Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Hai T. 33 thường niên

Thứ hai tuần lễ 33 thường niên

NGƯỜI MÙ ĐỢI CHÚA BÊN VỆ ĐƯỜNG

Lc 18,35-43

Khi Đức Giê-su gần đến Giê-ri-khô, có một người mù đang ngồi ăn xin ở vệ đường.Nghe thấy đám đông đi qua, anh ta hỏi xem có chuyện gì.Họ báo cho anh biết là Đức Giê-su Na-da-rét đang đi qua đó. Anh liền kêu lên rằng : "Lạy ông Giê-su, Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !"  Những người đi đầu quát nạt, bảo anh ta im đi ; nhưng anh càng kêu lớn tiếng : "Lạy Con vua Đa-vít, xin dủ lòng thương tôi !" Đức Giê-su dừng lại, truyền dẫn anh ta đến. Khi anh đã đến gần, Người hỏi : "Anh muốn tôi làm gì cho anh ?" Anh ta đáp : "Lạy Ngài, xin cho tôi nhìn thấy được." Đức Giê-su nói : "Anh nhìn thấy đi ! Lòng tin của anh đã cứu chữa anh."Lập tức, anh ta nhìn thấy được và theo Người, vừa đi vừa tôn vinh Thiên Chúa. Thấy vậy, toàn dân cất tiếng ngợi khen Thiên Chúa. 

Suy niệm

Người đời thường dè dặt với nhau, khi muốn nhờ cậy nhau, muốn xin điều gì cũng thường đắn đo lựa lời và lựa lúc. Nhưng đối với Thiên Chúa, Ngài chỉ muốn chúng ta tỏ lòng muốn một cách đơn sơ, càng đơn sơ Chúa càng thương nhưng phải có lòng muốn thật, và càng muốn nhiều, Chúa càng sẵn sàng thi ân.

Người mù ở thành Giêricô đã làm gương cho ta, anh ta chỉ muốn gặp Chúa, nhưng biết mình mù, chẳng sao chen được đám đông để đến gần Chúa, nên anh ta đã đến quãng đường mà anh ta đoán chắc Chúa sẽ đi qua khi Ngài lên Giêrusalem.

Khi nghe tiếng bước chân của đám đông và tiếng ồn ào từ xa vọng lại, anh hỏi cho biết phải chăng Đức Kitô đang đến, khi được người ta cho biết chính Ngài đã gần, anh lấy hơi và kêu thật lớn: Lạy ông Giêsu con vua Đavit, xin thương xót tôi. Người ta la anh bảo đừng ồn, anh lại càng la lớn hơn. Chúa nghe và bảo người ta cho anh đến với Ngài, Ngài hỏi anh: Con muốn ta làm gì cho con. Anh thưa: Xin cho con được xem thấy. Chúa bảo: Hãy nhìn xem đi nào! Lòng tin của con đã chữa con. Tức thì anh ta thấy được và anh đi theo Chúa ca tụng Thiên Chúa.

Ta thấy anh mù này đâu có lựa lời nói, nhưng lòng muốn chân thành của anh đã làm Chúa để ý đến anh. Anh đã hết mù thể lý mà cũng sáng mắt tinh thần và đã theo Chúa ngay.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con không mù loà thể lý, mà tinh thần con cần được hiểu biết Thiên Chúa, hiểu biết tình Chúa thương con. Xin cho con biết Chúa và biết con.

*Hát: Xin chỉ cho con, đường đi của Chúa, xin dậy bảo con nước bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý, xin dạy bảo con những điều cao quý, vì Chúa là Đấng cứu độ con, là Đấng ngày đêm con cậy trông.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con chẳng biết nói gì, chẳng biết xin gì cùng Chúa, nhưng con tin và trông cậy ở tình Chúa thương con.

*Hát: Xin chỉ cho con, đường đi của Chúa, xin dậy bảo con nước bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý, xin dạy bảo con những điều cao quý, vì Chúa là Đấng cứu độ con, là Đấng ngày đêm con cậy trông.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin Chúa lắng nghe lời con nguyện cầu, và xót thương con vì con mến Chúa.

*Hát: Xin chỉ cho con, đường đi của Chúa, xin dậy bảo con nước bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý, xin dạy bảo con những điều cao quý, vì Chúa là Đấng cứu độ con, là Đấng ngày đêm con cậy trông.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con được theo Chúa với tâm tình kính mến và cậy trông.

*Hát: Xin chỉ cho con, đường đi của Chúa, xin dậy bảo con nước bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý, xin dạy bảo con những điều cao quý, vì Chúa là Đấng cứu độ con, là Đấng ngày đêm con cậy trông.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.