Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Tư T. 23 thường niên

Thứ Tư tuần lễ 23 thường niên

PHÚC THẬT

Lc 6,20-26

Đức Giê-su ngước mắt lên nhìn các môn đệ và nói:

"Phúc cho anh em là những kẻ nghèo khó,

vì Nước Thiên Chúa là của anh em.

 "Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải đói,

vì Thiên Chúa sẽ cho anh em được no lòng.

"Phúc cho anh em là những kẻ bây giờ đang phải khóc,

vì anh em sẽ được vui cười.

"Phúc cho anh em khi vì Con Người mà bị người ta oán ghét, khai trừ, sỉ vả và bị xoá tên như đồ xấu xa. Ngày đó, anh em hãy vui mừng nhảy múa, vì này đây phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao. Bởi lẽ các ngôn sứ cũng đã từng bị cha ông họ đối xử như thế.

Suy niệm

Những bí quyết đem lại hạnh phúc thật là một phần của bài giảng trên núi, nhưng là một phần vừa quan trọng vừa thực tế. Một nhân vật nổi tiếng ấn giáo, và cũng là một nhà cách mạng ôn hoà nổi tiếng thế giới mà người ấn hãnh diện gọi ngài là thánh Gandhi. Ông đã lấy tám bí quyết phúc thật của Tin mừng làm kim chỉ nam cho đời cách mạng của ông, và ông đã rất thành công.

Người vô thần, và những người chỉ tìm hạnh phúc chủ quan thì coi tám phúc thật là nghịch với bản tính nhân loại. Nhưng ai muốn có tâm hồn thư thái, quảng đại và đời được bình an thì các bí quyết phúc thật trong tin mừng tuy có nghịch thường, tức là không hợp với thói thường nhưng không nghịch lý. Hễ ai thoát ly được sự chi phối của giàu sang mới thật có phúc, và họ sẽ được hưởng hạnh phúc trên trời. Những người ăn sang mặc sướng ở trần gian như người giàu có trong phúc âm sẽ đời đời khổ đau, mà Lazarô mới được đời đời hạnh phúc. Ai không biết khóc lóc vì tội lỗi của mình thì làm sao hưởng được ơn tha thứ. Các Thánh tử vì đạo, vì đã can đảm chọn roi vọt, tù ngục và gông cùm hơn là chối bỏ đức tin để được tha về, nên dù khi sống các Ngài chẳng được mấy ai biết đến nhưng nay, đã trải qua cả mấy trăm năm danh các Ngài vẫn còn được truyền tụng, đang khi những vua, quan quyền bách hại các Ngài thì chẳng mấy ai nhắc đến.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã dậy phúc cho ai sống thanh bần vì nước trời là của họ. Xin cho chúng con biết vì nước trời mà sống thanh thoát khỏi cám dỗ của cải trần gian.

*Hát: Xin chỉ cho con, đường đi của Chúa. Xin dậy bảo con nước bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý. Xin dậy bảo con những điều cao quý; vì Chúa là Đấng cứu độ con, là Đấng ngày đêm con cậy trông.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Vì yêu thương chúng con, Chúa không để chúng con no say vật chất mà lại được luôn luôn khát tình Ngài yêu thương.

*Hát: Xin chỉ cho con, đường đi của Chúa. Xin dậy bảo con nước bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý. Xin dậy bảo con những điều cao quý; vì Chúa là Đấng cứu độ con, là Đấng ngày đêm con cậy trông.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Những ai biết khóc vì tội lỗi đều được Chúa thanh tẩy và đời đời được ủi an.

*Hát: Xin chỉ cho con, đường đi của Chúa. Xin dậy bảo con nước bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý. Xin dậy bảo con những điều cao quý; vì Chúa là Đấng cứu độ con, là Đấng ngày đêm con cậy trông.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Các Thánh tử vì đạo vui mừng và hiên ngang tiến đến pháp trường vì hiểu và tin Chúa đang đợi các Ngài trong vinh quang.

*Hát: Xin chỉ cho con, đường đi của Chúa. Xin dậy bảo con nước bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý. Xin dậy bảo con những điều cao quý; vì Chúa là Đấng cứu độ con, là Đấng ngày đêm con cậy trông.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.