Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Hai T. 32 thường niên

Thứ hai tuần lễ 32 thường niên

VÔ PHÚC CHO AI LÀM GƯƠNG MÙ

Lc 17,1-6

Đức Giê-su nói với các môn đệ rằng: "Không thể không có những cớ làm cho người ta vấp ngã; nhưng khốn cho kẻ làm cớ cho người ta vấp ngã! Thà buộc cối đá lớn vào cổ nó và xô xuống biển, còn lợi cho nó hơn là để nó làm cớ cho một trong những kẻ bé nhỏ này vấp ngã.Anh em hãy đề phòng!

"Nếu người anh em của anh xúc phạm đến anh, thì hãy khiển trách nó; nếu nó hối hận, thì hãy tha cho nó.Dù nó xúc phạm đến anh một ngày đến bảy lần, rồi bảy lần trở lại nói với anh: 'Tôi hối hận', thì anh cũng phải tha cho nó."

Các Tông Đồ thưa với Chúa Giê-su rằng: "Thưa Thầy, xin thêm lòng tin cho chúng con." Chúa đáp: "Nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải, thì dù anh em có bảo cây dâu này: 'Hãy bật rễ lên, xuống dưới biển kia mà đứng’, nó cũng sẽ vâng lời anh em.

Suy niệm

Gương mù là nói hay làm một điều gì không tốt trước mắt những người đơn sơ trong trắng. Dịp tội là rủ rê hay bày vẽ cho một người nào những chuyện không nên làm, hoặc đưa những người trong trắng tiếp xúc với những môi trường xấu.

Làm gương mù, dịp tội cho trẻ, cho thanh thiếu niên có thể là làm hư cả đời họ. Chúa xử rất công thẳng với những ai cố tình làm điều xấu hay tạo dịp tội làm cho trẻ thơ mất sự trong trắng.

Án phạt họ đáng chịu là tròng thớt đá vào cổ họ mà đẩy xuống biển. Tức là phải chết mất xác, không được mai táng.

Cả những khi ta có trách nhiệm mà không can ngăn điều xấu khi ta có thể can ngăn cũng mắc tội loại này.

Hoặc khi có ai lỗi lầm, xúc phạm đến ta họ đã hối hận xin ta tha mà ta không tha cũng là tội gương mù.

Khi chúng ta không giữ luật dự lễ ngày chủ nhật, bỏ rước lễ mùa phục sinh cũng là gương xấu, gương mù cho người nhà và thường cũng gây ảnh hưởng không tốt cho môi trường.

Không cho con cái đi học giáo lý, hoặc bài bác Hội Thánh, bài bác tín điều hay việc đạo đức hợp lý của dân chúng cũng là làm gương mù dịp tội.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho chính bản thân con đừng bao giờ làm gương mù gương xấu cho ai nhất là cho thiếu nhi và giới trẻ, để danh Chúa được tôn vinh nơi các tâm hồn thơ ngây.

*Hát: Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm, trong cánh tay người hồn con vui sống, tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin giữ gìn tuổi thơ của bày trẻ trong trắng khỏi bị gương xấu gương mù làm cho nhơ nhớp.

*Hát: Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm, trong cánh tay người hồn con vui sống, tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Không thể không có gương mù, vì là những thử thách giúp chúng con trưởng thành, nhưng xin Chúa đừng để con nên gương mù dịp tội cho tha nhân.

*Hát: Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm, trong cánh tay người hồn con vui sống, tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin thánh hoá chúng con trong tình yêu của Chúa để gương mù gương xấu không xâm nhập và tác hại cộng đoàn chúng con.

*Hát: Giữ gìn con Chúa ơi, vì Chúa là chốn con tựa nương tháng năm, trong cánh tay người hồn con vui sống, tình yêu Chúa khoan dung bền vững muôn đời.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.