Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Năm T. 30 thường niên

Thứ Năm tuần lễ 30 thường niên

NHƯ GÀ MẸ Ủ CON

Lc 13,31-35

Cũng vào giờ ấy, có mấy người Pha-ri-sêu đến thưa Đức Giê-su rằng: "Xin ông đi ra khỏi đây, vì vua Hê-rô-đê đang muốn giết ông!" Người bảo họ: "Các ông hãy đi nói với con cáo ấy thế này: 'Hôm nay và ngày mai tôi trừ quỷ và chữa lành bệnh tật, ngày thứ ba tôi hoàn tất. Tuy nhiên, hôm nay, ngày mai và ngày mốt, tôi phải tiếp tục đi, vì một ngôn sứ mà chết ngoài thành Giê-ru-sa-lem thì không được.'

"Giê-ru-sa-lem, Giê-ru-sa-lem! Ngươi giết các ngôn sứ và ném đá những kẻ được sai đến cùng ngươi! Đã bao lần Ta muốn tập họp con cái ngươi lại, như gà mẹ tập họp gà con dưới cánh, mà các ngươi không chịu. Thì này, nhà các ngươi sẽ bị bỏ mặc cho các ngươi. Mà Ta nói cho các ngươi hay: các ngươi sẽ không còn thấy Ta nữa cho đến thời các ngươi nói: Chúc tụng Đấng ngự đến nhân danh Đức Chúa!" 

Suy niệm

Chúa Giêsu được Thiên Chúa Cha sai đến trần gian để quy tụ muôn dân về thành dân nước của Thiên Chúa. Khi chưa làm xong sứ vụ thì không có ai, có sự khó khăn nào cản được Người, vì thế khi người ta nói với Ngài về ý định của vua Hêrôđê định thủ tiêu Người, nhưng Chúa cương quyết cứ ở lại làm xong sứ vụ đã, rồi chính Ngài sẽ về Giêrusalem nhận lấy khổ đau và cái chết thảm thương mà chính Chúa Cha, chứ không phải lòng độc ác của người đời làm gì được Người.

Dẫu đau khổ hơn cho Chúa, là Chúa đem hết tình yêu thương để ôm ấp dân Chúa mà dân Chúa lại không muốn được Chúa yêu thương.

Chúa nói: Đã bao lần ta muốn tụ họp các người lại như gà mẹ ủ con dưới cánh, mà các ngươi không muốn, vì thế mà dân phản loạn, dân cứng cổ sẽ bị bỏ bơ vơ không còn được Chúa đến thăm viếng cho đến khi họ mở mắt ra mà nhận biết Người là Đấng nhân danh Thiên Chúa mà đến.

Vậy muốn được làm môn đệ Chúa, ta phải có tinh thần trách nhiệm làm xong, làm đầy đủ bổn phận ta, và cũng phải can đảm đương đầu với nghịch cảnh, và nhất là đừng để tình Chúa yêu ta, chờ đợi ta, không được ta mau mắn đến núp dưới cánh tay nhân hiền của Chúa.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con biết yêu mến bổn phận và can đảm thi hành những điều Chúa muốn.

*Hát: Con xin kính tin sấp mình thờ lạy Chúa, và dâng tiến lên lòng yêu mến chân thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa, ở nơi thế gian và trên chốn thiên đường.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đang giang cánh tay để ấp ủ vỗ về chúng con, xin cho con đừng để Chúa phải đợi chờ.

Hát: Con xin kính tin sấp mình thờ lạy Chúa, và dâng tiến lên lòng yêu mến chân thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa, ở nơi thế gian và trên chốn thiên đường.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho chúng con được can đảm thực thi ý Chúa dù gặp gian nan, dù bị thử thách.

Hát: Con xin kính tin sấp mình thờ lạy Chúa, và dâng tiến lên lòng yêu mến chân thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa, ở nơi thế gian và trên chốn thiên đường.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con ước ao được luôn luôn làm vui thoả tình Chúa yêu chúng con.

Hát: Con xin kính tin sấp mình thờ lạy Chúa, và dâng tiến lên lòng yêu mến chân thành. Từ nay con quyết sống tình yêu Chúa, ở nơi thế gian và trên chốn thiên đường.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.