Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Năm T. 27 thường niên

Thứ năm tuần lễ 27 thường niên 

PHẢI KIÊN TRÌ CẦU NGUYỆN

Lc 11,5-13

Người còn nói với các ông: "Ai trong anh em có một người bạn, và nửa đêm đến nhà người bạn ấy mà nói: 'Bạn ơi, cho tôi vay ba cái bánh,vì tôi có anh bạn lỡ đường ghé lại nhà, và tôi không có gì dọn cho anh ta ăn cả'; mà người kia từ trong nhà lại đáp: 'Xin anh đừng quấy rầy tôi: cửa đã đóng rồi, các cháu lại ngủ cùng giường với tôi, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được.'? Thầy nói cho anh em biết: dẫu người kia không dậy để cho người này vì tình bạn, thì cũng sẽ dậy để cho người này tất cả những gì anh ta cần, vì anh ta cứ lì ra đó.

"Thế nên Thầy bảo anh em : anh em cứ xin thì sẽ được, cứ tìm thì sẽ thấy, cứ gõ cửa thì sẽ mở cho. Vì hễ ai xin thì nhận được, ai tìm thì thấy, ai gõ cửa thì sẽ mở cho. Ai trong anh em là một người cha, mà khi con xin cá, thay vì cá lại lấy rắn mà cho nó? Hoặc nó xin trứng lại cho nó bọ cạp? Vậy nếu anh em vốn là những kẻ xấu mà còn biết cho con cái mình của tốt của lành, phương chi Cha trên trời lại không ban Thánh Thần cho những kẻ kêu xin Người sao?"

Suy niệm

Người mẹ thấy con không bú, thương con sợ con đau, mà con đau không bú cũng làm bà đau vì căng sữa. Đó có thể là hình ảnh của Thiên Chúa là nguồn tràn đầy các ơn, mà thấy ta không cần ơn Chúa. Chúa cũng thương cho số phận ta vì ta từ chối ơn Chúa thì tương lai ta sẽ khổ, mà phần Chúa không thông ban các ơn lành cho ta được thì Chúa cũng như người mẹ đau cả tinh thần và thể lý, vì ta không cầu nguyện nghĩa là ta không cần ơn Chúa.

Chính vì thế mà Chúa Giêsu nói dụ ngôn người láng giềng bị quấy rầy, đêm khuya rồi, anh ta đã lên giường và các con anh đã ngủ thế mà người ta còn gọi anh ta dậy để lấy cho họ mượn vài cái bánh về tiếp khách.

Và Chúa nói anh ta phải dậy lấy bánh cho họ để khỏi bị quấy rầy lâu thêm.

Dù đã nói vậy mà Chúa còn sợ ta chưa hiều lòng Chúa nên Chúa còn nhắn nhủ ta: Hãy xin sẽ được, hãy tìm sẽ thấy, hãy gõ cửa sẽ mở cho.

Ta xin gì Chúa cũng sẽ cho, điều mà chúa biết không nên cho vì có hại cho ta, Chúa sẽ bù cái khác ích lợi hơn, khi Chúa nói: Có người cha nào mà khi con xin cá lại cho rắn, con xin trứng lại cho bò cạp, con xin bánh lại cho hòn đá. Phương chi, Chúa là Cha.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con hằng tin tưởng vào tình yêu vô biên của Chúa.

*Hát: Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi…

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con tin và hiểu tình Chúa thương con không bến bờ.

*Hát: Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi…

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con biết luôn luôn chạy đến tình thương của Chúa.

*Hát: Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi…

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con thờ lạy, mến yêu, và tin tưởng nơi Chúa.

*Hát: Tình yêu Chúa cao vời biết bao, nào con biết đáp đền thế nào để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi…

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.