Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Hai T. 25 thường niên

Ngày 2 tuần 25 thường niên

THẮP ĐÈN RỒI ĐẶT LÊN GIÁ

Lc 8,16-18

"Chẳng có ai đốt đèn, rồi lấy hũ che đi hoặc đặt dưới gầm giường, nhưng đặt trên đế, để những ai đi vào thì nhìn thấy ánh sáng. Vì chẳng có gì bí ẩn mà lại không trở nên hiển hiện, chẳng có gì che giấu mà người ta lại không biết và không bị đưa ra ánh sáng. Vậy hãy để ý tới cách thức anh em nghe. Vì ai đã có, thì được cho thêm; còn ai không có, thì ngay cái họ tưởng là có, cũng sẽ bị lấy mất."

Suy niệm

Mỗi người chúng ta phải là một cây đèn. Đức tin Chúa ban cho ta chính là ánh sáng. Chúa thắp lên cho đời ta và Chúa muốn ta phải là ánh sáng toả ra để soi sáng môi trường chúng ta sống.

Vì thế nếu chúng ta để Đức tin của ta lu mờ đó là một thiếu sót lớn. Nếu chúng ta lại phạm những lỗi lầm, làm gương mù dịp tội cho tha nhân thì quả là chúng ta đã lấy thùng úp đèn Đức tin của chúng ta lại.

Khi chúng ta gây ra gương mù dịp tội cho người khác thì như Chúa nói: Chúng ta đáng tội bị tròng thớt đá vào cổ và bị đẩy xuống biển.

Nếu chúng ta không làm gì ngăn ngừa gương xấu dịp tội bên ngoài hoặc chỉ mới có những tư tưởng hay ước muốn xấu, người ta không biết nhưng ta chẳng giấu được Chúa, mà rồi ra người ta cũng biết. Tối thiểu là ngày tận thế, trước toà phán xét. Không có gì bí ẩn mà không bị lộ ra.

Nhưng nếu chúng ta siêng năng cầu nguyện và lập công lành phúc đức để Đức tin được sáng chói, thì Chúa sẽ thêm Đức tin cho ta.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho Đức tin mà Chúa đã thắp lên cho đời con được luôn cháy sáng.

*Hát: Con mến yêu tin thờ trong lòng, cùng chút tình ngây thơ ngắm trông. Trong Thánh Thể Chúa cả càn không. Hằng náu thân tù hãm vì con.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con biết xa tránh điều tội lỗi để Đức tin con không bị lu mờ.

*Hát: Con mến yêu tin thờ trong lòng, cùng chút tình ngây thơ ngắm trông. Trong Thánh Thể Chúa cả càn không. Hằng náu thân tù hãm vì con.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con, cho gia đình con, cho cộng đoàn con được chan hoà ánh sáng Đức tin, để Đức tin thánh hoá đời chúng con.

*Hát: Con mến yêu tin thờ trong lòng, cùng chút tình ngây thơ ngắm trông. Trong Thánh Thể Chúa cả càn không. Hằng náu thân tù hãm vì con.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho ngày Chúa quang lâm, tất cả chúng con đựoc là những đèn sáng cung nghinh Chúa.

*Hát: Con mến yêu tin thờ trong lòng, cùng chút tình ngây thơ ngắm trông. Trong Thánh Thể Chúa cả càn không. Hằng náu thân tù hãm vì con.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.