Suy Niệm Trước Thánh Thể Tin Mừng CN 29 Mùa TN

CHÚA NHẬT 29 THƯỜNG NIÊN

HÃY XIN THÌ SẼ ĐƯỢC

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 18,1-8

Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: "Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: "Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho. Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: "Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc."

Rồi Chúa nói: "Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng? "

SUY NIỆM

Dụ ngôn chúng ta vừa đọc hay vừa nghe, là một lời Chúa Giêsu thú nhận tâm tình của Chúa đối với chúng ta rất dồi dào và thiết tha. Có thể ví tâm trạng của Chúa Giêsu, như tâm trạng một bà mẹ trẻ nuôi con thơ, bà có hai bầu sữa rất dồi dào mà con bà không bú.

Vì con không bú nên bà đau vì căng sữa. Bà buồn và lo cho con bà. Con không bú là con đang đau hay sẽ đau, con không bú không lớn được...

Cũng thế, ta tỏ ra không cần ơn Chúa, sẽ làm cho Chúa đau buồn và lo như bà mẹ thấy con không muốn bú.

Một vị thẩm phán bất lương không sợ trời cũng chẳng nể ai. Ông chỉ cần hối lộ. Một bà góa nghèo bị cáo gian, xin ông minh oan cho, nhưng không hối lộ ông, ông không thèm để ý. Nhưng bà cứ kêu cứ nài, ông mất tự chủ và muốn khỏi bị bà lải nhải nài van, ông phải xử để gỡ oan cho bà.

Chúa Giêsu lại nhắc nhủ chúng ta: Thiên Chúa là tình thương bao la, hằng sẵn sàng nghe lời con cái thân thưa và tuy Thiên Chúa biết ta cần gì hơn chính chúng ta biết ta, nhưng Thiên Chúa ao ước được nghe ta thân thưa với Ngài, tỏ lòng tin tưởng nơi Ngài, mà nói rõ ra ta cần ơn Ngài.

Thiên Chúa lại không bao giờ mất tự chủ, thì làm sao Chúa có thể làm ngơ trước lòng chân thành của ta. Và như Chúa Giêsu nói: Lẽ nào Ngài bắt chúng ta chờ mãi, dù ta không xứng đáng được coi là con Ngài.

Chúa Giêsu lại nhấn mạnh: Ngài sẽ mau chóng minh xét cho ta.

Chúa Giêsu còn nói nhiều dụ ngôn về lòng thương xót của Chúa. Như dụ ngôn người láng giềng có khách đến ban đêm mà không có gì tiếp, phải sang gõ cửa nhà người bạn. Người này đã từ chối: Khuya rồi, tôi và các con đã lên giường, dậy thì chúng nó thức hết, cảm phiền anh, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Nhưng người láng giềng cứ năn nỉ mãi nên anh ta phải dậy lấy bánh cho người này.

Chúa khuyến khích ta cứ xin sẽ được, cứ tìm sẽ thấy, cứ gõ cửa sẽ mở cho.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho chúng con vững tin vào tình Cha của Thiên Chúa mà luôn luôn cầu khẩn cùng Cha ban mọi ơn lành hồn xác cho chúng con.

* Hát: Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ. Thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót Máu Thịt nuôi dưỡng xác hồn, ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã cho chúng con biết Thiên Chúa Cha không bao giờ để chúng con cầu khẩn mà cứ mãi làm ngơ. Xin giúp chúng con tin vững vàng vào tình thương không bến bờ của Chúa Cha.

* Hát: Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ. Thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót Máu Thịt nuôi dưỡng xác hồn, ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho chúng con vững tin rằng: Thiên Chúa đã ban chính Chúa là Con yêu dấu của Ngài cho chúng con, thì còn gì khác cần cho phần rỗi và hạnh phúc của chúng con mà Ngài không ban.

* Hát: Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ. Thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót Máu Thịt nuôi dưỡng xác hồn, ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho chúng con được nhờ Chúa với Chúa mà cảm tạ tình thương yêu không bờ bến của Thiên Chúa Cha.

* Hát: Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ. Thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót Máu Thịt nuôi dưỡng xác hồn, ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.