Suy Niệm Trước Thánh Thể Tin Mừng CN 25 TN C

CHÚA NHẬT XXV THƯỜNG NIÊN

HÃY CHỌN THỜ THIÊN CHÚA HAY TIỀN TÀI

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 16,1-13

Khi ấy, Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo: "Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh, anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa! Người quản gia liền nghĩ bụng: "Mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Cuốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ!

"Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến, và hỏi người thứ nhất: "Bác nợ chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: "Một trăm thùng dầu ô-liu. Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết năm chục thôi. Rồi anh ta hỏi người khác: "Còn bác, bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp: "Một ngàn giạ lúa. Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại tám trăm thôi.

"Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với người đồng loại.

"Phần Thầy, Thầy bảo cho anh em biết: hãy dùng Tiền Của bất chính mà tạo lấy bạn bè, phòng khi hết tiền hết bạc, họ sẽ đón rước anh em vào nơi ở vĩnh cửu. Ai trung tín trong việc rất nhỏ, thì cũng trung tín trong việc lớn; ai bất lương trong việc rất nhỏ, thì cũng bất lương trong việc lớn. Vậy nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng Tiền Của bất chính, thì ai sẽ tín nhiệm mà giao phó của cải chân thật cho anh em? Và nếu anh em không trung tín trong việc sử dụng của cải của người khác, thì ai sẽ ban cho anh em của cải dành riêng cho anh em?

"Không gia nhân nào có thể làm tôi hai chủ, vì hoặc sẽ ghét chủ này mà yêu chủ kia, hoặc sẽ gắn bó với chủ này mà khinh dể chủ nọ. Anh em không thể vừa làm tôi Thiên Chúa, vừa làm tôi Tiền Của được."

SUY NIỆM

Ở đời và bất cứ ở đâu, tiền bạc là đứa đầy tớ giỏi. Bất cứ việc khó khăn nào mà có nó thì mọi sự đều xuôi, cửa nào nó qua cũng lọt, "Có tiền mua tiên cũng được".

Nhưng nó lại là đứa đầy tớ lưu manh, nói đúng hơn, nó rất nguy hiểm cho ai tin nó. Mặc dầu nhờ nó biết bao việc từ thiện hay công ích xã hội đã đem lại nhiều nét đẹp cho xã hội. Người ta bảo nó xấu là do chính tâm địa xấu của người sử dụng nó rồi đổ vạ cho nó.

Nó nguy hiểm vì dù nó không muốn, nhưng hễ ai tin thờ nó, phải coi chừng kẻo bị nó lật đổ. Vì nếu chủ nó tỏ ra quý nó, yêu nó mà quên bổn phận đối với Thiên Chúa và tha nhân là nó nhảy lên đè hầu bóp cổ chủ nó, biến họ thành nô lệ cho nó. Người ta bảo nó là hôn quân bạo chúa, không một việc gian ác nào mà nó không dám làm.

Vì thế Chúa Giêsu cảnh cáo chúng ta: Không ai có thể vừa thờ Thiên Chúa vừa làm nô lệ cho tiền của. Vì nó sẽ ghét chủ này và yêu chủ kia. Nó sẽ gắn bó với chủ này và khinh khi chủ kia.

Cách tốt nhất giúp ta nắm được đầu nó là dâng mọi thứ của cải vật chất ta có cho Thiên Chúa, và tự coi mình chỉ là quản lý của Thiên Chúa. Dâng nó cho Thiên Chúa, chỉ sử dụng nó vì vinh quang Thiên Chúa và khi thấy tha nhân cần đến nó, hoặc công ích Giáo hội hay xã hội, ta hãy trao phú cho nó giải quyết.

Vì thế đừng tích trữ, nhất là đừng ky cóp, hay bóc lột của cải là mồ hôi nước mắt của tha nhân. Phải rộng tay làm phúc và sẵn sàng cho đi hơn là ngửa tay nhận.

Dĩ nhiên là phải khôn ngoan và đề phòng bọn lưu manh, nhưng trong những trường hợp hồ nghi hãy theo gương các thánh: Thà cho người không đáng cho hơn là để người nghèo khổ không được giúp đỡ.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã sinh ra khó nghèo, sống thiếu thốn, chết thân trần. Xin cho chúng con ơn biết tín thác vào Chúa để không bám víu vào bạc vàng và của cải trần gian.

* Hát: Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, có chi đâu. Ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu? Con xin dâng lên chính là Chiên Thiên Chúa gánh tội tình, gánh tội tình, tháng năm Máu Người đã đổ làm hy sinh.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Khi sai các môn đệ đi loan báo Tin Mừng cứu độ, Chúa đã nhắn nhủ: Các con đi đường đừng mang hai áo, không mang túi tiền. Xin cho chúng con cũng được sống thoát tục theo gương Chúa và các tông đồ.

* Hát: Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, có chi đâu. Ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu? Con xin dâng lên chính là Chiên Thiên Chúa gánh tội tình, gánh tội tình, tháng năm Máu Người đã đổ làm hy sinh.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Biết bao người đã thất bại trên đường truyền giáo vì đã quá tin tưởng vào của cải vật chất, xin giúp chúng con biết xây dựng Nước Chúa bằng tình thương.

* Hát: Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, có chi đâu. Ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu? Con xin dâng lên chính là Chiên Thiên Chúa gánh tội tình, gánh tội tình, tháng năm Máu Người đã đổ làm hy sinh.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho chúng con được nên nhân chứng Tin Mừng bằng cuộc sống đơn sơ khó nghèo.

* Hát: Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, có chi đâu. Ôi con người ngàn năm mấy thuở, có chi đâu? Con xin dâng lên chính là Chiên Thiên Chúa gánh tội tình, gánh tội tình, tháng năm Máu Người đã đổ làm hy sinh.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.