Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Tư T. 21 thường niên

Thứ Tư tuần lễ 21 thường niên

THIẾU TÂM ĐẠO THÌ TA CHỈ LÀ KẺ GIẢ HÌNH

Mt 23,27-32

Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người giống như mồ mả tô vôi, bên ngoài có vẻ đẹp, nhưng bên trong thì đầy xương người chết và đủ mọi thứ ô uế. Các người cũng vậy, bên ngoài thì có vẻ công chính trước mặt thiên hạ, nhưng bên trong toàn là giả hình và gian ác!

"Khốn cho các người, hỡi các kinh sư và người Pha-ri-sêu giả hình! Các người xây mồ cho các ngôn sứ và tô mả cho những người công chính. Các người nói: "Nếu như chúng ta sống vào thời của tổ tiên, hẳn chúng ta đã không thông đồng với các ngài mà đổ máu các ngôn sứ." Như vậy, các người tự làm chứng rằng các người đúng là con cháu của những kẻ đã giết các ngôn sứ. Thì các người đổ thêm cho đầy đấu tội của tổ tiên các người đi!

Suy niệm

Khi chúng ta nhắm mắt xuôi tay, thì phải bỏ lại tất cả của cải giầu sang, và mọi vinh quang trần thế. Chính thân xác chúng ta cũng trở nên xấu xa, và xông ra uế khí, nên dù con cháu có hiếu thảo mấy đi nữa, cũng phải đặt chúng ta vào hòm đậy kín lại, rồi đặt vào mồ. Ngôi mộ con cháu làm cho chúng ta có đẹp có quý mấy đi nữa thì cũng chỉ là để che cho người ta không thấy thân hình ta tan rữa, hay nắm xương khô của ta. Chúa ví những người đạo đức giả như ngôi mộ bề ngoài coi đẹp, nhưng bên trong lại ghê tởm. Đạo đức giả là những người mà người ta gọi là miệng bồ tát bụng là bồ dao găm, điển hình là các luật sĩ Do thái thời Chúa Giêsu họ mặc những áo thụng chấm gót và tay áo rộng, có vẻ đạo mạo lắm, nhưng tâm trí họ đầy ghét ghen và mưu mô độc ác. Họ giang tay đọc những thánh vịnh thánh ca giữa phố phường mong được tiếng là đạo đức, để lừa các bà goá hầu kiếm lợi, nhưng chính họ lại ghét việc đạo đức thật nơi người khác, vì họ không nhìn ra Thiên Chúa nơi tha nhân. Nên khi Đức Chúa Giêsu trừ quỷ khỏi người nó ám thì họ bảo Ngài lấy thế của quỷ Bengiêbút mà trừ quỷ nhỏ. Họ gõ trống thổi kèn để gọi người ta đến để phát chuẩn cho người nghèo, nhưng lòng họ thì lại mưu mô chiếm đoạt tài sản của các bà goá. Họ lấy việc đạo đức bề ngoài mà che lòng xấu xa đê tiện của mình như lấy mồ mà che đống xương hôi.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Tâm hồn con đầy những tư tưởng đê hèn mà lại muốn được người ta khen, con sám hối xin Chúa thanh tẩy con.

*Hát: Lòng con đau đớn thiết tha khấn xin cùng Chúa, nguyện xin máu thánh Chúa tuôn xuống rửa hồn con.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con biết sống thế nào để tâm con được dồi dào ơn Chúa hầu đời sống con phản ánh được vinh quang Chúa.

*Hát: Lòng con đau đớn thiết tha khấn xin cùng Chúa, nguyện xin máu thánh Chúa tuôn xuống rửa hồn con.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con mỗi ngày mỗi được nên thân tình với Chúa để đời con được gần Chúa mà rạng sáng.

*Hát: Lòng con đau đớn thiết tha khấn xin cùng Chúa, nguyện xin máu thánh Chúa tuôn xuống rửa hồn con.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con được tâm hồn quảng đại để luôn biết cho đi mà không mong được hưởng thụ.

*Hát: Lòng con đau đớn thiết tha khấn xin cùng Chúa, nguyện xin máu thánh Chúa tuôn xuống rửa hồn con.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.