Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Ba T. 32 thường niên

Thứ ba tuần lễ 32 thường niên

ĐỪNG KỂ CÔNG MÌNH VỚI CHÚA

Lc 17,7-10

"Ai trong anh em có người đầy tớ đi cày hay đi chăn chiên, mà khi nó ở ngoài đồng về, lại bảo nó: 'Mau vào ăn cơm đi', chứ không bảo: 'Hãy dọn cơm cho ta ăn, thắt lưng hầu bàn cho ta ăn uống xong đã, rồi anh hãy ăn uống sau!'? Chẳng lẽ ông chủ lại biết ơn đầy tớ vì nó đã làm theo lệnh truyền sao? Đối với anh em cũng vậy: khi đã làm tất cả những gì theo lệnh phải làm, thì hãy nói: chúng tôi là những đầy tớ vô dụng, chúng tôi đã chỉ làm việc bổn phận đấy thôi."

Suy niệm

Thực tế nếu không có Chúa chúng ta chẳng làm việc gì ra hồn. Thế mà khi chúng ta được Chúa hướng dẫn và ban ơn trợ giúp, thi hành được điều tương đối tốt, thì đã quên ngay ơn Chúa, rồi khoe công mình với anh em và kể công với Chúa, thành thử chúng ta chẳng còn công phúc gì trước mặt Ngài.

Chúa Giêsu nhắn nhủ chúng ta hãy luôn luôn tự coi mình là người đầy tớ vô dụng. Chúa gợi ý tưởng chúng ta về một người tá điền, suốt ngày cày bừa cho chủ, thế mà về đến nhà chủ lại sai dọn cơm cho ông, ông ăn rồi thì anh ta mới được ăn, và Chúa để chúng ta xét xử: Trước hết ông chủ có phải mang ơn anh ta không? Và người tá điền có thể đòi công vì anh ta đã dọn ăn cho ông chủ và phục vụ ông không.

Chúa trả lời là không, vì người tá điền đã được ông chủ cho có công ăn việc làm, nên khi anh phục vụ ông chủ trong bữa ăn, để anh được ăn sau, đó là điều anh phải biết ơn ông chủ hơn là ông chủ phải biết ơn anh.

Dĩ nhiên là có người mượn danh cách mạng tố cáo ông là địa chủ bóc lột anh ta, nhưng trong thực tế có như thế không.

Chúng ta được ơn lành bởi Chúa, cả sự sống và đời sống ta đều là hồng ân của Chúa, thì dù ta có làm được gì đi nữa, thì cũng chỉ là nhờ Chúa, chúng ta có việc làm và làm nên việc.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con tự thú nếu không có ơn Chúa trợ giúp, con chẳng có thể làm được việc gì đáng công phúc đời sau. Xin Chúa luôn luôn giúp đỡ con.

*Hát: Chúa ở với con triều ánh sáng hy vọng, gieo sướng vui trong lòng, Chúa ở với con.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Là đèn soi cho đời con, là sức mạnh giúp con sống đức tin, xin Chúa luôn luôn ở với con.

*Hát: Chúa ở với con triều ánh sáng hy vọng, gieo sướng vui trong lòng, Chúa ở với con.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con được tinh thần phục vụ để đời con được là đầy tớ tốt và khôn ngoan phục vụ nước trời.

*Hát: Chúa ở với con triều ánh sáng hy vọng, gieo sướng vui trong lòng, Chúa ở với con.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con xin được nhờ Chúa, với Chúa và trong Chúa tận hiến đời con để làm tá điền trong đồng lúa của Chúa.

*Hát: Chúa ở với con triều ánh sáng hy vọng, gieo sướng vui trong lòng, Chúa ở với con.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.