Suy Niệm Trước Thánh Thể Tin Mừng CN XVII TN C

Chúa Nhật XVII Thường Niên

KINH LẠY CHA

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca 11,1-13

Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông." Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:

"Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển, Triều Đại Cha mau đến, xin Cha cho chúng con ngày nào có lương thực ngày ấy; xin tha tội cho chúng con, vì chính chúng con cũng tha cho mọi người mắc lỗi với chúng con, và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ."

Người còn nói với các ông: "Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: "Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh, vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả"; mà người kia từ trong nhà lại đáp: "Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.? Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.

"Thế nên Thầy bảo anh em: anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thì thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bò cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?".

SUY NIỆM

Chúa Giêsu thường thức đêm cầu nguyện nơi thanh vắng, hay thức sớm tìm nơi yên tĩnh để cầu nguyện.

Cầu nguyện của Chúa Giêsu là gặp gỡ thân tình với Cha trên trời. Sự gặp gỡ ấy đã ảnh hưởng nhiều đến tâm tình và nét mặt của Chúa. Như ông Môi-sen xưa, vì gặp gỡ với Thiên Chúa mà gương mặt ông trở nên uy nghi, thánh thiện, đến nỗi dân phải xin ông che mặt mỗi khi nói với họ. Các môn đệ Chúa Giêsu hẳn cũng đã thấy mỗi khi Chúa Giêsu đi cầu nguyện về thì có cái gì đó khác thường và khá hấp dẫn, đến nỗi các ông muốn cầu nguyện để được hưởng sự ngọt ngào và niềm hân hoan có thể thay đổi được nét mặt cũng như tâm tình như Chúa, nên xin Chúa dạy các ông cầu nguyện.

Nhân cơ hội này, Chúa Giêsu dạy: Muốn cầu nguyện thì tiên vàn phải xin cho danh thánh Thiên Chúa được hiển vinh. Nhưng dù chúng ta không nguyện cho danh thánh Thiên Chúa hiển vinh thì muôn muôn đời Thiên Chúa vẫn vinh hiển, và không ai có thể làm cho Thiên Chúa vinh quang hơn. Như vậy cầu cho danh thánh Chúa hiển vinh là cầu cho chính chúng ta được nên thánh để có thể tiếp thu ơn thánh và phản chiếu ra cho môi trường chúng ta sống để Nước Cha rực sáng ơn thánh và trải rộng. Và cũng để mọi kế hoạch cứu rỗi được thể hiện dưới đất cũng như trên trời.

Thánh Matthêu còn ghi thêm một ý cầu nguyện nữa là: Xin cho ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Chúa muốn vinh quang Thiên Chúa được thể hiện bằng chính sự vâng phục thánh ý Chúa của mỗi người chúng ta. Chúa Giêsu muốn chúng ta được hạnh phúc là hằng ngày đủ dùng, chứ không cầu xin cho mình giàu có. Vì giàu có khó vào Nước Trời, mà túng đói dễ sinh ra gian tham. Lại xin Thiên Chúa luôn tha thứ lỗi lầm của ta và cho chúng ta biết tha thứ lỗi lầm cho những người xúc phạm đến ta. Không xin Chúa cất những cám dỗ hằng ngày, mà chỉ xin Thiên Chúa đừng để chúng ta sa chước cám dỗ. Vì cám dỗ là cơ hội giúp ta biết rõ xu hướng và yếu đuối của ta, lại tạo cho ta cơ hội biết chọn Chúa hơn bất cứ điều gì làm ta vui thích.

Vậy giờ đây, vâng lời Chúa Giêsu dạy, nhờ Ngài với Ngài, ta dâng lên Thiên Chúa chính lời cầu nguyện Chúa đã dạy chúng ta:

(Cùng hát:) Lạy Cha chúng con ở trên trời...

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.