Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Bảy T. 28 thường niên

Thứ Bảy tuần lễ 28 thường niên

AI CHỐI BỎ CHÚA GIÊSU THÌ BỊ CHỐI BỎ

Lc 12,8-12

"Thầy nói cho anh em biết: phàm ai tuyên bố nhận Thầy trước mặt thiên hạ, thì Con Người cũng sẽ tuyên bố nhận người ấy trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa. Còn ai chối Thầy trước mặt thiên hạ, thì sẽ bị chối trước mặt các thiên thần của Thiên Chúa.

"Bất cứ ai nói phạm đến Con Người, thì còn được tha; nhưng ai nói phạm đến Thánh Thần, thì sẽ chẳng được tha.

"Khi người ta đưa anh em ra trước hội đường, trước mặt những người lãnh đạo và những người cầm quyền, thì anh em đừng lo phải bào chữa làm sao, hoặc phải nói gì, vì ngay trong giờ đó, Thánh Thần sẽ dạy cho anh em biết những điều phải nói."

Suy niệm

Chúng ta được ơn biết Thiên Chúa là Cha và Đức Kitô là Đấng Cha sai đến để cứu độ chúng ta.

Nhưng nhiều người lại chối bỏ Thiên Chúa và Đức Kitô bằng việc làm, vì khi ta theo thị hiếu, hay để cho vàng bạc, tiền của và ái tình bất chính lôi cuốn là chúng ta đã quay lưng lại với Chúa.

Khi chúng ta vì sợ khó khăn như thiếu tiền bạc mà gian lận là chúng ta bỏ Chúa mà thờ tiền bạc.

Khi chúng ta vì sợ người đời mà làm điều bất chính là chúng ta coi những kẻ gian ác hơn Chúa.

Nhất là khi chúng ta cố tình theo đuổi điều tội lỗi hoặc làm những điều có hại cho tha nhân, cho giáo xứ, cho Hội Thánh là chúng ta đã chọn tình đời hơn là chọn được kính mến Thiên Chúa và được Thiên Chúa yêu thương.

Vì thế, Chúa Giêsu nhắn nhủ ta: Ai xưng nhận Chúa trước mặt người đời thì Chúa sẽ xưng nhận người ấy trước mặt Thiên Chúa Cha. Ai chối không tin nhận Chúa là con Thiên Chúa là Đấng xoá tội trần gian sẽ bị Chúa chối bỏ.

Ai can đảm biết nói không với các cám dỗ thì sẽ được Đức Giêsu Kitô tuyên dương trước mặt toàn thể nhân loại trong ngày tận thế.

Ai bị bách hại cũng đừng sợ, vì Chúa Giêsu sẽ luôn ở với ta, và Chúa Thánh Thần sẽ soi sáng cho ta biết phải nói gì trước mặt vua chúa quan quyền.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho cuộc đời của con khi nay được luôn luôn là chứng tá cho tin mừng.

*Hát: Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân, thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con được vững tin rằng nếu bây giờ con tuyên xưng Chúa là Chúa, thì ngày sau con sẽ được Chúa tuyên dương là con cái thảo hiếu của cha trên trời.

*Hát: Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân, thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin tha thứ cho con những lỗi lầm và thiếu sót đối với nhiệm tích Thánh Thể.

*Hát: Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân, thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con được can đảm tuyên xưng Thiên Chúa là Cha và Đức Kitô là Đấng cứu chuộc chúng con.

*Hát: Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khả ái trong hình bánh náu thân, thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.