Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Bảy T. 22 thường niên

Thứ Bảy tuần lễ 22 thường niên

LUẬT HƯU LỄ

Lc 6,1- 5

Vào một ngày sa-bát, Đức Giê-su đi băng qua một cánh đồng lúa; các môn đệ bứt lúa, vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-sêu nói: "Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày sa-bát?"

Đức Giê-su trả lời: "Các ông chưa đọc chuyện này trong Sách sao? Ông Đa-vít đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này, chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi." Rồi Người nói: "Con Người làm chủ ngày sa-bát."

Suy niệm

Cái cung giương mãi phải chùn, lao động hay suy nghĩ liên tục lâu ngày, lâu tháng làm cho trí óc mệt mỏi, mất sáng suốt, và sức khoẻ suy nhược.

Luật hưu lễ không chỉ tạo cho người ta có cơ hội nhớ đến bổn phận thờ phượng Thiên Chúa mà cũng là luật bảo vệ sức khoẻ, là phương thế để bảo vệ tình người, làm ấm áp gia đình, vì giúp con người có thời giờ nghĩ đến người khác và chu toàn bổn phận đối với tha nhân.

Nhưng các luật sĩ Do Thái, trước tiên là muốn giúp dân giữ luật hưu lễ, nhưng về sau nhiều nngười đã thêm vào những chi tiết không chỉ vô ích mà còn làm cho luật trở nên nặng nề.

Luật Môi sen cấm các việc chân tay nặng nề trong ngày sabat. Nhưng các ông đã cắt nghĩa luật theo ý các ông, mà coi việc bứt mấy bông lúa vò trên tay cũng là làm việc xác ngày thánh. Nên thấy các môn đệ Chúa vì đói bứt vài bông lúa miến xoa trong tay cho bong trấu, để ăn là có tội.

Chúa đã nhân cơ hội này nói nên rằng tất cả các thứ luật chỉ có giá trị và buộc phải giữ khi giúp bảo vệ sự sống và tình bác ái. Chúa đã trưng ra việc vua Đavít trong lúc ông cùng tuỳ tùng đói, được ăn bánh tiến mà chỉ có các tư tế mới được ăn, và các tư tế phục vụ trong đền thờ tuy làm việc chân tay mà không lỗi luật hưu lễ, vì đó là đáp ứng nhu cầu dân chúng hành hương.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con biết kính trọng luật Chúa mà không vi phạm luật yêu người.

*Hát: Đốt nóng lên, đốt nóng lên cho tim con biết yêu Lời. Thắp sáng lên, thắp sáng lên cho con biết sống trong lời Cha.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con luôn luôn biết đề cao luật bác ái.

*Hát: Đốt nóng lên, đốt nóng lên cho tim con biết yêu Lời. Thắp sáng lên, thắp sáng lên cho con biết sống trong lời Cha.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con sáng suốt để hiểu và thực thi luật Chúa mà không quên xây dựng tình người.

*Hát: Đốt nóng lên, đốt nóng lên cho tim con biết yêu Lời. Thắp sáng lên, thắp sáng lên cho con biết sống trong lời Cha.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin tạ ơn Chúa vì Chúa đã cho con hiểu con phải dành ưu tiên cho luật bác ái, vì bác ái là dấu hiệu để cho người ta biết con là dân Chúa.

*Hát: Đốt nóng lên, đốt nóng lên cho tim con biết yêu Lời. Thắp sáng lên, thắp sáng lên cho con biết sống trong lời Cha.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.