Suy niệm trước Thánh Thể Tin Mừng thứ Tư T. 27 thường niên

Thứ Tư tuần lễ 27 thường niên

LẠY THÀY XIN DẠY CHÚNG CON CẦU NGUYỆN

Lc 11,1-4

Có một lần Đức Giê-su cầu nguyện ở nơi kia. Người cầu nguyện xong, thì có một người trong nhóm môn đệ nói với Người: "Thưa Thầy, xin dạy chúng con cầu nguyện, cũng như ông Gio-an đã dạy môn đệ của ông."Người bảo các ông: "Khi cầu nguyện, anh em hãy nói:

"Lạy Cha, xin làm cho danh thánh Cha vinh hiển,

Triều Đại Cha mau đến,

 xin Cha cho chúng con

ngày nào có lương thực ngày ấy ;

 xin tha tội cho chúng con,

vì chính chúng con cũng tha

cho mọi người mắc lỗi với chúng con,

và xin đừng để chúng con sa chước cám dỗ."

Suy niệm

Cầu nguyện là hơi thở của tâm hồn, ai ngưng thở thì chết, ai ngưng cầu nguyện thì linh hồn người ấy sẽ chết dần dần.

Nhưng thế nào là cầu nguyện, em bé đòi mẹ cho bú là cầu với mẹ, thiếu nhi xin bố cho tiền là cầu với bố. Vậy cầu là xin, nguyện là mong điều mình cần. Khi cầu nguyện phải tỏ bày ý muốn điều ấy.

Cầu nguyện là hướng về Thiên Chúa, tỏ bày với Thiên Chúa điều mình muốn, nhưng để lời cầu nguyện được Thiên Chúa đáp lại phải:

- Biết thân phận mình yếu đuối thiếu thốn cần Chúa

- Biết và nhận Thiên Chúa là Cha hiền

- Biết ngoài Thiên Chúa không ai có thể cho điều tốt lành mình đang muốn.

Vậy Chúa Giêsu đã dậy chúng ta cầu nguyện là thân thưa với Cha về ước muốn làm sáng danh Cha, xin cho vương quốc Cha lan rộng. Xin cho Thánh ý Cha được tuân hành. Xin Cha cho chúng ta được hằng ngày no đủ, kẻo đói thì chúng ta chán nản và sinh trộm cắp. Xin Cha tha thứ cho ta những lỗi lầm và thiếu xót. Nhưng nhất là xin Cha cho chúng ta biết quảng đại thứ tha cho những ai xúc phạm đến chúng ta.

Cũng xin Cha cho chúng con khi gặp thử thách, hay gặp dịp tội chúng con can đảm đón nhận thử thách và biết nói không với các dịp tội.

Cầu nguyện

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con hằng ngày biết hướng về Cha trên trời mà thờ lạy, chúc tụng và cảm tạ Thiên Chúa là Cha.

*Hát: Hồng ân Thiên Chúa bao la. Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin thánh hoá con để đời con được làm vinh danh Chúa.

*Hát: Hồng ân Thiên Chúa bao la. Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho muôn dân được nhờ Chúa mà nhận biết Cha là Thiên Chúa duy nhất.

*Hát: Hồng ân Thiên Chúa bao la. Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin cho con biết yêu Chúa và yêu mọi người.

*Hát: Hồng ân Thiên Chúa bao la. Muôn đời con sẽ ngợi ca ơn Người.

Lm. Phêrô Nguyễn Châu Hải,SSS

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.