Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Ba T. 26 thường niên

Thứ Ba tuần 26 thường niên

LÒNG BAO DUNG

Lc 9,51-56

Khi đã tới ngày Đức Giê-su được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giê-ru-sa-lem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Sa-ma-ri để chuẩn bị cho Người đến.   Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giê-ru-sa-lem. Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Gia-cô-bê và ông Gio-an nói rằng: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không ?"Nhưng Đức Giê-su quay lại quở mắng các ông.Rồi Thầy trò đi sang làng khác.

Suy niệm

Từ miền Galilêa xuống Giêrusalem, phải qua miền Samaria. Nhưng vì người Do thái vốn tị hiềm người Samaria, nên họ thường vòng ra bờ biển địa trung hải, hay sang qua sông Giođan qua ngã Giêrico.

Nhưng Đức Chúa Giêsu chẳng những không tránh mà còn muốn vào trọ trong làng nào đó của Samaria, vì Chúa muốn đem tin mừng cho họ và cũng tạo cơ hội cho các môn đệ Chúa làm quen với người Samaria. Vì thế Chúa sai mấy môn đệ đến thương lượng với dân một làng giáp biên giới Galilêa và Samaria.

Nhưng dân làng ấy từ chối. Hai môn đệ tự cho là bị xỉ nhục, bị chạm tự ái, không những tức mà còn hằn học, về thưa lại với Chúa và xin Chúa khiến lửa trời xuống thiêu huỷ làng đó. Chúa đã trách các ông: Anh em không biết thần trí nào xúi giục mình à. Con Người đến không phải để huỷ diệt, nhưng để cứu chữa người ta. Rồi Chúa đi đến một làng khác.

Muốn được tham dự vào sứ mạng loan báo tin mừng cứu độ, chúng ta phải có tinh thần bao dung của Chúa. Bao dung là yêu thương mọi người, yêu thương cả kẻ thù, quảng đại tha thứ cho những người xúc phạm đến mình.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con biết yêu thương mọi người, yêu thương cả những người không biết yêu thương là gì.

*Hát: Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con ý thức rằng muốn yêu thương mọi người, con cần tình Chúa sưởi ấm lòng con. Xin Chúa hãy thắp lên trong lòng con lửa kính mến Chúa yêu người.

*Hát: Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con cũng ý thức rằng, chính con đang cần được Chúa yêu thương. Nhưng để được Chúa yêu thương con phải yêu thương tha nhân. Xin cho con biết quên mình để có thể nên mọi sự cho mọi người.

*Hát: Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con được tâm hồn quảng đại, đề con không dám oán hờn và tích lòng hận thù.

*Hát: Lạy Chúa từ nhân xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người, để con đem yêu thương vào nơi oán thù, đem thứ tha vào nơi lăng nhục, đem an hoà vào nơi tranh chấp, đem chân lý vào chốn lỗi lầm.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.