Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Sáu T. 24 thường niên

Thứ Sáu tuần 24 thường niên

CÁC BÀ THEO CHÚA GIÚP VIỆC LOAN BÁO TIN MỪNG

Lc 8,1-3

Đức Giê-su rảo qua các thành phố, làng mạc, rao giảng và loan báo Tin Mừng Nước Thiên Chúa. Cùng đi với Người, có Nhóm Mười Hai  và mấy người phụ nữ đã được Người trừ quỷ và chữa bệnh. Đó là bà Ma-ri-a gọi là Ma-ri-a Mác-đa-la, người đã được giải thoát khỏi bảy quỷ, bà Gio-an-na, vợ ông Khu-da quản lý của vua Hê-rô-đê, bà Su-san-na và nhiều bà khác nữa. Các bà này đã lấy của cải mình mà giúp đỡ Đức Giê-su và các môn đệ.

Suy niệm

Chúa Giêsu đã triệu tập đông đảo môn đệ và chọn 12 ông làm tông đồ và sai đi rao giảng sự sám hối. Để sửa soạn môi trường cho Chúa đến, thì Chúa cũng để cho giới nữ được tham dự vào sứ mạng của Chúa và các môn đệ, và cung cấp những nhu cầu cho đời sống, để Chúa và các môn đệ có thời gian để loan báo tin mừng.

Trong các bà ấy có bà Maria Mác-đa-la đã được Chúa giải thoát khỏi 7 quỷ tức là bảy mối tội đầu mà ma quỷ đã cầm buộc bà, dùng bà làm con mồi để bẫy các người khác. Có bà Gio-an-na, một phụ nữ quý phái, vợ ông quản lý hoàng gia Hêrôđê, có bà Su-san-na và nhiều bà khác, tất cả các bà đều là những người có tâm hồn đạo đức và quảng đại đã tự ý đem của cải riêng góp chung để giúp đỡ Chúa Giêsu và các môn đệ.

Thời Chúa Giêsu dù đông hay tây, dù là dân Do thái là dân đã được Thiên Chúa ban lề luật để giáo hoá, nhưng họ vẫn kỳ thị nam nữ, mặc dầu Chúa đã cho họ nhiều khuôn mặt phụ nữ sáng giá, như bà Giuđita, như hoàng hậu Esther.

Nên Chúa để cho các bà được tham dự vào sứ vụ của Ngài và của các tông đồ, là cách Chúa đề cao và giải phóng phụ nữ. Các bà là tiền thân của các phụ nữ tận hiến mình cho nước trời trong các dòng tu, hay tu hội để các bà cùng tham dự vào việc tông đồ, hay chiến sĩ mở nước Chúa. Nhiều nữ tu đã là những khuôn mặt sáng giá đem lại vinh quang cho Hội Thánh như các Thánh nữ Catharina, Têrêxa Avila, Têrêxa Lisieu, mẹ Têrêxa Calcutta.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã đề cao giới phụ nữ, và đã dùng các bà để nêu cao gương sáng xả thân phục vụ Chúa và tha nhân.

*Hát: Lạy Chúa xin hãy sai đi, sai đi khắp cõi gian trần, muôn ngàn sứ giả trung kiên. Lạy Chúa xin hãy sai đi, sai muôn sứ giả tin mừng, để danh Chúa được cả sáng hơn.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con cảm tạ Chúa đã cho chúng con thấy vai trò sáng giá của các chị em tận hiến phục vụ tin mừng.

*Hát: Lạy Chúa xin hãy sai đi, sai đi khắp cõi gian trần, muôn ngàn sứ giả trung kiên. Lạy Chúa xin hãy sai đi, sai muôn sứ giả tin mừng, để danh Chúa được cả sáng hơn.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trong giới phụ nữ, nhiều bà làm vợ và nhiều bà mẹ đã nêu cao gương sống đức tin. Đấng thì được phúc tử đạo, đấng là người mẹ dậy con nên Thánh. Đấng là người vợ can đảm đã cảm hoá được những người chồng sa đoạ. Xin Chúa cho các phụ nữ ngày nay cũng luôn biết sống theo gương đức tin ấy.

*Hát: Lạy Chúa xin hãy sai đi, sai đi khắp cõi gian trần, muôn ngàn sứ giả trung kiên. Lạy Chúa xin hãy sai đi, sai muôn sứ giả tin mừng, để danh Chúa được cả sáng hơn.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin ban thêm cho giáo hội các thánh trinh nữ các thánh thủ tiết, và các thánh nữ chết vì đức khiết tịnh.

*Hát: Lạy Chúa xin hãy sai đi, sai đi khắp cõi gian trần, muôn ngàn sứ giả trung kiên. Lạy Chúa xin hãy sai đi, sai muôn sứ giả tin mừng, để danh Chúa được cả sáng hơn.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.