Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Ba T. 28 thường niên

Thứ Ba tuần lễ 28 thường niên

BỐ THÍ LÀ MỘT CÁCH THANH TẨY TÂM HỒN

Lc 11,37-41

Đức Giê-su đang nói, thì có một ông Pha-ri-sêu mời Người đến nhà dùng bữa.Tới nơi, Người liền vào bàn ăn. Thấy vậy, ông Pha-ri-sêu lấy làm lạ vì Người không rửa tay trước bữa ăn. Nhưng Chúa nói với ông ấy rằng:"Thật, nhóm Pha-ri-sêu các người, bên ngoài chén đĩa, thì các người rửa sạch, nhưng bên trong các người thì đầy những chuyện cướp bóc, gian tà. Đồ ngốc! Đấng làm ra cái bên ngoài lại đã không làm ra cái bên trong sao? Tốt hơn, hãy bố thí những gì ở bên trong, thì bấy giờ mọi sự sẽ trở nên trong sạch cho các người.

Suy niệm

Luật Môsê trong sách Lêvi kể ra một ít trường hợp người ta phải rửa tay, hay tắm rửa mới được dùng bữa, là những biện pháp bảo đảm vệ sinh, như khi đụng chạm tới người chết hay vật đã chết, vì có thể trên sa mạc ít nước, mà người ta không nghĩ đến phải giữ vệ sinh, và do đó để bị nhiễm độc hoặc bị vi trùng hay vi khuẩn gây ra bệnh.

Nhưng các luật sĩ và biệt phái đã cắt nghĩa luật một cách khắt khe, như Chúa nói họ bày ra những gánh nặng đặt lên vai người ta hay những biện pháp vệ sinh không cần.

Họ lại căn cứ vào đó mà phê bình, chỉ trích hay lên án người khác.

Chúa dậy ta phải nghĩ đến tình người hơn là gò bó nhau bằng những luật lệ rườm rà.

Tình người là phải coi mọi người là anh em, với người nghèo khó thì phải giúp đỡ. Với người đau bệnh nhất là những người cô đơn ta phải viếng thăm.

Sống được như vậy ta sẽ được Chúa yêu thương vì Chúa dậy: Tất cả những gì ta làm cho tha nhân là làm cho Chúa. Làm cho Chúa thì có thể nào mà Chúa chấp tội lỗi ta.

Cha ông chúng ta cũng để lại cho ta lời khuyên, thương người như thể thương thân, rách lành đùm bọc, yếu đau đỡ đần.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con biết quý trọng tha nhân, cư xử lịch sự với mọi người, hơn là chỉ giữ những nghi thức bề ngoài mà quên tình người.

*Hát: Xin cho con mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho chúng con biết quảng đại với những người nghèo khó, và dịu dàng thăn viếng những người yếu đau.

*Hát: Xin cho con mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con biết thà nhận lấy công việc khó nhọc, hơn là đòi hỏi người khác phải gánh vác nặng nề.

*Hát: Xin cho con mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con cảm tạ Chúa vì Chúa khứng nhận lấy mọi việc tốt con làm cho tha nhân là làm cho Chúa.

*Hát: Xin cho con mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.