Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Ba T. 27 thường niên

Thứ Ba tuần lễ 27 thường niên

CHỈ CÓ MỘT SỰ CẦN MÀ THÔI

Lc 10,38-43

Trong khi thầy trò đi đường, Đức Giê-su vào làng kia. Có một người phụ nữ tên là Mác-ta đón Người vào nhà. Cô có người em gái tên là Ma-ri-a. Cô này cứ ngồi bên chân Chúa mà nghe lời Người dạy. Còn cô Mác-ta thì tất bật lo việc phục vụ. Cô tiến lại mà nói: "Thưa Thầy, em con để mình con phục vụ, mà Thầy không để ý tới sao? Xin Thầy bảo nó giúp con một tay!" Chúa đáp: "Mác-ta! Mác-ta ơi! Chị băn khoăn lo lắng nhiều chuyện quá! Chỉ có một chuyện cần thiết mà thôi. Ma-ri-a đã chọn phần tốt nhất và sẽ không bị lấy đi."

Suy niệm

Mạng sống hơn đống vàng, nhưng sống là điều cần nhất chưa? Vì để sống, phải ăn, phải học để mở mang và làm đẹp cho đời sống, nhưng sống mà không hạnh phúc hay không bảo đảm được hạnh phúc thì có đáng sống  không? Thiếu hạnh phúc thì sống cũng bằng thừa.

Để đời sống có hạnh phúc muôn đời thì cơm áo, danh vọng, sức khoẻ chưa đủ mà cần phải sống theo lời Chúa.

Cô Maria được tin mừng thuật lại đã chọn sống lời Chúa, và Chúa Giêsu đã khen cô biết chọn đúng, không ai có thể lấy mất điều cô đã chọn.

Lời Chúa được trao ban cho ta qua các ngôn sứ, qua các thánh tông đồ và qua Hội Thánh. Nhưng trên hết phải là lời giáo huấn của Đức Giêsu Kitô, như lời Thánh Kinh dậy. Thiên Chúa đã ban lời Ngài cho ta qua các tiên tri và vào thời sau hết qua chính Con Người.

Ta có thể tiếp thu Lời Chúa hàng ngày bằng sự chuyên chú đọc Thánh Kinh, nhất là tân ước và đặc biệt là bốn sách Tin mừng.

Đọc Lời Chúa mà không chú ý lĩnh hội Lời hằng sống thì khác nào vệ đường đón hạt giống nhưng để chim trời nhặt đi mất, đọc Lời Chúa cách máy móc là như đất sỏi. Đọc Lời Chúa với tâm tình bồn chồn việc đời, hay lo lắng và tích chứa hận thù như bụi gai rậm thì Lời Chúa làm sao sinh hoa trái.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa dạy ai yêu sự sống đời này sẽ không được hưởng sự sống thật đời sau. Xin cho con thà chết chẳng thà mất sự sống đời sau.

*Hát: Giêsu ơi, ở cùng con luôn mãi, Chúa lìa con, con biết đâu nương nhờ, nơi dương gian con giá lạnh hôm mai, hãy ở lại trong cõi lòng con thơ.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con xin suốt đời chọn Chúa làm sức sống đời con.

*Hát: Giêsu ơi, ở cùng con luôn mãi, Chúa lìa con, con biết đâu nương nhờ, nơi dương gian con giá lạnh hôm mai, hãy ở lại trong cõi lòng con thơ.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con biết lắng nghe và sống lời Chúa, để con được sống đời đời.

*Hát: Giêsu ơi, ở cùng con luôn mãi, Chúa lìa con, con biết đâu nương nhờ, nơi dương gian con giá lạnh hôm mai, hãy ở lại trong cõi lòng con thơ.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con cám tạ Chúa vì Chúa đã chết cho con để con được sống đời đời.

*Hát: Giêsu ơi, ở cùng con luôn mãi, Chúa lìa con, con biết đâu nương nhờ, nơi dương gian con giá lạnh hôm mai, hãy ở lại trong cõi lòng con thơ.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.