Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Sáu T. III Phục Sinh

Thứ Sáu Tuần 3 Mùa Phục Sinh

TÔI LÀ BÁNH TỪ TRỜI XUỐNG 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan (Ga 6, 52-59)

Người Do-thái tranh luận sôi nổi với nhau. Họ nói: "Làm sao ông này có thể cho chúng ta ăn thịt ông ta được?" Đức Giê-su nói với họ: "Thật, tôi bảo thật các ông: nếu các ông không ăn thịt và uống máu Con Người, các ông không có sự sống nơi mình. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì được sống muôn đời, và tôi sẽ cho người ấy sống lại vào ngày sau hết, vì thịt tôi thật là của ăn, và máu tôi thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu tôi, thì ở lại trong tôi, và tôi ở lại trong người ấy.  Như Chúa Cha là Đấng hằng sống đã sai tôi, và tôi sống nhờ Chúa Cha thế nào, thì kẻ ăn tôi, cũng sẽ nhờ tôi mà được sống như vậy. Đây là bánh từ trời xuống, không phải như bánh tổ tiên các ông đã ăn, và họ đã chết. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời."

Đó là những điều Đức Giê-su đã nói khi giảng dạy trong hội đường, ở Ca-phác-na-um.

Suy niệm

Trong lịch sử nhân loại đã có nhiều tích truyện mẹ ăn thịt con, nhưng mẹ tự lấy thịt mình nuôi con thì tương đối hiếm, nếu không nói là chưa có, mặc dầu thi văn ca tụng tình mẹ yêu con thì rất nhiều. Tuy vậy, khi Chúa Giêsu nói với dân chúng: Thịt tôi là của ăn, đã làm cho nhiều người giận mà bỏ không theo Chúa nữa.

Họ bỏ đi, vì họ không tin là Chúa có thể làm việc đó, họ bỏ đi vì họ cho đó là điều gớm ghiếc, hay vì Chúa đã quá lời.

Nhưng ta hãy tin: Chúa có thể làm điều đó, và Chúa thật sự muốn làm điều đó, vì Chúa đã sửa soạn từ xa. Khi Chúa mặc lấy nhân tính bởi phép Đức Chúa Thánh Thần trong cung lòng trinh khiết của Đức Maria, bằng chính huyết nhục của Đức Trinh Nữ, để có một thân xác biết đau, biết khổ và chết. Vì thế trong nhiệm tích Thánh Thể Chúa Giêsu ở với chúng ta một cách cụ thể như một con người, nhưng là con người kết hợp nên một với Ngôi Lời Thiên Chúa. Mặc dầu mắt ta không thấy, nhưng nhờ Đức tin mà chúng ta biết. Khi ta rước lễ, dù chúng ta chỉ nhận, chỉ cảm thấy là chúng ta ăn bánh với mùi vị của bánh miến. Nhưng là Chúa Giêsu cụ thể, vừa là Thiên Chúa, vừa là Người cụ thể sống động ngự vào Linh hồn ta.

Trong lịch sử Giáo Hội, Thiên Chúa đã nhiều lần cho một số người nhận ra tấm bánh nhỏ ấy thật là thân nhiệt của Chúa Giêsu.

Cầu nguyện 

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Mặc dầu mắt con vẫn thấy một tấm bánh, khi lời Chúa truyền được đọc trên bánh, nhưng con tin thật, bánh của nhiệm tích Thánh Thể là chính Mình Thánh Chúa.

*Hát: Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong phép thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh, nuôi hồn con tháng ngày, cho lòng con vui say. Dâng hiến Cha lành khúc hoan ca tràn đầy.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Khi rước lễ, dù miệng con chỉ nhận được một tấm bánh nhỏ, tan trong nước miếng của con, nhưng con tin thật, con đã được rước Chúa vào linh hồn con.

*Hát: Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong phép thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh, nuôi hồn con tháng ngày, cho lòng con vui say. Dâng hiến Cha lành khúc hoan ca tràn đầy.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Con cám tạ Chúa, vì qua miệng con, Chúa đã đến với con dưới dạng một tấm bánh để không làm con sợ hãi trước vinh quang Chúa.

*Hát: Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong phép thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh, nuôi hồn con tháng ngày, cho lòng con vui say. Dâng hiến Cha lành khúc hoan ca tràn đầy.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con được vững tin, được kính mến Chúa mỗi ngày mỗi nhiều hơn.

*Hát: Con thờ lạy hết tình, Chúa ngự trong phép thánh. Yêu quý nhân loại hiến thân trong hình bánh, nuôi hồn con tháng ngày, cho lòng con vui say. Dâng hiến Cha lành khúc hoan ca tràn đầy.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.