Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Tư T. 26 thường niên

Thứ tư tuần lễ 26 thường niên

MUỐN THEO CHÚA PHẢI DỨT KHOÁT VỚI ĐỜI

Lc 9,57-62

Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."

Đức Giê-su nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi!" Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã."  Đức Giê-su bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa."

Một người khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã." Đức Giê-su bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa."

Suy niệm 

Trong môn đệ có người muốn tỏ cảm tình với Thày, có người thưa Chúa một cách quả quyết: Dù Thày đi đâu, con cũng sẽ theo Thày. Nhưng Chúa biết đó chỉ là cảm hứng nên muốn cho người ấy hiểu thực tế là phải có tâm tình và ý chí nào, mới thực là môn đệ Chúa nên Chúa bảo: Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng chính Ngài thì không có nơi tựa đầu. Nghiã là Thày rất nghèo khó, con có theo được không, muốn theo Thày phải chấp nhận sống nghèo.

Chúa lại nói với người khác: Hãy theo Thày. Người ấy không dám chối, nhưng vòng vo: xin cho con lo liệu cho bố con được mồ yên mả đẹp, rồi con sẽ theo Thày. Chúa bảo anh ta: Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết. Ngụ ý Chúa dậy hãy coi ơn được gọi là trọng đại, đừng vì vấn vương tình nghĩa mà dùng dằng.

Lại có người khác thưa Chúa: Con sẽ theo Thày nhưng cho phép con về từ giã gia đình trước đã. Chúa đáp: Ai đã cầm cầy mà còn ngoái cổ nhìn lại sau thì không xứng đáng với nước Thiên Chúa. Ngụ ý Chúa dạy: Đã muốn theo Chúa, thì đừng muốn đẹp lòng người thân. Ví như người đang cầy ruộng mà không nhìn trước lại ngó đàng sau, có thể trật đường, gẫy cầy…

Muốn làm tông đồ hay chiến sĩ tin mừng phải chấp nhận sống nghèo, phải dứt khoát với mọi ràng buộc thế tục, không tiếc xót, thì mới xứng mặt môn đệ Chúa.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con ý thức ơn Chúa gọi dâng mình cho Chúa là ơn trọng đại, đòi hỏi con phải thoát ly mọi ràng buộc thế tục để con có thể hoàn toàn thuộc về Chúa.

*Hát: Lòng con hân hoan mến tin một Cha, trần gian bao khó nguy lệ sa. Trông cậy ơn Chúa giúp con mau vượt qua. Đời con tin yêu thắm trông tình Cha. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin Chúa ban cho những người Chúa gọi tham dự việc tông đồ biết mau mắn đáp lời Chúa.

*Hát: Lòng con hân hoan mến tin một Cha, trần gian bao khó nguy lệ sa. Trông cậy ơn Chúa giúp con mau vượt qua. Đời con tin yêu thắm trông tình Cha. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho những ai đã đáp lời Chúa mời gọi hiến thân, được can đảm thoát ly mọi ràng buộc của thế trần.

*Hát: Lòng con hân hoan mến tin một Cha, trần gian bao khó nguy lệ sa. Trông cậy ơn Chúa giúp con mau vượt qua. Đời con tin yêu thắm trông tình Cha. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho những người dấn thân lo việc loan báo tin mừng biết loan báo bằng chính đời sống thoát tục của mình.

*Hát: Lòng con hân hoan mến tin một Cha, trần gian bao khó nguy lệ sa. Trông cậy ơn Chúa giúp con mau vượt qua. Đời con tin yêu thắm trông tình Cha. Ngày đêm vang lên biết bao lời ca. Dẫu ngàn sầu thương vững tin thiết tha.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.