TÂM TÌNH THỜ LẠY
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cúi mình thờ lạy và cảm tạ Chúa vì đã thương quy tụ chúng con trong giờ Thánh này. Được ở bên Chúa, lòng chúng con tràn ngập niềm vui và bình an, vì biết rằng dù yếu đuối, mỏng giòn, Chúa vẫn không bỏ rơi chúng con. Trái lại, Chúa càng yêu thương chúng con hơn, như Mục Tử nhân lành chạnh lòng thương xót đàn chiên bơ vơ. Chúa đã đến trần gian để mang lại niềm hy vọng, để yêu thương và dẫn dắt chúng con ra khỏi tối tăm tội lỗi, đưa chúng con vào “miền đất hứa” tràn đầy ân sủng và bình an.
Lạy Chúa Giêsu, chúng con tạ ơn Chúa vì đã nâng chúng con lên làm con cái của Ngài, ban cho chúng con lương thực thần linh là chính Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con được thêm sức mạnh trong cuộc chiến đấu chống lại sự dữ. Nhưng lạy Chúa, biết bao lần vì yếu đuối, chúng con đã sa ngã, xa lìa tình yêu Chúa. Những lỗi lầm của chúng con—ghen ghét, đố kỵ, xét đoán—đã làm tổn thương anh chị em mình và xúc phạm đến Chúa. Giờ đây, chúng con cúi đầu thống hối, tha thiết xin Chúa tha thứ và giúp chúng con biết chừa cải, dứt bỏ đam mê xác thịt, để chỉ khao khát tìm kiếm hạnh phúc Nước Trời.
Lạy Chúa, Đấng giàu lòng xót thương và là nguồn mạch tình yêu, chúng con xin dâng lên Chúa giờ Thánh này như một của lễ hy sinh, để đền bù tội lỗi và cảm tạ muôn ơn lành Chúa đã ban. Xin giúp chúng con dành trọn tâm hồn và trí khôn để yêu mến và phụng sự Chúa, sẵn sàng ra đi trong niềm tin–cậy–mến, mang Tin Mừng đến với những tâm hồn chưa nhận biết Chúa, để họ cũng được thuộc về đoàn chiên của Ngài, hưởng sự sống vĩnh cửu và bình an đích thực. Amen.
TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN
Người dẫn: (Mời cộng đoàn ngồi) Thánh Vịnh 144 ca ngợi sự uy linh của Chúa - Đấng công minh, chính trực, Đấng có trước tự muôn ngàn đời. Cùng với những lời ngợi ca của Thánh Vịnh, chúng ta cùng hòa tâm tình chúc tụng ngợi khen.
(A): Lạy Thiên Chúa con thờ là Vua của con, *
con nguyện tán dương Chúa
và chúc tụng Thánh Danh muôn thuở muôn đời.
(B): Ngày lại ngày, con xin chúc tụng Chúa
và ca ngợi Thánh Danh muôn thuở muôn đời. *
Chúa thật cao cả, xứng muôn lời ca tụng.
Người cao cả khôn dò khôn thấu.
(A): Đời nọ tới đời kia,
thiên hạ đề cao sự nghiệp Chúa
và truyền tụng những chiến công của Ngài, *
tuyên bố Ngài oai phong vinh hiển,
kể lại rằng: Ngài thực hiện những kỳ công,
(B): bảo cho nhau: sức mạnh Ngài đáng sợ,
loan truyền rằng: Ngài cao cả lắm thay! *
Nhắc nhở luôn: Ngài nhân ái vô cùng,
hoan hô Ngài công chính.
(A): Chúa là Đấng từ bi nhân hậu,
Người chậm giận và giàu tình thương. *
Chúa nhân ái đối với mọi người,
tỏ lòng nhân hậu với muôn loài Chúa đã dựng nên.
(B): Lạy Chúa, muôn loài Chúa dựng nên phải dâng lời tán tạ,
kẻ hiếu trung phải chúc tụng Ngài, *
nói lên rằng: triều đại Ngài vinh hiển,
xưng tụng Ngài là Đấng quyền năng,
(A): để nhân loại được tường những chiến công của Chúa,
và được biết triều đại Ngài rực rỡ vinh quang. *
Triều đại Ngài thiên niên vĩnh cửu,
vương quyền Ngài vạn đại trường tồn.
(B): Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,
(A): Tự muôn đời và chính hiện nay
luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo Thánh Lu-ca.
39 Khi ấy, Đức Giê-su kể cho các môn đệ dụ ngôn này: “Mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? 40 Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. 41 Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em, mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? 42 Sao anh lại có thể nói với người anh em: ‘Này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra’, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả! Lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ, để lấy cái rác trong con mắt người anh em!
43 “Không có cây nào tốt mà lại sinh quả sâu, cũng chẳng có cây nào sâu mà lại sinh quả tốt. 44 Thật vậy, xem quả thì biết cây. Ở bụi gai, làm sao bẻ được vả, trong bụi rậm, làm gì hái được nho! 45 Người tốt thì lấy ra cái tốt từ kho tàng tốt của lòng mình; kẻ xấu thì lấy ra cái xấu từ kho tàng xấu. Vì lòng có đầy, miệng mới nói ra.”
SUY NIỆM
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Qua bài Tin Mừng hôm nay, chúng con được chiêm ngắm khung cảnh Chúa Giêsu đang giáo huấn các môn đệ sau khi tuyển chọn Nhóm Mười Hai. Sứ điệp mà Chúa muốn gửi gắm là một lời cảnh tỉnh nhưng cũng đầy khích lệ: người môn đệ theo Chúa chắc chắn sẽ gặp thử thách, gian nan, thậm chí là bách hại, nhưng nếu họ luôn trung thành giữ vững những phẩm chất căn bản—lòng nhân từ, thành thật và bao dung—thì phần thưởng từ Thiên Chúa sẽ vô cùng lớn lao.
Thật vậy, một người môn đệ thiếu lòng nhân từ thì chẳng khác nào kẻ đạo đức giả, chỉ biết lấy mình làm trung tâm để đánh giá và xét đoán tha nhân, giống như các kinh sư và người Pharisêu xưa kia. Họ tự cho mình là công chính nhưng lại chất lên vai người khác những gánh nặng mà chính họ cũng không thể mang. Chúa Giêsu đã lên án thái độ này, vì đó chẳng khác nào “kẻ mù dắt kẻ mù”, cả hai cùng rơi vào hố sâu lầm lạc.
Cũng vậy, người môn đệ thiếu lòng thành thật sẽ chỉ biết toan tính cho bản thân mà không thể sinh hoa trái tốt lành. Chúa đã khẳng định: “Người tốt thì lấy cái tốt từ kho tàng tốt trong lòng mình, còn kẻ xấu thì lấy cái xấu từ kho tàng xấu.” Những kinh sư và người Pharisêu chỉ chăm lo hình thức bên ngoài, thích cầu nguyện nơi công cộng để được ca ngợi, nhưng lại lợi dụng lòng đạo đức của người khác. Họ cũng chẳng khác nào kẻ mù dẫn dắt kẻ mù, rốt cuộc chẳng thể đi đến đâu.
Người môn đệ không có lòng bao dung sẽ dễ dàng mang thành kiến, khắt khe với lỗi lầm của người khác, nhưng lại không nhìn thấy chính sự yếu đuối của mình. Họ trở nên kiêu căng khi chỉ chăm chăm kết án tha nhân, giống như các kinh sư và người Pharisêu từng khinh miệt những người thu thuế và kẻ bị coi là tội lỗi, thậm chí lên án cả Chúa Giêsu vì Ngài đã yêu thương và gần gũi với họ.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúng con nhận ra rằng những phẩm chất Chúa Giêsu đòi hỏi nơi các môn đệ cũng chính là điều kiện thiết yếu cho những ai muốn bước theo Ngài. Giữa một xã hội bị cuốn theo lối sống hưởng thụ, đề cao hiệu năng và đánh giá con người dựa trên vật chất, thì lòng nhân từ, thành thật và bao dung chính là dấu ấn giúp người tín hữu trở thành chứng tá sống động của Chúa. Chỉ khi có được những phẩm chất này, chúng con mới xứng đáng là môn đệ của Ngài và mới có thể lãnh nhận phần thưởng cao quý nhất: Nước Trời ngay trong cuộc sống hiện tại.
Và phần thưởng ấy chính là Thánh Thể Chúa—nguồn sống đích thực của chúng con. Nhờ Thánh Thể, chúng con được nuôi dưỡng, được biến đổi và thêm sức mạnh để trung thành với ơn gọi làm môn đệ, để mỗi ngày sống xứng đáng với tình yêu và lòng xót thương của Chúa.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin gia tăng nơi chúng con đức tin vững mạnh và lòng mến nồng nàn, để giữa bao thăng trầm của thế gian, chúng con luôn kiên trì bước đi trong ánh sáng của Chúa. Xin giúp chúng con biết nuôi dưỡng và thực hành những phẩm chất cao quý của người môn đệ: luôn nhân từ, sống chân thành và quảng đại bao dung. Nhờ đó, chúng con có thể trở thành chứng nhân sống động của Chúa giữa một thế giới ngày càng tục hóa, chìm đắm trong những đam mê lầm lạc và tệ nạn xấu xa.
Lạy Chúa, xin dùng chính đời sống chúng con để chiếu tỏa tình yêu và chân lý của Ngài, hầu nhiều tâm hồn được cảm hóa, hoán cải và tìm về nguồn ánh sáng chân thật. Xin cho chúng con luôn thao thức làm vinh danh Chúa, góp phần mở rộng Nước Trời và làm rạng tỏ vinh quang của Thánh Thể Chúa khắp trần gian.
TÂM TÌNH CẦU XIN
(Mời cộng đoàn đứng)
Chủ sự: Anh chị em thân mến, Chúa Giêsu luôn dạy chúng ta sống khiêm nhường để trở nên hoàn thiện như Cha trên trời. Với lòng tin tưởng và phó thác, chúng ta cùng dâng lên Chúa những lời nguyện xin chân thành:
Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã ban cho chúng con Bánh Hằng Sống, lương thực thần linh nuôi dưỡng linh hồn, để chúng con được sự sống đời đời. Xin cho chúng con luôn vững tin nơi Chúa, biết cậy dựa vào ơn Ngài và trung thành bước theo đường lối Chúa.
Cộng đoàn hát: Mãi mãi Chúa là Cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi sống con.
Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Đấng từ bi nhân hậu, chậm bất bình và giàu lòng xót thương. Xin giúp chúng con biết sống yêu thương và bác ái với mọi người, để phản chiếu tình yêu của Chúa, làm rạng danh Cha trên trời và xứng đáng với ơn gọi làm con Chúa.
Cộng đoàn hát: Mãi mãi Chúa là Cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi sống con.
Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã dạy chúng con lòng khoan dung và tha thứ. Xin cho chúng con biết sống khiêm nhường, tôn trọng lẫn nhau, sẵn sàng phục vụ trong yêu thương và tránh xa mọi ích kỷ, hẹp hòi, xét đoán để không loại trừ nhau, nhưng luôn đồng hành và nâng đỡ nhau trong tình huynh đệ.
Cộng đoàn hát: Mãi mãi Chúa là Cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi sống con.
Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là thành trì vững chắc, là núi đá che chở đời con. Xin ban cho chúng con lòng tín thác vững vàng, để giữa những thử thách gian truân, chúng con luôn biết chạy đến bên Chúa, tìm nơi nương ẩn và được Chúa ủi an, nâng đỡ.
Cộng đoàn hát: Mãi mãi Chúa là Cha nhân ái, là mẹ hiền nuôi sống con.
Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu, chúng con tha thiết nài xin lòng thương xót Chúa thanh tẩy và biến đổi chúng con, để chúng con trở nên những người con ngoan hiền, luôn biết tìm kiếm và thực thi Thánh Ý Chúa. Xin cho chúng con biết yêu thương tha nhân, cùng nhau xây dựng một xã hội công bình, bác ái như lòng Chúa mong ước. Chúa là Đấng hằng sống và hiển trị muôn đời.
Cộng đoàn: Amen.