Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Sáu T. 30 thường niên

Thứ Sáu tuần lễ 30 thường niên

GIỮ LUẬT SA-BÁT

Lc 14,1-6

Một ngày sa-bát kia, Đức Giê-su đến nhà một ông thủ lãnh nhóm Pha-ri-sêu để dùng bữa: họ cố ý dò xét Người.Và kìa trước mặt Đức Giê-su, có một người mắc bệnh phù thũng. Người lên tiếng nói với các nhà thông luật và những người Pha-ri-sêu: "Có được phép chữa bệnh ngày sa-bát hay không?" Nhưng họ làm thinh.Người đỡ lấy bệnh nhân, chữa khỏi và cho về. Rồi Người nói với họ: "Ai trong các ông có đứa con trai hoặc có con bò sa xuống giếng, lại không kéo nó lên ngay, dù là ngày sa-bát?" Và họ không thể đáp lại những lời đó.

Suy niệm

Ngày Sabbat là ngày thánh, luật Môsê dạy không được làm việc xác trong ngày đó, vì đã có sáu ngày trong tuần lễ để lo cho thân xác, nhưng ngày thứ bảy phải dành ra để thờ phượng Chúa.

Sau khi Chúa Giêsu đã lên trời thì các thánh tông đồ dạy kiêng việc xác các ngày thứ nhất trong tuần để kính mừng Chúa Giêsu Kitô đã phục sinh ngày ấy. Chúa Thánh Thần cũng đã hiện xuống trên các Thánh tông đồ ngày thứ nhất trong tuần, ngày khai sinh Hội Thánh, và cũng là ngày Chúa Thánh Thần khởi công đổi mới mặt địa cầu.

Tuy nhiên kiêng việc xác trong ngày Chúa nhật không có nghĩa là không được làm những việc mưu ích cho Hội Thánh và cho xã hội như trang hoàng nhà thờ, dọn đường rước kiệu Thánh Thể hay tượng ảnh Thánh, và làm những việc an ủi giúp đỡ người yếu đau, như thăm viếng bệnh nhân, người già cả hay người khó nghèo vì đó là những việc đẹp lòng Chúa.

Chính Chúa Giêsu đã nhiều lần chữa người yếu đau, tàn tật trong ngày Sa-bát và dậy rằng: Nếu ngày Sa-bát được phép kéo con bò con lừa ra khỏi hố khi nó bị sa xuống hay cho gia súc uống nước, thì tại sao không được làm việc giúp đỡ tha nhân khi họ cần.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con biết sử dụng thời giờ ngày lễ trọng và lễ buộc để thờ phượng Chúa và trau dồi tâm linh bằng những việc lành phúc đức.

*Hát: Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khả ái trong Mình Thánh náu thân, thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con biết thánh hoá ngày Chúa Nhật, lễ trọng bằng cầu nguyện và việc bác ái.

*Hát: Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khả ái trong Mình Thánh náu thân, thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho ngày Chúa Nhật và lễ trọng nên cơ hội cho chúng con cùng họp nhau tôn vinh Chúa và xây dựng tình người.

*Hát: Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khả ái trong Mình Thánh náu thân, thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho chúng con biết lợi dụng thời giờ ngày Chúa Nhật và lễ trọng để chia sẻ tình yêu với các anh chị em đau bệnh, tàng tật, và nghèo khó.

*Hát: Thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa, uy quyền khả ái trong Mình Thánh náu thân, thờ lạy Chúa, thờ lạy Chúa uy quyền khả ái nương mình dưới thế trần.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.