Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Sáu T. 22 thường niên

Thứ Sáu tuần lễ 22 thường niên

 

THÍCH NGHI

Lc 5,33-39

Họ nói với Người: "Môn đệ ông Gio-an năng ăn chay cầu nguyện, môn đệ người Pha-ri-sêu cũng thế, còn môn đệ ông thì ăn với uống!" Đức Giê-su trả lời: "Chẳng lẽ các ông lại có thể bắt khách dự tiệc cưới ăn chay, khi chàng rể còn ở với họ?  Sẽ có ngày chàng rể bị đem đi; ngày đó, họ mới ăn chay."

Đức Giê-su còn kể cho họ nghe dụ ngôn này: "Chẳng ai xé áo mới lấy vải vá áo cũ, vì như vậy, không những họ xé áo mới, mà miếng vải áo mới cũng không ăn với áo cũ.

"Không ai đổ rượu mới vào bầu da cũ, vì như vậy, rượu mới sẽ làm nứt bầu, sẽ chảy ra và bầu cũng hư. Nhưng rượu mới thì phải đổ vào bầu mới. Cũng không ai uống rượu cũ mà còn thèm rượu mới. Vì người ta nói: "Rượu cũ ngon hơn." 

Suy niệm

Dù được trang bị dồi dào kiến thức, dù thông thạo khoa học, có đủ kiến thức chuyên môn, nhưng nếu bỏ yếu tố thích nghi thì cũng khó thành công trên đường đời.

Về phương diện siêu nhiên cũng thế dù thông thạo Thánh kinh, dù giầu kinh nghiệm tu đức, mà không thích nghi với môi trường với nhu cầu của cộng đoàn, của Hội thánh thì cũng khó thành công, có nên Thánh cũng chỉ là thánh nhỏ, thánh tầm thường.

Vì thế Chúa đòi hỏi ta phải thích nghi với thời đại với môi trường qua các dụ ngôn: vải mới vá áo mới, áo cũ mà vá vải mới sẽ rách thêm khi vải mới co lại. Rượu mới phải ruôn vào bầu da mới, nếu ruôn rượu mới vào bầu da cũ, rượu mới sẽ làm lủng bầu cũ.

Ngụ ý của Chúa là mỗi người chúng ta phải biết quên mình đi để có thể sống thuận hoà với người khác, vì có quên mình, tự xoá mình thì mới có thể hoà nhập được với mọi môi trường, và cũng làm cho mọi người dễ đón nhận ta, và khi đã nhập được vào môi trường, chúng ta còn phải biết yêu thương tôn trọng mọi người mà chúng ta tiếp xúc, khi chúng ta truyền bá hay rao giảng tin mừng thì Lời Chúa mới gặp đất tốt để hạt giống mọc lên và sinh hoa kết trái.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con theo gương Chúa để nên mọi sự cho mọi người, như Chúa, dù rất cao sang đã tự xoá mình để nên bánh trường sinh cho muôn đời.

*Hát: Thày yêu chúng con, lời ai nói cho cùng. Thày yêu chúng con, Thày sinh xuống gian trần. Thày yêu chúng con, Thày ban trót thân mình, để nuôi chúng con ngày lưu ký trần gian.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con biết quên mình, tự xoá mình đi, để hoà nhập vào được xã hội mà Chúa sai con đến, xin cho chúng con được nên mọi sự cho mọi người.

*Hát: Thày yêu chúng con, lời ai nói cho cùng. Thày yêu chúng con, Thày sinh xuống gian trần. Thày yêu chúng con, Thày ban trót thân mình, để nuôi chúng con ngày lưu ký trần gian.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con ơn biết sống khiêm nhường để con có thể lọt vào được mọi xã hội mà đem tin mừng cứu rỗi cho tha nhân.

*Hát: Thày yêu chúng con, lời ai nói cho cùng. Thày yêu chúng con, Thày sinh xuống gian trần. Thày yêu chúng con, Thày ban trót thân mình, để nuôi chúng con ngày lưu ký trần gian.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con đừng bao giờ có tư tưởng mình hơn người, hay muốn ở trên mọi người, nhưng biết luôn luôn khiêm nhường phục vụ tha nhân.

*Hát: Thày yêu chúng con, lời ai nói cho cùng. Thày yêu chúng con, Thày sinh xuống gian trần. Thày yêu chúng con, Thày ban trót thân mình, để nuôi chúng con ngày lưu ký trần gian.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.