Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Năm T. 29 thường niên

Thứ Năm tuần lễ 29 thường niên

 

THÀY ĐẾN ĐỂ BAN LỬA XUỐNG

Lc 12,49-53

Thầy đã đến ném lửa vào mặt đất, và Thầy những ước mong phải chi lửa ấy đã bùng lên! Thầy còn một phép rửa phải chịu, và lòng Thầy khắc khoải biết bao cho đến khi việc này hoàn tất!

"Anh em tưởng rằng Thầy đến để ban hoà bình cho trái đất sao? Thầy bảo cho anh em biết: không phải thế đâu, nhưng là đem sự chia rẽ. Vì từ nay, năm người trong cùng một nhà sẽ chia rẽ nhau, ba chống lại hai, hai chống lại ba. Họ sẽ chia rẽ nhau: cha chống lại con trai, con trai chống lại cha; mẹ chống lại con gái, con gái chống lại mẹ; mẹ chồng chống lại nàng dâu, nàng dâu chống lại mẹ chồng."

Suy niệm

Tình yêu được Chúa Giêsu ví như lửa, khi Chúa nói: Thày đến để đem lửa đến thế gian và Thày mong muốn biết bao cho lửa bùng lên. Chúa đã tự hiến mình làm nhiên liệu. Một thanh gỗ muốn làm nhiên liệu nuôi ngọn lửa thì gỗ phải tiêu hao. Chúa cũng hiến nhân tính của Chúa để làm cho lửa tình yêu bùng lên, và lan tràn khắp nơi, nên thân xác Chúa đã bị hành hạ, đòn vọt và chịu đóng đinh vào khổ giá khiến Chúa không còn hình tượng loài người mà toàn thân như tắm trong máu. Chúa nói đó là phép rửa Chúa phải chịu.

Chúa cũng kêu gọi: Ai muốn theo tôi phải quên mình vác lấy khổ giá mình mà theo tôi. Vì thế theo Chúa thì không thể theo thói thế gian, thế gian mời gọi ta theo nó, tức là chiều theo thị hiếu, theo phong thói thế gian. Nhưng ai muốn theo Chúa thì đi ngược với thế gian và dĩ nhiên là thế gian ghét những ai chống lại nó, vì thế mà có thể cha mẹ không bằng lòng cho con cái gia nhập đạo hay đi tu, hoặc con cái khi lập gia đình, chỉ theo tiếng lòng, mà chống lại cha mẹ.

Nhưng lúc đó, ai muốn theo Chúa Kitô phải có lửa kính mến hướng dẫn và trợ lực mới vượt qua được các thử thách để sống đức tin.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho tâm hồn con được bừng cháy lửa kính mến mà Chúa đã đem đến thế gian và mong muốn nó lan tràn.

*Hát: Thánh tâm Chúa từ bi vô ngần, không bao giờ chê chối lời ai nài van. Giờ đây đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh tâm Chúa làm vua đất Việt muôn đời.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin Chúa giúp con nuôi ngọn lửa kính mến suốt đời con và làm cho lửa ấy lan tràn trong môi trường con sống.

*Hát: Thánh tâm Chúa từ bi vô ngần, không bao giờ chê chối lời ai nài van. Giờ đây đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh tâm Chúa làm vua đất Việt muôn đời.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con biết quên mình mà vác khổ giá theo Chúa.

*Hát: Thánh tâm Chúa từ bi vô ngần, không bao giờ chê chối lời ai nài van. Giờ đây đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh tâm Chúa làm vua đất Việt muôn đời.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin Chúa hàn gắn mọi chia rẽ giữa gia đình, xã hội để tất cả các gia đình được nên tốt, làm cho xã hội tốt.

*Hát: Thánh tâm Chúa từ bi vô ngần, không bao giờ chê chối lời ai nài van. Giờ đây đoàn con dâng lên lời nguyện xin tha thiết. Thánh tâm Chúa làm vua đất Việt muôn đời.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.