Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Bảy T. 34 thường niên

Thứ bảy tuần lễ 34 thường niên

NGÀY TẬN THẾ NHƯ CHIẾC LƯỚI CHỤP XUỐNG

Lc 21,34-36

Vậy anh em phải đề phòng, chớ để lòng mình ra nặng nề vì chè chén say sưa, lo lắng sự đời, kẻo Ngày ấy như một chiếc lưới bất thần chụp xuống đầu anh em, vì Ngày ấy sẽ ập xuống trên mọi dân cư khắp mặt đất. Vậy anh em hãy tỉnh thức và cầu nguyện luôn, hầu đủ sức thoát khỏi mọi điều sắp xảy đến và đứng vững trước mặt Con Người." 

Suy niệm

Đàn cá đang tung tăng ngoi lội, thì thình lình bị một cái lưới chụp lên, lưới được kéo lên, và cá được chọn hay bị loại, đó là hình ảnh ngày tận thế chụp trên cả nhân loại.

Những con cá được chọn là hình ảnh những ai đã luôn luôn sẵn sàng chờ đợi Chúa lại đến. Họ sẽ được Chúa cứu thế đưa về trời hưởng hạnh phúc và vinh quang bất diệt.

Những con cá bị vất đi là hình ảnh những người đã không sẵn sàng, mặc dầu đã được Thiên Chúa tiên báo và Đức Kitô đã nhắn nhủ: Phải sẵn sàng vì ngày kinh khủng sẽ đến bất chợt cho tất cả, những ai không sẵn sàng? Và thế nào là sẵn sàng. Sẵn sàng để vào được nước trời là phải có tâm hồn luôn luôn trong sạch và biết yêu thương anh em, vì yêu thương được nên giống Chúa, vì trong sạch mới được nhập hàng chư Thánh.

Ngày tận thế sẽ không gây kinh khủng cho những ai sẵn sàng chờ ngày ấy, như người quản gia tỉnh thức coi nhà khi chủ đi vắng, anh ta luôn luôn thắt áo gọn gàng và có đèn sáng trong tay, chủ về vừa gõ cửa là anh ta mở ngay cho chủ.

Trái lại người không sẵn sàng là không có linh hồn sạch tội và chuyên cần làm việc bác ái cũng như luôn luôn cầu nguyện.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin Chúa đến với con, canh thức với con, để con luôn luôn sẵn sàng cùng đi với Chúa về nhà Cha.

*Hát: Xin cho con thấy tôn nhan dịu hiền. Xin thương dâng Chúa tháng ngày điêu linh. Con luôn tin nơi ơn Ngài cứu độ, và tình Chúa yêu thương hộ phù.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con kính mến Chúa. Xin cho con luôn luôn gắn bó với Chúa, để dù ngày kinh hoàng của tận cùng lịch sử nhân loại, con vẫn hiên ngang ngẩng đầu đón nhận ơn cứu độ.

*Hát: Xin cho con thấy tôn nhan dịu hiền. Xin thương dâng Chúa tháng ngày điêu linh. Con luôn tin nơi ơn Ngài cứu độ, và tình Chúa yêu thương hộ phù.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con luôn sẵn sàng chờ Chúa với tâm hồn trong sạch tỉnh thức cầu nguyện với đèn sáng Đức tin.

*Hát: Xin cho con thấy tôn nhan dịu hiền. Xin thương dâng Chúa tháng ngày điêu linh. Con luôn tin nơi ơn Ngài cứu độ, và tình Chúa yêu thương hộ phù.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin Chúa thương cho mọi người chưa biết Chúa được biết Chúa, yêu mến Chúa và cho những người biết Chúa, thì đừng bao giờ cố tình xa Chúa và quên Chúa để ngày tận thế không là ngày kinh hoàng cho họ.

*Hát: Xin cho con thấy tôn nhan dịu hiền. Xin thương dâng Chúa tháng ngày điêu linh. Con luôn tin nơi ơn Ngài cứu độ, và tình Chúa yêu thương hộ phù.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.