Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Hai T. 31 thường niên

Thứ Hai tuần lễ 31 thường niên

DỌN TIỆC HÃY ƯU TIÊN MỜI NHỮNG NGƯỜI NGHÈO KHÓ

Lc 14,12-14

Rồi Đức Giê-su nói với kẻ đã mời Người rằng: "Khi nào ông đãi khách ăn trưa hay ăn tối, thì đừng mời bạn bè, anh em, hay bà con, hoặc láng giềng giàu có, kẻo họ cũng mời lại ông, và như thế ông được đáp lễ rồi.Trái lại, khi ông đãi tiệc, hãy mời những người nghèo khó, tàn tật, què quặt, đui mù.Họ không có gì đáp lễ, và như thế, ông mới thật có phúc: vì ông sẽ được đáp đền trong ngày các kẻ lành sống lại." 

Suy niệm

Tiệc tùng cỗ bàn là một cơ hội để gây tình người. Nhưng thường những người giàu có mời nhau để có đi có lại. Chúa Giêsu nhắn nhủ những ai có khả năng đãi tiệc, hãy dành ưu tiên cho những người nghèo khó, những người tàn tật, những người bị xã hội bỏ rơi, như thế ta sẽ được Thiên Chúa chúc phúc cho. Vì trước hết ta đem niềm vui đến cho những người nghèo chẳng mấy khi có một bữa ăn đầy đủ, chứ đừng nói là thịnh soạn với cao lương mỹ vị, thứ đến là họ không có khả năng mời lại ta để đền ơn đáp nghĩa, ơn nghĩa ấy sẽ do chính Chúa đáp trả cho ta thay họ. Chúa Giêsu đã nói: Tất cả những gì anh em làm cho những người rốt hết là anh em làm cho Ta.

Trong ngày phán xét chung, Đấng thẩm phán tối cao cũng là Đức Giêsu sẽ long trọng mời anh em: Hỡi những ai đã được Cha ta chúc phúc cho hãy lên lĩnh vương niệm đã sắm cho anh em, vì xưa ta đói, anh em đã cho ăn, ta khát anh em cho uống, ta mình trần, anh em đã cho áo mặc, ta đau yếu, tù tội anh em đã viếng thăm. Nếu anh em có thắc mắc, thì chính Chúa giải thích là Chúa kể những việc ta làm cho kẻ đói nghèo là làm cho Chúa.

Trong thực tế chẳng ai làm tiệc cho kẻ khó nghèo, hay chẳng ai dám nhận lời anh em mời đến dự tiệc, nhưng khi anh em chia sẻ cho kẻ khó nghèo với tinh thần phục vụ tha nhân vì Chúa, chính là điều Chúa mong anh em thực hiện.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con ơn ý thức rằng những gì con có đều bởi Thiên Chúa là Cha từ nhân ban cho con để con thay mặt Chúa và vì Chúa mà chia sẻ cho anh em.

*Hát: Chúa Chiên nhân từ, Người dẫn con tới đồng nội. Này suối nước mát bóng, con tới uống thảnh thơi. Chúa ơi sướng vui trong tay Chúa, Người dẫn con đi. Đi giữa suối mát, cỏ xanh con thiếu gì.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con cảm tạ Chúa vì Chúa đã coi và nhận những gì con làm cho anh chị em khó nghèo tàn tật là làm cho Chúa.

*Hát: Chúa Chiên nhân từ, Người dẫn con tới đồng nội. Này suối nước mát bóng, con tới uống thảnh thơi. Chúa ơi sướng vui trong tay Chúa, Người dẫn con đi. Đi giữa suối mát, cỏ xanh con thiếu gì.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chính Chúa đã lấy thịt máu Chúa làm tiệc đãi con. Xin cho con đừng tiếc xót chi khi có cơ hội làm vui lòng anh chị em khó nghèo.

*Hát: Chúa Chiên nhân từ, Người dẫn con tới đồng nội. Này suối nước mát bóng, con tới uống thảnh thơi. Chúa ơi sướng vui trong tay Chúa, Người dẫn con đi. Đi giữa suối mát, cỏ xanh con thiếu gì.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con tạ ơn Chúa đã ban lời chỉ giáo để hướng dẫn anh chị em khó nghèo, xin cho con biết dành ưu tiên cho họ mỗi khi con có dịp chia sẻ tình thương với tha nhân.

*Hát: Chúa Chiên nhân từ, Người dẫn con tới đồng nội. Này suối nước mát bóng, con tới uống thảnh thơi. Chúa ơi sướng vui trong tay Chúa, Người dẫn con đi. Đi giữa suối mát, cỏ xanh con thiếu gì.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.