Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Bảy T. 32 thường niên

Thứ bảy tuần lễ 32 thường niên

CHÚA LUÔN LUÔN LẮNG NGHE TA KÊU CẦU NGÀI

Lc 18,1-8

Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói : "Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì.Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông : 'Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.' Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng : 'Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.'"

Rồi Chúa nói : "Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó ! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao ? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi ? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng ?" 

Suy niệm

Tham nhũng là điều tất phải có khi người ta thiếu lòng mến Chúa và yêu người, nhưng dù bọn tham nhũng có tàn ác và chai đá đến đâu, chúng vẫn sợ, và vẫn thua những ai không còn gì để mất, vì trong bước đường cùng thì ai cũng có thể phản ứng bất lợi cho chúng.

Chúa nói dụ ngôn người quan án bất lương không sợ trời cũng chẳng nể ai, nhưng khi phải đối phó với một bà goá nghèo chẳng có gì hối lộ ông ta, cũng chẳng còn gì để mất, thì ông ta phải đầu hàng, không vì thương bà goá nghèo mà vì mất tự chủ bởi phải nghe bà van vỉ nhiều lần.

Chúa không bao giờ mất tự chủ, cũng không bao giờ sợ rày rà nhưng Chúa không thể không mềm lòng khi ta tin tưởng cầu xin Ngài.

Chính Chúa Giêsu nói: Thiên Chúa lại không minh xử cho những kẻ người tuyển chọn hãy kêu cầu với Người đêm ngày mà khoan giải với họ mãi sao?

Nói dụ ngôn này Chúa Giêsu có ý nhắn nhủ chúng ta cứ kiên tâm cầu nguyện, thì việc gì Thiên Chúa cũng giải quyết đẹp. Đến như ông quan án bất lương mà còn phải giải quyết cho bà goá, mà đối với ông bà chẳng có một chút giá trị nào làm ông phải nể. Phương chi Thiên Chúa là Cha của chúng ta lại là Cha nhân ái, còn chúng ta là con cái Ngài lại nhờ công nghiệp Đức Giêsu Kitô cầu thay nguyện giúp, thì có việc nào mà không xuôi chạy.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con được vững tin Thiên Chúa là Cha nhân ái, và vì Chúa mà con cũng được làm con của Cha.

*Hát: Tôi chỉ ước trông một điều, đêm ngày tôi khấn xin, là cho tôi được vui sống trong nhà Chúa trọn đời.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin dạy con biết kiên trì cầu nguyện, dù con chẳng xứng đáng được Chúa Cha thương, Ngài cũng nghe lời con nguyện cầu.

*Hát: Tôi chỉ ước trông một điều, đêm ngày tôi khấn xin, là cho tôi được vui sống trong nhà Chúa trọn đời.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Nhờ công nghiệp cuộc tử nạn khổ đau của Chúa mà chúng con được Thiên Chúa Cha nhìn nhận là con, xin cho chúng con được sống trọn niềm con thảo.

*Hát: Tôi chỉ ước trông một điều, đêm ngày tôi khấn xin, là cho tôi được vui sống trong nhà Chúa trọn đời.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con được nhờ Chúa dâng lên Chúa Cha lời ca ngợi và tôn vinh.

*Hát: Tôi chỉ ước trông một điều, đêm ngày tôi khấn xin, là cho tôi được vui sống trong nhà Chúa trọn đời.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.