Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Ba T. 25 thường niên

Ngày Ba tuần 25 thường niên

MẸ VÀ ANH EM CHÚA LÀ AI?

Lc 8,19-21

Mẹ và anh em Đức Giê-su đến gặp Người, mà không làm sao lại gần được, vì dân chúng quá đông. Người ta báo cho Người biết: "Thưa Thầy, có mẹ và anh em Thầy đang đứng ngoài kia, muốn gặp Thầy." Người đáp lại: "Mẹ tôi và anh em tôi, chính là những ai nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành."

Suy niệm

Người ta nói: Làm tôi thằng hủi không bằng chịu tủi anh em. Nhưng lời Tin mừng chúng ta vừa nghe tuy vắn tắt, tuy nhẹ nhàng, nhưng thực tế nói lên một trong các điều tủi nhục mà Chúa Giêsu cam chịu vì ta để cứu ta khỏi đời đời bị tủi nhục vì xa Chúa và vì bị satan khống chế.

Anh em bà con của Chúa Giêsu không hãnh diện vì những điều tốt lành người ta đồn thổi về Chúa. Họ lại muốn Chúa làm nhiều phép lạ nơi chính quê hương Nazareth để họ được thơm lây. Nhưng Chúa Giêsu đã không chiều ý họ để họ vinh vang hão huyền; nên họ đã nuôi những mặc cảm không tốt về Chúa, họ lại nghe Chúa mải mê giảng dậy và săn sóc bệnh nhân đến quên ăn, quên ngủ, nên cho rằng Chúa đã mất quân bình, sống như một người điên và như vậy họ đã không được vinh vang lại mang tiếng là có một người điên trong dòng họ, nên muốn bắt Chúa về giam lại trong làng. Lấy cớ rằng bảo vệ thanh danh cho quê hương cũng bảo vệ cho Chúa.

Nhưng họ sợ nếu công khai bạo động họ sẽ bị dân chúng mến mộ Chúa phản ứng mạnh. Họ lại biết Chúa Giêsu là người con rất thảo hiếu, nên làm áp lực để Đức Maria cùng đi với họ. Họ cho người nói với Chúa: Có mẹ và anh em người đợi ở ngoài. Họ nghĩ rằng Chúa sẽ ra, và họ sẽ nhẹ nhàng lôi Chúa về.

Nhưng được tin ấy Chúa đã nhân cơ hội tuyên bố một chân lý: Mẹ và anh em ta là những người nghe lời Thiên Chúa và đem ra thực hành.

Gián tiếp Chúa đã tuyên dương Đức Maria là người biết nghe và thực hành lời Chúa, đồng thời cũng nhắn nhủ chúng ta, nếu muốn nên thân tình với Chúa hãy nghe và sống lời Chúa.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho chúng con biết theo gương Đức Maria, biết lắng nghe và thực thi lời Chúa.

*Hát: Lời Cha đã vang lên trong cuộc đời, lời Cha đã vang lên giữa trần thế. Lời Cha đã vang lên qua muôn thế hệ. Lời Cha đã vang lên trong lòng con.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin ban lời Chúa để hướng dẫn và xây dựng đời con.

*Hát: Lời Cha đã vang lên trong cuộc đời, lời Cha đã vang lên giữa trần thế. Lời Cha đã vang lên qua muôn thế hệ. Lời Cha đã vang lên trong lòng con.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con ơn biết yêu, thực thi và loan truyền lời Chúa.

*Hát: Lời Cha đã vang lên trong cuộc đời, lời Cha đã vang lên giữa trần thế. Lời Cha đã vang lên qua muôn thế hệ. Lời Cha đã vang lên trong lòng con.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con cảm tạ ơn Chúa vì lời Chúa là đèn soi cho con tiến bước về cùng Cha.

*Hát: Lời Cha đã vang lên trong cuộc đời, lời Cha đã vang lên giữa trần thế. Lời Cha đã vang lên qua muôn thế hệ. Lời Cha đã vang lên trong lòng con.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.