Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Sáu T. 29 thường niên

Thứ Sáu tuần lễ 29 thường niên

HÃY TÌM HIỂU DIỆN MẠO TRỜI ĐẤT

Lc 12,54-59

Đức Giê-su cũng nói với đám đông rằng: "Khi các người thấy mây kéo lên ở phía tây, các người nói ngay: 'Mưa đến nơi rồi', và xảy ra đúng như vậy. Khi thấy gió nồm thổi, các người nói: 'Trời sẽ oi bức', và xảy ra đúng như vậy. Những kẻ đạo đức giả kia, cảnh sắc đất trời, thì các người biết nhận xét, còn thời đại này, sao các người lại không biết nhận xét?

"Sao các người không tự mình xét xem cái gì là phải? Thật vậy, khi anh đi cùng đối phương ra toà, thì dọc đường hãy cố gắng giải quyết với người ấy cho xong, kẻo người ấy lôi anh đến quan toà, quan toà lại nộp anh cho thừa phát lại, và thừa phát lại tống anh vào ngục. Tôi bảo cho anh biết: anh sẽ không ra khỏi đó trước khi trả hết đồng kẽm cuối cùng."

Suy niệm

Trong vũ trụ thiên nhiên, khi có biến cố nào xảy ra đột ngột, những người sống lâu đều có kinh nghiệm khi nào mưa bão khi nào lụt lội, mà đặt ra nhiều câu ca dao: Mây đen trên đồi hãy ngồi nhà kẻo ướt, hoặc vàng gió đỏ mưa, hoặc mống đông vầng tây không mưa dai cũng bão giật.

Chúa cũng muốn ta phải nhìn những sự việc xảy ra trong đời thường để biết chúng là những điềm báo sự việc siêu nhiên. Ví dụ ta thấy gia đình nào bất thuận với nhau lâu ngày, ta có thể biết được sự tan vỡ, hoặc ta thấy giới trẻ giáo xứ ta ham học hỏi kinh thánh ta hiểu ra tương lai của giáo xứ ta sẽ có nhiều tiến bộ siêu nhiên, hoặc sẽ có nhiều ơn kêu gọi sống đời tu, hay làm tông đồ chiến sĩ.

Có điều nữa ta cần biết là ta không thể tạo ra những biến cố trong vũ trụ thiên nhiên, nhưng vũ trụ siêu nhiên lại có thể tạo ra những điềm lành điềm tốt.

Vì nếu ta tự làm cho ta tốt, là ta góp phần vào việc làm tốt môi trường hoặc cộng đồng giáo xứ, ta cũng có thể dùng lời cầu nguyện tạo ra các ơn kêu gọi tu trì, hoặc bảo vệ các người Chúa gọi, giúp họ bền vững trong đời tu.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin Chúa thánh hoá con để đời con thành điềm báo trước sự thánh hoá môi trường con sống.

*Hát: Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin đốt lửa mến Chúa nơi lòng chúng con để đời chúng con tiên báo những ơn huệ dồi dào Chúa ban cho cộng đoàn chúng con.

*Hát: Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho mọi người chúng con đều được cháy lửa kính mến, để chúng con được nên điềm tiên báo Chúa sẽ đến thăm viếng chúng con.

*Hát: Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con thờ lạy, cảm tạ Chúa đã lập nhiệm tích Thánh Thể để giúp chúng con thăng tiến và thánh hoá chúng con.

*Hát: Xin cho con biết mến yêu và phụng sự Chúa trong mọi người.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.