Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Bảy T. 25 thường niên

Thứ Bảy tuần 25 thường niên

CON NGƯỜI SẼ BỊ NỘP VÀO TAY NGƯỜI ĐỜI

Lc 9,44-45

Đang lúc mọi người cùng bỡ ngỡ về tất cả các việc Chúa Giêsu  làm, Người nói với các môn đệ: “Phần anh em, hãy lắng tai nghe cho kỹ những lời sau đây: Con Người sắp bị nộp vào tay người đời." Nhưng các ông không hiểu lời đó, vì đối với các ông, lời đó còn bí ẩn, đến nỗi các ông không nhận ra ý nghĩa. Nhưng các ông sợ không dám hỏi lại Người về lời ấy.

Suy niệm

Đang khi dân chúng từ các nơi xa xôi khắp Galilêa, Samaria và Giuđêa tìm đến với Chúa, nghe lời Chúa và tôn vinh Chúa, mà không biết, cũng không thể tưởng tượng được một Đấng tiên tri cao cả như vậy mà sao các tư tế, các kỳ mục, các luật sĩ của họ lại cứ tìm cách bẻ hoẹ và dìm danh tiếng của Người đi. Có khi còn lộ liễu âm mưu hại Người. Thì chính Chúa đã xác nhận rằng những điều vô lý và trái ngược ấy sẽ xảy ra và nhắn nhủ các môn đệ: Anh em hãy ghi vào lòng những lời này: Con Người, tức là Con Thiên Chúa làm người, sẽ bị nộp vào tay người đời.

Nhưng các môn đệ Chúa và dân chúng không thể nghĩ được một Đấng quyền năng cao cả và khôn ngoan như Thày mình thì ai chống lại được, hay làm sao người ta nỡ lòng muốn ám hại Ngài, nên các ông không hiểu được điều Chúa tiên báo.

Các ông không hiểu vì các ông không biết được kế hoạch giải thoát nhân loại của Thiên Chúa, mà chính Chúa Giêsu đã được Thiên Chúa trao phó sứ mạng thi hành theo sự hướng dẫn và trợ lực của Chúa Thánh Thần. Chỉ sau khi Chúa đã Phục sinh và vi hành với hai môn đệ trên đường từ Giêrusalem đi Emau và Chúa dẫn chứng Thánh Kinh giải thích: Chớ thì Con Người không phải trải qua các khổ đau nhục nhã rồi mới Phục sinh vinh quang sao. Nhưng cũng mãi sau khi nhận ra Chúa lúc Người ngồi ăn, bẻ bánh trao cho các ông, các ông mới nhận ra Chúa, và hiểu những ý nghĩa những việc đã xảy ra tại Giêrusalem trong mấy ngày qua.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con tin và thờ lạy Chúa đã vì chúng con mà nhận lấy khổ giá làm lễ hy sinh mà đền tội cho chúng con.

*Hát: Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình, con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối, xin giúp con đường đi theo lối. Quyết từ đây thờ Chúa hết tâm hồn.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã đổ hết máu mình ra trên thập giá, để thanh tẩy linh hồn chúng con. Chúng con thờ lạy, cảm mến Chúa.

*Hát: Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình, con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối, xin giúp con đường đi theo lối. Quyết từ đây thờ Chúa hết tâm hồn.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã hiến thân mình làm bánh trường sinh nuôi dưỡng chúng con, xin thăng tiến chúng con.

*Hát: Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình, con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối, xin giúp con đường đi theo lối. Quyết từ đây thờ Chúa hết tâm hồn.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con xin hiến dâng toàn thân và cả cuộc đời con để thuộc về Chúa.

*Hát: Ôi bởi con mà Chúa mang thảm hình, con đớn đau nhìn vũ trụ tự hối, xin giúp con đường đi theo lối. Quyết từ đây thờ Chúa hết tâm hồn.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.