Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Bảy T. 30 thường niên

Thứ Bảy tuần lễ 30 thường niên

AI TỰ CAO SẼ BỊ HẠ

Lc 14,7-11

Người nhận thấy khách dự tiệc cứ chọn cỗ nhất mà ngồi, nên nói với họ dụ ngôn này: "Khi anh được mời đi ăn cưới, thì đừng ngồi vào cỗ nhất, kẻo lỡ có nhân vật nào quan trọng hơn anh cũng được mời, và rồi người đã mời cả anh lẫn nhân vật kia phải đến nói với anh rằng: 'Xin ông nhường chỗ cho vị này.' Bấy giờ anh sẽ phải xấu hổ mà xuống ngồi chỗ cuối. Trái lại, khi anh được mời, thì hãy vào ngồi chỗ cuối, để cho người đã mời anh phải đến nói: 'Xin mời ông bạn lên trên cho.' Thế là anh sẽ được vinh dự trước mặt mọi người đồng bài. Vì phàm ai tôn mình lên sẽ bị hạ xuống; còn ai hạ mình xuống sẽ được tôn lên."

Suy niệm

Chúng ta được phép vui mừng và tạ ơn Chúa vì những ơn lành, những trách nhiệm hay địa vị cao, thiên chức trọng, vì Chúa khứng dùng ta, cho ta có phương thế có hoàn cảnh để làm sáng danh Chúa và mưu ích cho anh chị em. Những ai tự nghĩ mình đáng được thiên chức, địa vị cao, hoặc được trao phó những trách nhiệm quan trọng vì mình tài giỏi, khôn ngoan là kiêu ngạo.

Khi kiêu ngạo ta thường quên cả lịch sự và luật lệ xã giao, khi kiêu ngạo ta thường vênh vang tự đắc, khi kiêu ngạo ta dễ tức giận và dễ làm những điều thiếu khôn ngoan.

Và vì thiếu lịch sự xã giao, vì hay vênh vang tự đắc, và dễ tức giận ta dễ lầm lỗi, và cũng dễ bị người ta khinh. Đó là điều Chúa muốn chúng ta phải tránh nên Chúa dậy.

Khi được mời dự tiệc cưới anh em đừng chọn chỗ nhất kẻo có người trên anh đến sau, mà chủ tiệc phải nói với anh em: Xin bạn vui lòng nhường chỗ cho vị này, lúc đó chỗ nào cũng có người rồi, nên anh em phải xấu hổ mà ngồi vào chỗ còn lại thường là chỗ rốt hết.

Bài học khôn ngoan và thực tế này rất đúng ta ghi nhớ, kẻo rồi vì xấu hổ mà ta không chỉ mất vui, nhưng còn bị người ta mỉa mai, cao ngạo, thì đáng kiếp.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu hiền lành và khiêm nhường, xin cho con được nên giống trái tim Chúa.

*Hát: Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, có chi đâu ôi con người ngàn năm mấy thuở có chi đâu. Con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tội tình, gánh tội tình tháng năm máu người đã đổ làm hy sinh.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã rửa chân cho các môn đệ, xin giúp con vui vẻ biết phục vụ anh em.

*Hát: Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, có chi đâu ôi con người ngàn năm mấy thuở có chi đâu. Con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tội tình, gánh tội tình tháng năm máu người đã đổ làm hy sinh.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã cao sang nhưng tự hạ làm bánh nuôi hồn con. Xin cho con được là bánh chia sẻ cho anh em.

*Hát: Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, có chi đâu ôi con người ngàn năm mấy thuở có chi đâu. Con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tội tình, gánh tội tình tháng năm máu người đã đổ làm hy sinh.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Vì Chúa đã quên mình cho hạnh phúc đời con, xin cho con cũng biết quên mình cho vinh dự người khác.

*Hát: Con xin dâng lên con người nhỏ bé, có chi đâu, có chi đâu ôi con người ngàn năm mấy thuở có chi đâu. Con xin dâng lên chính là chiên Thiên Chúa, gánh tội tình, gánh tội tình tháng năm máu người đã đổ làm hy sinh.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.