Suy Niệm Trước Thánh Thể Tin Mừng CN 31 TN năm C

Chúa Nhật 31 Thường Niên

ÔNG DA-KÊU

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 19,1-10

Sau khi vào Giê-ri-khô, Đức Giê-su đi ngang qua thành phố ấy. Ở đó có một người tên là Da-kêu; ông đứng đầu những người thu thuế, và là người giàu có. Ông ta tìm cách để xem cho biết Đức Giê-su là ai, nhưng không được, vì dân chúng thì đông, mà ông ta lại lùn. Ông liền chạy tới phía trước, leo lên một cây sung để xem Đức Giê-su, vì Người sắp đi qua đó. Khi Đức Giê-su tới chỗ ấy, thì Người nhìn lên và nói với ông: "Này ông Da-kêu, xuống mau đi, vì hôm nay tôi phải ở lại nhà ông!". Ông vội vàng tụt xuống, và mừng rỡ đón rước Người. Thấy vậy, mọi người xầm xì với nhau: "Nhà người tội lỗi mà ông ấy cũng vào trọ!". Ông Da-kêu đứng đó thưa với Chúa rằng: "Thưa Ngài, đây phân nửa tài sản của tôi, tôi cho người nghèo; và nếu tôi đã chiếm đoạt của ai cái gì, tôi xin đền gấp bốn." Đức Giê-su mới nói về ông ta rằng: "Hôm nay, ơn cứu độ đã đến cho nhà này, bởi người này cũng là con cháu tổ phụ Áp-ra-ham. Vì Con Người đến để tìm và cứu những gì đã mất."

SUY NIỆM

Được rước Chúa Giêsu vào nhà mình quả là một hân hạnh. Tại sao ông Giakêu, một người mà dân chúng, nhất là các luật sĩ và các người được dân chúng tôn trọng là người đạo đức lại khinh chê, gọi là bọn thu thuế gian ác, bọn buôn dân bán nước, là người tội lỗi công khai, giống như gái điếm, mà lại được Chúa đề nghị vào trọ nhà ông ?

Dĩ nhiên là vì Chúa Giêsu đến trong thế gian để tìm người tội lỗi, đưa họ về cùng Thiên Chúa Cha. Nhưng người tội lỗi được ơn đặc biệt này phải có nguyên nhân nào khác từ phía ông để Chúa nhìn ra ông giữa đám đông vây quanh Chúa.

Để trả lời, xin đừng ai quên lời Chúa dạy: Phải trở nên như con trẻ thì mới được vào Nước Trời.

Con trẻ thường là đơn sơ, khiêm nhường, không tự cao tự đại, không ham hư vinh, mà lòng có sao thì để lộ ra bề ngoài như vậy.

Ông Giakêu đã hội được những điều kiện ấy hơn mọi người, nên nếu ông được lọt mắt xanh của Chúa có chi lạ.

Trước hết phải biết ông là trưởng ty thuế vụ của một thành phố nổi danh về giàu có, là ngã tư giao lưu các thứ hàng quý từ Mesopotania sang Israel rồi qua Ai Cập, sang Hy Lạp, một nước văn minh.

Vì ông Giakêu rất giàu, mà lại có quyền thế. Nhưng chỉ vì khát khao, ao ước được mắt thấy Chúa Giêsu, ông không nghĩ đến phải giữ thể diện một quan chức cấp lớn trong thành. Ông đã trở nên như trẻ nhỏ hòa mình vào đám đông, để có thể đến gần và hy vọng được thấy Chúa. Nhưng Phúc Âm nói vì ông thấp bé nên ông chạy trước đám đông, trèo lên một cây bên đường, ở đó chờ Chúa đi ngang qua.

Chúa đã thấy ông và Chúa đề nghị: Xuống đi, tôi muốn vào trọ nhà ông. Lời ấy quả đã gây một tiếng vang trong trí óc ông.

Ông đưa Chúa vào nhà ông, và trong niềm hân hoan lòng ông mở rộng. Ông thưa: Tôi sẽ dâng một nửa gia tài để cho kẻ khó, còn những ai đã bị tôi làm hại, tôi xin đền lại gấp bốn.

Chúa vui mừng tuyên bố: Hôm nay ơn Cứu độ đã đến cho nhà này.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã đáp lại lòng mong ước của ông Giakêu quá điều ông có thể mơ ước. Xin Chúa cũng cho chúng con được lòng khát khao rước Chúa vào lòng khi rước lễ.

*Hát: Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ. Thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót Máu Thịt nuôi dưỡng xác hồn, ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Vì ông Giakêu đã khát khao được trông thấy Chúa. Chúa không chỉ cho ông thấy mà còn tự đề nghị vào trọ nhà ông. Xin cho chúng con lòng khát khao nồng cháy khi rước lễ.

*Hát: Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ. Thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót Máu Thịt nuôi dưỡng xác hồn, ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Khi Chúa ngự đến nhà ông Giakêu, Chúa đã chuẩn bị cho ông ơn sám hối và giúp ông quảng đại đền bù tội lỗi. Xin giải thoát chúng con khỏi ảnh hưởng tiền bạc.

*Hát: Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ. Thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót Máu Thịt nuôi dưỡng xác hồn, ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Vì ông Giakêu đã thật tình mong mỏi được thấy Chúa. Chúa đã cho cả gia đình ông được nhận ra Chúa. Xin Chúa cho tất cả mọi người thân yêu gần xa của chúng con được ơn vững mạnh trong đức tin.

*Hát: Đây lòng Chúa ái tuất không bến bờ. Thương loài nhân thế đang vướng tội nhơ. Đem trót Máu Thịt nuôi dưỡng xác hồn, ngày đêm ban xuống cho muôn ngàn ơn.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.