Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Năm T. 34 thường niên

Thứ năm tuần lễ 34 thường niên

CHÚA YÊU TA, TA ĐỪNG SỢ CHI

Lc 21,20-28

Khi anh em thấy thành Giê-ru-sa-lem bị các đạo binh vây hãm, bấy giờ anh em hãy biết rằng đã gần đến ngày khốc hại của thành.Bấy giờ, ai ở miền Giu-đê, hãy trốn lên núi ; ai ở trong thành, hãy bỏ đi nơi khác ; ai ở vùng quê, thì chớ vào thành. Thật vậy, đó sẽ là những ngày báo oán, ngày mà tất cả những gì đã chép trong Kinh Thánh sẽ được ứng nghiệm.Khốn thay những người mang thai và những người đang cho con bú trong những ngày đó !

"Vì sẽ có cơn khốn khổ cùng cực trên đất này, và cơn thịnh nộ sẽ giáng xuống dân này.Họ sẽ ngã gục dưới lưỡi gươm, sẽ bị đày đi khắp các dân các nước, và Giê-ru-sa-lem sẽ bị dân ngoại giày xéo, cho đến khi mãn thời của dân ngoại.

"Sẽ có những điềm lạ trên mặt trời, mặt trăng và các vì sao. Dưới đất, muôn dân sẽ lo lắng hoang mang trước cảnh biển gào sóng thét. Người ta sợ đến hồn xiêu phách lạc, chờ những gì sắp giáng xuống địa cầu, vì các quyền lực trên trời sẽ bị lay chuyển. Bấy giờ thiên hạ sẽ thấy Con Người đầy quyền năng và vinh quang ngự trong đám mây mà đến. Khi những biến cố ấy bắt đầu xảy ra, anh em hãy đứng thẳng và ngẩng đầu lên, vì anh em sắp được cứu chuộc."

Suy niệm

Trên dương gian hễ có tụ thì có tan, hễ cái gì lên tới tuyệt đỉnh thì sẽ bắt đầu xuống. Vũ trụ này, rồi cũng có thời phải suy vong, nên ngày tận thế tất phải có. Tận thế là trái đất sẽ biến mất hay biến đổi như nhiều hành tinh đã tan vỡ, chứng cứ là các mảnh vỡ bốc cháy, mắt ta thấy được và gọi là sao băng, tức là tinh tú chết.

Nhưng trước khi trái đất biến, hay đổi dạng thì tất phải có rạn nứt trước, rạn nứt gây ra những rung chuyển gớm ghê. Rung chuyển làm cho đất nứt nẻ, sức nóng bị dồn ép từ trung tâm trái đất phun ra làm thay đổi không khí, làm khô cạn sông ngòi, làm chết cây cối, mặt trái đất ra điêu tàn, hết cây cối hết sinh vật, đại khái là như trái đất giẫy chết, ảnh hưởng đến đời sống con người.

Đó là điều tất nhiên phải xảy ra làm cho người ta sợ hãi, nhưng trốn đâu cho thoát.

Chúa Giêsu nhắn nhủ, khi những sự đó xảy ra, thì chẳng ai trốn đâu cho thoát, chỉ những ai đã sẵn sàng trong tư thế tin yêu và phó thác đời mình cho Chúa, thì dù tai nạn kinh khủng đến đâu họ cũng không phải sợ vì Đấng Cứu Thế luôn luôn ở bên họ và bảo họ: Hãy ngẩng đầu lên vì anh em sắp được cứu chuộc.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con tin rằng mọi sự sống trên trái đất này sẽ chấm dứt, và đó là tận thế. Nhưng tình Chúa yêu hằng bao bọc chở che những ai tin cậy Chúa, con xin đặt niềm tin vào Chúa quan phòng.

*Hát: Lạy Chúa, con tin con trông cậy hết lòng, vì nơi Chúa mới có lời hằng sống. Lạy Chúa con tin con trông cậy hết lòng, con yêu Chúa hết tâm hồn, hết trí khôn.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con vững tin rằng, ngày sự sống trên trái đất sẽ chấm dứt là ngày những ai tin cậy kính mến Chúa được vĩnh viễn về cùng Chúa.

*Hát: Lạy Chúa, con tin con trông cậy hết lòng, vì nơi Chúa mới có lời hằng sống. Lạy Chúa con tin con trông cậy hết lòng, con yêu Chúa hết tâm hồn, hết trí khôn.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho ngày tận thế thay vì làm cho các kẻ tin cậy Chúa sợ hãi, họ được hiên ngang ngẩng đầu chờ Chúa đến.

*Hát: Lạy Chúa, con tin con trông cậy hết lòng, vì nơi Chúa mới có lời hằng sống. Lạy Chúa con tin con trông cậy hết lòng, con yêu Chúa hết tâm hồn, hết trí khôn.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã làm cho chúng con vững tin Chúa sẽ như chớp nhoáng bên tây, sáng bên đông, cho mọi con cái Chúa.

*Hát: Lạy Chúa, con tin con trông cậy hết lòng, vì nơi Chúa mới có lời hằng sống. Lạy Chúa con tin con trông cậy hết lòng, con yêu Chúa hết tâm hồn, hết trí khôn.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.