Suy Niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Tư T.16 Thường niên

Thứ tư tuần lễ 16 thường niên

 

DỤ NGÔN GIEO GIỐNG

 

Mt 13, 1- 9

 

Hôm ấy, Đức Giê-su từ trong nhà đi ra ngồi ở ven Biển Hồ. Dân chúng tụ họp bên Người rất đông, nên Người phải xuống thuyền mà ngồi, còn tất cả dân chúng thì đứng trên bờ. Người dùng dụ ngôn mà nói với họ nhiều điều.

Người nói : "Người gieo giống đi ra gieo giống. Trong khi người ấy gieo, thì có những hạt rơi xuống vệ đường, chim chóc đến ăn mất.Có những hạt rơi trên nơi sỏi đá, chỗ đất không có nhiều ; nó mọc ngay, vì đất không sâu ; nhưng khi nắng lên, nó liền bị cháy, và vì thiếu rễ nên bị chết khô.Có những hạt rơi vào bụi gai, gai mọc lên làm nó chết nghẹt. Có những hạt lại rơi nhằm đất tốt, nên sinh hoa kết quả : hạt được gấp trăm, hạt được sáu chục, hạt được ba chục. Ai có tai thì nghe."

 

Suy niệm

 

Đã là hạt giống, tất nhiên phải là hạt tốt, vì đã được chọn được phơi phong và cất giữ cẩn thận. Đợi lúc mưa thuận gió hoà, hạt giống được gieo ra.

Đất được sửa soạn để nhận hạt giống cũng phải được cầy bừa, có đủ độ ẩm và đủ giại nắng để hạt giống có thể mọc, mới được gọi là đất tốt.

Nhưng khi được gieo ra, có hạt rơi vào vệ đường, bị chim nhặt đi. Có hạt rơi vào đất sỏi, nên dù có mọc lên được cũng không có đất và độ ẩm để nuôi, nắng lên là héo. Có hạt rơi vào bụi gai, mọc lên được, nhưng bị cớm và không sinh hoa kết trái đựơc. Những hạt rơi vào đất đã được cầy bừa tưới nước sẽ mọc lên tốt tươi và kết hạt.

Chúa dùng dụ ngôn này để nói về những người nghe lời Chúa mà không chủ ý tiếp thu, thì lòng họ như đất vệ đường, lời Chúa sẽ không có cơ hội đâm rễ và mọc lên. Người nào nghe lời Chúa mà không chủ ý thực hành, thì lời Chúa cũng như hạt giống rơi vào đất sỏi, có mọc được nhưng rồi gặp thử thách là héo. Ai nghe lời Chúa với tâm hồn bồn chồn xao xuyến việc đời thì lời Chúa như hạt giống rơi vào bụi gai, có mọc lên nhưng bị cớm gai mà không sinh trái.

Ai mộ mến nghe lời Chúa và quyết tâm đem ra thực hành, thì như đất được cầy bừa được tưới nước, được nhờ hơi nóng của ánh sáng mà tốt tươi và sinh hoa kết trái nhiều ít tuỳ tâm tình họ mộ mến ít hay nhiều.

 

Cầu nguyện

 

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Con tự nhận tự thú con chỉ là đất khô cằn, đất vệ đường. Xin Chúa hãy cầy bừa và tưới nước cho con nên đất tốt để con tiếp thu lời Chúa.

*Hát: Chúa là ánh sáng, là ơn cứu thoát con, con còn sợ chi ai…

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin hoán cải tâm hồn sỏi đá cùa con thành đất đã được cầy bừa để con được đón nhận và làm cho lời Chúa trổ sinh hoa trái trong con.

*Hát: Chúa là ánh sáng, là ơn cứu thoát con, con còn sợ chi ai…

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin giải thoát trí lòng con khỏi những tư tưởng rông dài, để lời Chúa không bị nghẽn nơi con.

*Hát: Chúa là ánh sáng, là ơn cứu thoát con, con còn sợ chi ai…

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin cho đời con được sum suê hoa trái là công lành phúc đức đẹp lòng Chúa.

*Hát: Chúa là ánh sáng, là ơn cứu thoát con, con còn sợ chi ai…

Lạy Cha…

 

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS 

 

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.