Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Ba T. 22 thường niên

Thứ Ba tuần lễ 22 thường niên

QUỶ Ô UẾ BỊ ĐUỔI

Lc4, 31-37

Người xuống Ca-phác-na-um, một thành miền Ga-li-lê, và ngày sa-bát, Người giảng dạy dân chúng. Họ sửng sốt về cách Người giảng dạy, vì lời của Người có uy quyền.

Trong hội đường, có một người bị quỷ thần ô uế nhập, la to lên rằng: "Ông Giê-su Na-da-rét, chuyện chúng tôi can gì đến ông, mà ông đến tiêu diệt chúng tôi? Tôi biết ông là ai rồi: ông là Đấng Thánh của Thiên Chúa !" Nhưng Đức Giê-su quát mắng nó: "Câm đi, hãy xuất khỏi người này!" Quỷ vật người ấy ngã xuống giữa hội đường, rồi xuất khỏi anh ta, nhưng không làm hại gì anh. Mọi người rất đỗi kinh ngạc và nói với nhau: "Lời ấy là thế nào? Ông ấy lấy uy quyền và thế lực mà ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất!" Và tiếng đồn về Người lan ra khắp nơi trong vùng.

Suy niệm

Phép lạ là một việc phi thường chỉ xảy ra do quyền năng của Thiên Chúa. Những phép lạ Chúa Giêsu làm thường có hai mục đích, mục đích chính là cứu vớt hoặc nâng đỡ những người cần được nâng đỡ, cứu giúp vì nếu không có sự can thiệp của quyền uy Thiên Chúa thì đương sự không thể thoát khỏi hiểm nghèo, hay được cứu giúp.

Mục đích thứ hai là để minh chứng Đức Giêsu là Đấng thiên sai, nghĩa là người được Thiên Chúa sai đến để cứu độ trần gian.

Vì thế nhiều người đã được ơn tin nhận Đức Giêsu Kitô là con Thiên Chúa làm người vì được chứng kiến các phép lạ Ngài làm.

Chính ma quỷ, dù tìm hết cách để làm giảm uy thế của Đức Giêsu Kitô, nhưng lần này chính nó phải tuyên xưng quyền năng uy thế của Chúa, khi nó mhập vào một người và người đó có mặt trong hội đường: Nó la lên một cách sợ hãi: Lạy ông Giêsu nazareth, chuyện chúng tôi can gì đến Ngài, mà Ngài đến tiêu diệt chúng tôi, chúng tôi biết ngài là Đấng Thánh của Thiên Chúa.

Nhưng Đức Chúa Giêsu không cho quỷ ô uế được cao rao danh Ngài, nên mắng nó: câm đi và xuất khỏi người này, tức thì nó vật người ấy xuống giữa hội đường, và xuất ra, không làm hại gì anh ta. Thấy vậy mọi người trong hội đường kinh ngạc và nói với nhau: Ngài lấy uy quyền và thế lực ra lệnh cho các thần ô uế, và chúng phải xuất. Tiếng đồn về Ngài lan tràn khắp vùng.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con thành kính tôn thờ Chúa là con Thiên Chúa đầy uy quyền và thế lực.

*Hát: gặp gỡ Đức Kitô, biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô, đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đệ huynh.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Thần ô uế không được phép tôn vinh Chúa, xin thanh tẩy con để con được ca tụng Ngài.

*Hát: gặp gỡ Đức Kitô, biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô, đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đệ huynh.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin Chúa dùng thế lực và uy quyền của Thiên Chúa mà giải thoát chúng con khỏi những mưu chước quỷ ô uế, đang muốn làm cho đời chúng con đen tối.

*Hát: gặp gỡ Đức Kitô, biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô, đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đệ huynh.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho sự hiện diện của Chúa trong Thánh Thể, dẹp tan những đồi phong bại tục làm ô uế tâm hồn chúng con.

*Hát: gặp gỡ Đức Kitô, biến đổi cuộc đời mình. Gặp gỡ Đức Kitô, đón nhận ơn tái sinh. Gặp gỡ Đức Kitô chân thành mình gặp mình. Gặp gỡ Đức Kitô nảy sinh tình đệ huynh.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.