Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Sáu T. 23 thường niên

Thứ Sáu tuần lễ 23 thường niên

HÃY LẤY CÁI ĐÀ KHỎI MẮT

Lc 6, 39- 42

Đức Giê-su còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: "Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới?  Sao anh lại có thể nói với người anh em: 'Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra', trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!

Suy niệm

Sở dĩ chúng ta dễ nhìn ra cái xấu nơi người khác là như người đeo hai cái túi trên mình, một cái phía trước một cái phía sau, cái phía trước ta đựng những cái xấu của tha nhân, còn túi phía sau ta đựng những cái xấu của ta. Hoặc như người ta nói: ai đeo kính xanh thì nhìn mọi cái có màu xanh.

Chúa Giêsu dậy ta: Sao con thấy cái rác trong con mắt người anh em, mà cái xà trong chính mắt con thì lại không để ý tới, sao con lại có thể bảo người anh em: Này anh, để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình con lại không thấy cái xà trong con mắt mình.

Ta không thấy cái xà trong con mắt ta quá lớn, tức tính kiêu căng của ta, và thói hay xét nét bới móc người khác làm cho chúng ta không thấy lỗi lầm của mình.

Cha ông ta cũng nhắn nhủ chúng ta: Nói người hãy nghĩ đến thân, thử sờ vào gáy xem gần hay xa. Nói người phải nghĩ ta thử sờ lên gáy xem xa hay gần.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con biết mình con, để con được khiêm nhường mà không dám phê bình chỉ trích tha nhân.

*Hát: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con khi thấy điều sai trái nơi anh em thì tiên vàn con biết kiểm điểm bản thân con, để lấy đi cái đà che mắt con.

*Hát: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con biết luôn luôn sám hối tội lỗi của mình và cũng biết cầu nguyện cho anh em.

*Hát: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con tạ ơn Chúa vì những lời Chúa ban truyền, và xin cho con biết tiếp thu và sống lời Chúa.

*Hát: Thắp sáng lên trong con tình yêu Chúa. Thắp sáng lên trong con tình tuyệt vời.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.