Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Năm T. 25 thường niên

Thứ Năm tuần 25 thường niên

HÊ-RÔ-ĐÊ THẮC MẮC VỀ CHÚA GIÊSU

Lc 9,7-9

Tiểu vương Hê-rô-đê nghe biết tất cả những gì đã xảy ra về Chúa Giêsu, thì phân vân lắm. Thật vậy, có kẻ nói: "Đó là ông Gio-an từ cõi chết trỗi dậy." Kẻ khác nói: "Ông Ê-li-a xuất hiện đấy!" Kẻ khác nữa lại nói: "Đó là một ngôn sứ thời xưa sống lại."   Còn vua Hê-rô-đê thì nói: "Ông Gio-an, chính ta đã chém đầu rồi! Vậy thì ông này là ai mà ta nghe đồn những chuyện như thế?" Rồi vua tìm cách gặp Đức Giê-su. 

Suy niệm

Lời nói và việc làm của Chúa Giêsu đã gây tiếng vang khắp cả ba miền xứ Palestina. Những người ngay lành và có thiện tâm, thiện chí thì vui mừng vì cảm thấy Thiên Chúa đã đến viếng thăm dân người. Nhưng những ai không có tâm hồn ngay thẳng và cuộc đời của họ bị danh vọng chi phối, cũng như bị khoái lạc xác thịt và tiền của làm nhu mờ lý trí như vua Herođe thì lại lo. Vì người ta nói với ông, Chúa Giêsu là Gioan tẩy giả mà ông đã bắt giam và chặt đầu thì nay đã sống lại. Người thì nói có thể Ngài là ngôn sứ Elia, đã làm cho vương quốc Israel, cả vua Achat và hoàng hậu Degaben bối rối vì người đã phạt vua và cả miền phải chịu cơn hạn hán kéo dài ba năm, sáu tháng.

Chính vua Herođe thì nói, Gioan thì trẫm đã cho chặt đầu rồi, ông này là ai mà trẫm nghe đồn làm những điều như thế, vua muốn và tìm cách gặp người.

Nhưng vua, hay bất cứ ai muốn gặp Chúa Giêsu thì điều kiện tiên quyết là phải sám hối, sám hối là nhận biết quá khứ tội lỗi của mình, quyết tâm sửa sai. Chúa Giêsu xuống thế là để làm cho người ta nhận ra sai trái của mình mà sửa sai. Bà Mađalena dù bị mang tiếng là tội lỗi nhất thành Macđala, nhưng vì bà đã sám hối, nên được tha thứ. Ông Lêvi, ông Giakêu, bị coi là bọn tội lỗi công khai, nhưng vì muốn sửa mình mà đã được Chúa tha thứ và nhận vào nước trời.

Nhưng vua Herođe vì không biết tội mình mà sám hối, nên dù sau đó ông đã gặp Chúa Giêsu, khi quan Philatô sai giải Chúa Giêsu đến cho ông, ông lại phạm sai trái thêm hơn vì đã gọi Chúa Giêsu là người dại.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con được vững tin vào Chúa là Đấng đã yêu thương con dù con chẳng xứng đáng được Chúa yêu.

*Hát: Chúa yêu con, yêu chẳng bến bờ, con đền đáp đến bao giờ mới cân.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con được đêm ngày khao khát tình Chúa yêu con.

*Hát: Chúa yêu con, yêu chẳng bến bờ, con đền đáp đến bao giờ mới cân.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho tất cả những người thân yêu của con được gặp gỡ Chúa và nhận ra Chúa yêu họ.

*Hát: Chúa yêu con, yêu chẳng bến bờ, con đền đáp đến bao giờ mới cân.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con cảm tạ Chúa vì Chúa hằng chờ đợi con trong phép Thánh Thể.

*Hát: Chúa yêu con, yêu chẳng bến bờ, con đền đáp đến bao giờ mới cân.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.