Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Tư T. 25 TN - lễ Thánh Máthêu

Thứ Ba tuần 25 thường niên - lễ thánh Mátthêu 

CHÚA MUỐN LÒNG NHÂN HẬU 

Mt 9,9-13

Bỏ nơi ấy, Đức Giê-su đi ngang qua trạm thu thuế, thì thấy một người tên là Mát-thêu đang ngồi tại trạm. Người bảo ông: "Anh hãy theo tôi!" Ông đứng dậy đi theo Người.

Khi Đức Giê-su đang dùng bữa tại nhà ông ấy, có nhiều người thu thuế và tội lỗi kéo đến, cùng ăn với Người và các môn đệ. Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu nói với các môn đệ Người rằng: "Sao Thầy các anh lại ăn uống với bọn thu thuế, và quân tội lỗi như vậy?" Nghe thấy thế, Đức Giê-su nói: "Người khoẻ mạnh không cần thầy thuốc, người đau ốm mới cần. Hãy về học cho biết ý nghĩa của câu này: 'Ta muốn lòng nhân chứ đâu cần lễ tế. Vì tôi không đến để kêu gọi người công chính, mà để kêu gọi người tội lỗi." 

Suy niệm 

Khi muốn giúp đỡ ai, tha thứ cho ai thường ta vịn vào sự khôn ngoan thế gian mà sợ người ta lạm dụng lòng tốt của mình. Hoặc là khi muốn hoà mình để vui sống với những người khổ đau, quê mùa, thì lại sợ người ta coi thường mình. Cả khi chúng ta vì Chúa muốn đến với những người bị xã hội lên án là tôi lỗi thì cũng sợ tiếng đời chê là đồng loã.

Nhưng Chúa Giêsu không chỉ gọi ông Lêvi, một người thu thuế làm tông đồ, mà còn đến dùng bữa tại nhà ông với đám thực khách đồng nghiệp của ông mà các luật sĩ, các thày Pharisêu gọi là bọn tội lỗi công khai, bọn buôn dân bán nước, bọn làm tay sai cho đế quốc, bóc lột cả đến xương tuỷ đồng bào.

Họ đã gọi Chúa Giêsu là đồng loã với bọn tội lỗi. Nhưng Chúa trả lời: người khoẻ không cần thày thuốc, người đau yếu mới cần. Chúa không đến để kêu gọi người công chính, nhưng để tìm người tội lỗi. Nhân hậu khoan dung, là lập truờng của Chúa.

Cầu nguyện 

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa không chấp nhận thói kiêu căng, ích kỷ. Xin Chúa ban cho con ơn biết sống khiêm nhường và quảng đại.

*Hát: Dâng lên Chúa, cuộc đời hy sinh, với tình yêu son sắt trong niềm tin. Dâng lên Chúa lời tri ân, vì tình Chúa yêu con vô ngần.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin giải thoát linh hồn con khỏi tê bại. Con cần Chúa, cũng như cần tha nhân để được gặp gỡ Chúa.

*Hát: Dâng lên Chúa, cuộc đời hy sinh, với tình yêu son sắt trong niềm tin. Dâng lên Chúa lời tri ân, vì tình Chúa yêu con vô ngần.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin thương dùng con như người giao liên, để Chúa có thể đến với những người đã xa Chúa và cố tình quên Chúa.

*Hát: Dâng lên Chúa, cuộc đời hy sinh, với tình yêu son sắt trong niềm tin. Dâng lên Chúa lời tri ân, vì tình Chúa yêu con vô ngần.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho những người anh em con từ chốn u tối tìm được đường đến với Chúa.

*Hát: Dâng lên Chúa, cuộc đời hy sinh, với tình yêu son sắt trong niềm tin. Dâng lên Chúa lời tri ân, vì tình Chúa yêu con vô ngần.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.