Suy Niệm Trước Thánh Thể Tin Mừng CN I Mùa Vọng năm A

CHÚA NHẬT I MÙA VỌNG

HÃY CANH THỨC ĐỂ SẴN SÀNG

              Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu 24,37-44

            Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng : "Thời ông Nô-ê thế nào, thì ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Vì trong những ngày trước nạn hồng thuỷ, thiên hạ vẫn ăn uống, cưới vợ lấy chồng, mãi cho đến ngày ông Nô-ê vào tàu. Họ không hay biết gì, cho đến khi nạn hồng thủy ập tới cuốn đi hết thảy. Ngày Con Người quang lâm cũng sẽ như vậy. Bấy giờ, hai người đàn ông đang làm ruộng, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại; hai người đàn bà đang kéo cối xay, thì một người được đem đi, một người bị bỏ lại.

            "Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào Chúa của anh em đến. Anh em hãy biết điều này: nếu chủ nhà biết vào canh nào kẻ trộm sẽ đến, hẳn ông đã thức, không để nó khoét vách nhà mình đâu. Cho nên anh em cũng vậy, anh em hãy sẵn sàng, vì chính giờ phút anh em không ngờ, thì Con Người sẽ đến.

SUY NIỆM

            Nhiều người trong chúng ta quá vô tư trước những lời cảnh báo nên khi nước đến chân, nhảy không kịp mà bị tiêu vong.

            Mặc dầu Thiên Chúa đe sẽ có đại họa, nếu người ta cứ mải mê tìm hưởng thụ tối đa mà quên nhân phẩm, nhân cách. Ngài đã dạy ông Noe đóng một tàu lớn để đề phòng Đại hồng thủy, nhưng chẳng ai để ý hỏi ông làm gì, chỉ cho ông là ngớ ngẩn. Nên khi mưa sa, gió táp, sóng thần dâng lên, cả người và vật bị nước cuốn trôi, trừ gia đình ông Noe.

            Đức Chúa Giêsu không muốn chúng ta lâm cảnh kinh hoàng khi ngày tận thế ập đến mà bị tiêu vong cả xác hồn, nên Chúa cảnh báo ta hãy tỉnh thức và sẵn sàng. Nhưng Ngài không cho biết ngày giờ, vì có biết người ta cũng coi thường, hoặc nói khi gần ngày sẽ hay.

            Chính Chúa Giêsu đã tiên báo : Trước biến cố kinh hoàng ấy xảy đến, thì đã có những điềm trời, dấu đất xảy ra như chiến tranh lụt lội, mất mùa, đói khát, dịch tễ. Nhưng người ta đâu có quan tâm. Vừa hết chiến tranh là người ta lo buôn bán, làm giàu. Giàu lên người ta tổ chức du lịch giới tính, nhà hàng 5 sao, đầy đủ tiện nghi, sắm xe, tậu đất, mua nhà; tổ chức các cuộc giải trí, tuyển chọn người mẫu, thi hoa hậu, v.v...

            Điều hiển nhiên là chưa hết kinh hoàng vì nạn động đất và sóng thần năm 2004, thì người ta đã sửa sang lại các bãi tắm, các khu du lịch sang trọng, đầy đủ tiện nghi hơn trước và là các nơi ăn chơi hoang phí mở rộng và trụy lạc không kém.

            Vì thế Chúa chỉ tiên báo là sẽ có tận thế. Khoa học cũng xác định có ngày sự sống sẽ chấm dứt trên trái đất và có thể trái đất cũng biến mất... Những thiên thạch lớn sẽ xông vào trái đất, hay trái đất có thể bị các hố đen nuốt trôi, hoặc bị nổ tung, hay khô cằn nóng bỏng thiếu nước, thiếu dưỡng khí, sẽ không sinh vật nào sống nổi ở đó.

            Không biết khi nào tận thế. Chúng ta sẽ luôn luôn đề phòng và canh thức, để sẵn sàng đón nhận mọi thử thách, mọi biến chuyển với niềm tin cậy phó thác cho Thiên Chúa như đứa con thơ nằm trong vòng tay mẹ.

CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin giữ gìn cho đời chúng con luôn trong trắng trước mặt Chúa để ngày tận thế có đến cũng không làm chúng con xao xuyến.

*Hát: Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay Người hồn con vui sống. Tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa sẽ đến tuyên dương kẻ lành và tuyên án phạt kẻ dữ. Xin Thánh Thể Chúa giữ gìn con luôn luôn sống ngay lành.

*Hát: Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay Người hồn con vui sống. Tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là phần thưởng, là vinh quang cho những ai tin cậy vào tình thương Chúa. Xin thương con từng ngày, từng phút, từng giây.

*Hát: Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay Người hồn con vui sống. Tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa là sự sống, là ơn cứu độ cho những ai tin cậy, kính mến Chúa. Xin thêm lòng tin cậy kính mến cho chúng con và cho chúng con sức sống dồi dào trong ơn nghĩa Chúa.

*Hát: Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm. Trong cánh tay Người hồn con vui sống. Tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.