽ bảo anh em: "Các anh đấy ư? Ta không biết các anh từ đâu đến! Bấy giờ anh em mới nói: "Chúng tôi đã từng được ăn uống trước mặt ngài, và ngài cũng đã từng giảng dạy trên các đường phố của chúng tôi. Nhưng ông sẽ đáp lại: "Ta không biết các anh từ đâu đến. Cút đi cho khuất mắt ta, hỡi tất cả những quân làm điều bất chính!

"Bấy giờ anh em sẽ khóc lóc nghiến răng, khi thấy các ông Áp-ra-ham, I-xa-ác và Gia-cóp cùng tất cả các ngôn sứ được ở trong Nước Thiên Chúa, còn mình lại bị đuổi ra ngoài. Thiên hạ sẽ từ đông tây nam bắc đến dự tiệc trong Nước Thiên Chúa. "Và kìa có những kẻ đứng chót sẽ lên hàng đầu, và có những kẻ đứng đầu sẽ xuống hàng chót." 

SUY NIỆM

Chúa Giêsu không trả lời thẳng vào câu người ta hỏi Chúa có phải những người được cứu thoát thì ít chăng? Chúa chỉ đưa ra điều kiện để được cứu thoát mà Chúa đã nói nhiều lần, là phải cố gắng qua cửa hẹp.

Một lần khi chàng thanh niên đáng yêu nghe Chúa bảo: Chỉ còn điều này để anh được sống đời đời: là về bán gia sản lấy tiền làm phúc cho kẻ khó, anh sẽ được kho tàng nước trời, rồi trở lại đây theo Ta. Anh sụ mặt bỏ đi. Chúa buồn và than: Người giàu có vào nước Thiên đàng khó lắm thay. Chúa cũng nói rõ: Con lạc đà chui qua cửa kim dễ hơn người giàu có vào Thiên đàng. Nghĩa là người giàu có vào Thiên đàng rất khó.

Nhưng Chúa chỉ nói khó chứ không nói là không thể được. Vì đã có những vị vua cao sang, những bà hoàng hậu dù có gia tài lớn lao mà không chỉ được vào Nước Trời, nhưng còn là thánh nữa, như vua Thánh Louis, như bà Hoàng hậu Elisabeth,...

Theo nhiều nhà chú giải Thánh Kinh thì cửa kim là một cửa nhỏ của thành Giêrusalem. Khi các cửa lớn bảo vệ thành đã đóng lại thì ai muốn vào thành phải qua cửa kim. Cửa kim vừa nhỏ vừa thấp chỉ từng người qua được mà phải là người nhỏ con và không mang theo đồ đạc, không ôm đồm. Cửa này được thiết kế để ngăn chặn bọn buôn lậu trốn thuế. Vì cửa hẹp nên phải lách mình mới qua nổi phương chi là lạc đà chở hàng chồng chất trên lưng, dù có dỡ hàng xuống hết đi nữa cũng không qua nổi.

Ý nghĩa dụ ngôn này là: Người tham lam của cải, người kiêu căng, ham danh vọng, người dung dưỡng xác thịt... là những người khó có thể qua cửa hẹp mà vào Nước Trời.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa là vinh quang của Thiên Chúa Cha và là nguồn ơn thánh hóa. Xin thánh hóa chúng con để chúng con được phản ánh vinh quang Chúa qua cuộc đời trong sáng của chúng con.

*Hát: Tình thương của Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Ngài suốt năm canh dài. Con sẽ ca ngợi, con sẽ ca ngợi đến muôn muôn đời.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin ngự đến lòng chúng con mà làm cho đời chúng con được rực sáng tình thương của Chúa.

*Hát: Tình thương của Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Ngài suốt năm canh dài. Con sẽ ca ngợi, con sẽ ca ngợi đến muôn muôn đời.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin thanh tẩy, tinh luyện và thánh hóa các người đã hiến thân mình để phục vụ Hội Thánh.

*Hát: Tình thương của Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Ngài suốt năm canh dài. Con sẽ ca ngợi, con sẽ ca ngợi đến muôn muôn đời.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin Chúa thánh hóa lòng chúng con, để chúng con làm nhân chứng cho sự thánh thiện của Chúa.

*Hát: Tình thương của Chúa, con sẽ ca ngợi tình thương của Ngài suốt năm canh dài. Con sẽ ca ngợi, con sẽ ca ngợi đến muôn muôn đời.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.