Suy Niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Bảy T.16 Thường niên

Thứ bảy tuần lễ 16 thường niên

 

LÚA VÀ CỎ LÙNG

 

Mt 13, 24- 30

 

Đức Giê-su trình bày cho dân chúng nghe một dụ ngôn khác : "Nước Trời ví như chuyện người kia gieo giống tốt trong ruộng mình. Khi mọi người đang ngủ, thì kẻ thù của ông đến gieo thêm cỏ lùng vào giữa lúa, rồi đi mất. Khi lúa mọc lên và trổ bông, thì cỏ lùng cũng xuất hiện. Đầy tớ mới đến thưa chủ nhà rằng : "Thưa ông, không phải ông đã gieo giống tốt trong ruộng ông sao ? Thế thì cỏ lùng ở đâu mà ra vậy ?" Ông đáp : "Kẻ thù đã làm đó !" Đầy tớ nói : "Vậy ông có muốn chúng tôi ra đi gom lại không ?" Ông đáp : "Đừng, sợ rằng khi gom cỏ lùng, các anh làm bật luôn rễ lúa. Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt : hãy gom cỏ lùng lại, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi."

 

Suy niệm

 

Cỏ lùng là một thứ cỏ có lá giống như lá lúa. Như mọi thứ cỏ hoang dã nó phát triển rất mạnh, nên chẳng may ruộng lúa nào có cỏ lùng thì cỏ sẽ lấn át lúa, làm cho lúa thiếu dinh dưỡng hóa cằn cỗi không thể sinh hoa kết trái dồi dào.

Chúa dựng nên câu chuyện, ông chủ kia đã gieo giống lúa tốt trong ruộng của mình, nhưng ban đêm kẻ thù của ông đã gieo hạt cỏ lùng vào ruộng của ông, để dạy ta cách đối phó với sự dữ. Gia nhân ông chủ ruộng phát hiện ra cỏ lùng qua đám lúa, báo cáo với ông và xin ông cho họ nhổ cỏ lùng, nhưng ông bảo đợi đã, vì có thể rễ cây lúa và cỏ lùng đã quấn lấy nhau, nhổ cỏ là nhổ luôn cả lúa.

Đợi mùa gặt, ông sẽ bảo thợ, gặt lúa và cỏ riêng ra, lúa thì thu vào kho bó lại, còn cỏ lùng sẽ bó lại để đốt đi.

Chúa có ý dạy ta phải có lòng bao dung, vì giữa xã hội loài người kẻ tốt người xấu lẫn lộn với nhau, nếu loại kẻ xấu đi tất nhiên kẻ tốt cũng bị liên luỵ.

Vậy nếu ta tự nghĩ ta là lúa tốt, thì hãy chịu đựng kẻ xấu mới là tốt thật và biết đâu sự nhịn nhục của ta lại không ảnh hưởng tốt cho kẻ xấu.

Nhưng nếu lúa tốt không thể ảnh hưởng làm cho cỏ xấu nên tốt, nhưng chúng ta nếu có tình yêu thương đối với kẻ xấu, và cương quyết sống tốt thì ta có thể được Chúa dùng ta như đèn sáng để ảnh hưởng đến tha nhân như người ta nói: gần mực thì đen gần đèn thì sáng.

 

Cầu nguyện

 

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin cho con biết kiên trì sống trong đường lối Chúa để không bị thói hư tật xấu lôi cuốn làm con hư.

*Hát: Vinh phúc thay người kính sợ Chúa, và đi trên đường quang vinh Thiên Chúa…

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin cho con ơn biết bao dung như Chúa, để tạo cơ hội cho người không biết Chúa được nhìn ra Chúa nơi con.

*Hát: Vinh phúc thay người kính sợ Chúa, và đi trên đường quang vinh Thiên Chúa…

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin gìn giữ con trong sạch giữa cảnh đời đầy xấu xa, bạo tàn.

*Hát: Vinh phúc thay người kính sợ Chúa, và đi trên đường quang vinh Thiên Chúa…

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Con nguyện xin Chúa giữ gìn con không bị nhiễm lây thói đời ô trọc, nhưng vẫn kiên trung sống trong sạch và sống niềm tin.

*Hát: Vinh phúc thay người kính sợ Chúa, và đi trên đường quang vinh Thiên Chúa…

 

Lạy Cha…

 

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS 

 

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.