CHÚA NHẬT 4 MÙA CHAY
TÂM TÌNH ĐẦU
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúa đã đến thế gian để tỏ bày cho chúng con biết về Cha trên trời, Đấng yêu thương và chăm sóc chúng con từng ngày. Qua lời giảng dạy và chính cuộc sống của Chúa, chúng con hiểu rằng mình không lạc lõng, cô đơn giữa dòng đời, nhưng luôn có một quê hương đích thực, nơi trái tim nhân hậu của Cha hằng rộng mở đón chờ. Chúng con xin dâng lên Chúa lời cảm tạ tự đáy lòng vì hồng ân lớn lao này: hồng ân được sinh ra làm người, được Chúa đón nhận làm con, được nuôi dưỡng và gìn giữ trên hành trình trần thế. Chính Chúa đã chỉ lối cho chúng con, ban cho chúng con hành trang cần thiết để vượt thắng mọi thử thách, tiến bước về Quê Trời trong bình an và hy vọng.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Giờ phút này, chúng con đến bên Chúa với tâm hồn khiêm nhường và tan nát, mang trong mình thân phận của người con hoang đàng, đã bao lần lạc bước trong tội lỗi, để rồi chỉ khi mỏi mệt và ê chề, chúng con mới khao khát trở về. Cũng như người anh cả trong dụ ngôn, chúng con đôi khi sống bên Chúa mà lòng lại xa cách, chưa cảm nghiệm được trọn vẹn tình yêu của Cha, chỉ biết chu toàn bổn phận mà thiếu đi niềm vui được ở trong nhà Người. Hôm nay, xin cho chúng con được trở về với Cha bằng tất cả sự chân thành, để học lại bài học yêu thương, để đón nhận lòng tha thứ, và để biết sống chan hòa tình nghĩa với nhau.
Lạy Chúa, xin hãy chúc lành và thánh hóa chúng con. Xin ôm chúng con vào lòng bằng nụ hôn tha thứ, bằng ánh mắt yêu thương và bằng niềm vui đoàn tụ của Cha trên trời. Amen.
TÂM TÌNH THỜ LẠY
Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trong giây phút linh thiêng này, chúng con quy tụ bên Chúa để thờ lạy, tôn vinh Chúa là Thiên Chúa và là Đấng Cứu Độ của chúng con. Chúng con tin vững vàng rằng Chúa đang thực sự hiện diện nơi đây, âm thầm chờ đợi chúng con đến bên Bí Tích Tình Yêu, để một lần nữa cảm nghiệm sâu xa tình yêu vô biên của Chúa. Như người Cha nhân hậu luôn ngóng đợi đứa con hoang đàng trở về. Chúa chẳng bao giờ mỏi mệt đón nhận chúng con, dù chúng con bất xứng, dù chúng con bao lần yếu đuối ngã sa. Vòng tay nhân từ của Chúa luôn rộng mở, sẵn sàng ôm lấy chúng con mỗi khi chúng con biết quay bước trở về.
Lạy Chúa Giêsu! Mỗi khi trở về bên Chúa, tâm hồn chúng con lại ngập tràn bình an và hạnh phúc, thứ bình an mà thế gian không thể ban tặng. Thế nhưng, đã bao lần chúng con mải miết chạy theo những ảo ảnh phù du, mê đắm những hào nhoáng chóng qua, để rồi lạc xa dần con đường Chúa đã vạch sẵn và đánh mất chính mình. Chúng con ngỡ rằng thiên đường có thể tìm thấy nơi trần thế, mà không hay biết rằng đó chỉ là những ảo vọng trống rỗng, những cạm bẫy tinh vi khiến lòng chúng con mê muội. Tạ ơn Chúa, ngay khi chúng con hoang mang lạc lối, chính lời Chúa đã vang vọng trong tâm trí, như chiếc phao cứu sinh giữa biển đời mịt mù, như ánh sáng bừng lên giữa đêm đen, soi đường cho chúng con tìm về bến bờ bình an. Giờ đây, khi được quỳ bên Thánh Thể Chúa, chúng con mới hiểu rằng: hạnh phúc đích thực chính là được ở trong nhà Chúa, được sống trong tình yêu của Chúa. Vì chỉ nơi đây, chúng con mới cảm nhận được sự dịu dàng và ân cần vô bờ bến của Chúa, một tình yêu không gì sánh được.
Lạy Chúa! Chúng con xác tín rằng Chúa không bao giờ trách phạt khi chúng con vấp ngã, nhưng lại tràn đầy yêu thương khi chúng con biết hoán cải trở về. Như người Cha ngày đêm mong ngóng, vừa thấy bóng con từ đàng xa đã vội chạy đến, ôm con vào lòng, Chúa cũng vui mừng khôn xiết khi một tâm hồn lầm lạc biết quay về, để đón nhận lòng thương xót và ơn cứu độ. Ôi hình ảnh quá đỗi thân thương và cảm động về một Thiên Chúa đầy trắc ẩn, một Mục Tử nhân lành không ngừng đi tìm con chiên lạc, và hân hoan khôn tả khi nó tìm được đường về.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin giúp chúng con can đảm từ bỏ con người cũ, biết hoán cải mỗi ngày để trở nên tốt hơn, xứng đáng hơn với tình yêu mà Chúa hằng ấp ủ dành cho chúng con. Xin cho chúng con luôn được ở trong vòng tay yêu thương của Chúa, để cảm nhận được sự chở che, sự dịu dàng và ân cần của Đấng là nguồn hạnh phúc đích thực cho cuộc đời của chúng con. Amen.
TÂM TÌNH SÁM HỐI
Chủ sự: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm nhận được lòng thương xót của Chúa qua hình ảnh người con hoang đàng, chúng con xin dâng lên Chúa tâm tình sám hối của mỗi người chúng con.
Người dẫn: Lạy Chúa, Chúa đã dùng cái chết tự hiến mà đem lại cho chúng con ơn tha tội, xin cho chúng con là những tội nhân biết siêng năng, khao khát tìm đến để lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa.
Cộng đoàn hát: Xin tha thứ, Chúa ơi! cuộc đời tội lỗi. Xin tha thứ, Chúa ơi! trọn đời ăn năn.
Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu, với ơn tha tội, Chúa đã ban sự sống của Chúa cho chúng con nơi Bí tích Thánh Thể, xin cho chúng con biết siêng năng đến lãnh nhận sức sống nơi bàn Tiệc Thánh Thể Ngài.
Cộng đoàn hát: Xin tha thứ, Chúa ơi! cuộc đời tội lỗi. Xin tha thứ, Chúa ơi! trọn đời ăn năn.
Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con là những tội nhân, biết trở về lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa, để được sống trong tình yêu thương của Ngài.
Cộng đoàn hát: Xin tha thứ, Chúa ơi! cuộc đời tội lỗi. Xin tha thứ, Chúa ơi! trọn đời ăn năn.
✠ Tin Mừng Chúa Giê-su Ki-tô theo thánh Lu-ca.
1 Khi ấy, các người thu thuế và các người tội lỗi đều lui tới với Đức Giê-su để nghe Người giảng. 2 Thấy vậy, những người Pha-ri-sêu và các kinh sư bèn xầm xì với nhau: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng.” 3 Đức Giê-su mới kể cho họ dụ ngôn này:
11 “Một người kia có hai con trai. 12 Người con thứ nói với cha rằng: ‘Thưa cha, xin cho con phần tài sản con được hưởng.’ Và người cha đã chia của cải cho hai con. 13 Ít ngày sau, người con thứ thu góp tất cả rồi trẩy đi phương xa. Ở đó anh ta sống phóng đãng, phung phí tài sản của mình.
14 “Khi anh ta đã ăn tiêu hết sạch, thì lại xảy ra trong vùng ấy một nạn đói khủng khiếp. Và anh ta bắt đầu lâm cảnh túng thiếu, 15 nên phải đi ở đợ cho một người dân trong vùng; người này sai anh ta ra đồng chăn heo. 16 Anh ta ao ước lấy đậu muồng heo ăn mà nhét cho đầy bụng, nhưng chẳng ai cho. 17 Bấy giờ anh ta hồi tâm và tự nhủ: ‘Biết bao nhiêu người làm công cho cha ta được cơm dư gạo thừa, mà ta ở đây lại chết đói! 18 Thôi, ta đứng lên, đi về cùng cha và thưa với người: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, 19 chẳng còn đáng gọi là con cha nữa. Xin coi con như một người làm công cho cha vậy.’ 20 Thế rồi anh ta đứng lên đi về cùng cha.
“Anh ta còn ở đằng xa, thì người cha đã trông thấy. Ông chạnh lòng thương, chạy ra, ôm cổ anh ta, và hôn lấy hôn để. 21 Bấy giờ người con nói rằng: ‘Thưa cha, con thật đắc tội với Trời và với cha, chẳng còn đáng gọi là con cha nữa ...’ 22 Nhưng người cha liền bảo các đầy tớ rằng: ‘Mau đem áo đẹp nhất ra đây mặc cho cậu, xỏ nhẫn vào ngón tay, xỏ dép vào chân cậu, 23 rồi đi bắt con bê đã vỗ béo làm thịt để chúng ta mở tiệc ăn mừng! 24 Vì con ta đây đã chết mà nay sống lại, đã mất mà nay lại tìm thấy.’ Và họ bắt đầu ăn mừng.
25 “Lúc ấy người con cả của ông đang ở ngoài đồng. Khi anh ta về gần đến nhà, nghe thấy tiếng đàn ca nhảy múa, 26 liền gọi một người đầy tớ ra mà hỏi xem có chuyện gì. 27 Người ấy trả lời: ‘Em cậu đã về, và cha cậu đã làm thịt con bê béo, vì gặp lại cậu ấy mạnh khoẻ.’ 28 Người anh cả liền nổi giận và không chịu vào nhà. Nhưng cha cậu ra năn nỉ. 29 Cậu trả lời cha: ‘Cha coi, đã bao nhiêu năm trời con hầu hạ cha, và chẳng khi nào trái lệnh, thế mà chưa bao giờ cha cho lấy được một con dê con để con ăn mừng với bạn bè. 30 Còn thằng con của cha đó, sau khi đã nuốt hết của cải của cha với bọn điếm, nay trở về, thì cha lại giết bê béo ăn mừng!’
31 “Nhưng người cha nói với anh ta: ‘Con à, lúc nào con cũng ở với cha, tất cả những gì của cha đều là của con. 32 Nhưng chúng ta phải ăn mừng, phải vui vẻ, vì em con đây đã chết mà nay lại sống, đã mất mà nay lại tìm thấy’.”
SUY NIỆM
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Người cha trong dụ ngôn không ra đi tìm đứa con út như mục tử tìm chiên lạc, vì anh đã dùng chính tự do của mình để rời xa mái nhà. Cha tôn trọng quyết định ấy, nhưng lòng vẫn khắc khoải đợi chờ. Hy vọng chưa bao giờ lụi tắt, ánh mắt cha vẫn dõi xa trông ngóng. Và rồi, ngay khi bóng con vừa thấp thoáng từ đàng xa, cha đã nhận ra trước cả khi nó kịp nhìn thấy cha. Thân xác con tiều tụy, quần áo xộc xệch, quá khứ bội bạc chẳng làm cha chối từ, trái lại, tình thương trào dâng khiến cha vội vã lao đến. Vòng tay cha rộng lớn biết bao, nụ hôn cha thắm thiết xiết bao! Áo đẹp, dép mới, nhẫn đeo tay, tiệc mừng linh đình – tất cả chỉ để loan báo với mọi người rằng: “Con ta đây, vẫn mãi là con ta, chưa bao giờ không phải là con!”
Nhưng tình cha không chỉ dành cho đứa con út. Chính người con cả mới là điểm nhấn của câu chuyện. Anh chăm chỉ, hiếu thảo, chu toàn từng mệnh lệnh nhỏ nhất. Anh chưa từng đi hoang, chưa từng phung phí tài sản, chỉ cặm cụi ngoài đồng ruộng. Ai cũng nghĩ anh là người con mẫu mực. Thế nhưng, ngày em trở về, con người thật của anh mới lộ ra. Dù luôn ở trong nhà cha, nhưng anh lại sống ngoài trái tim cha. Anh không thể hiểu nổi tại sao cha lại bao dung đến mức ấy, tại sao cha có thể mở tiệc mừng một đứa con từng phung phá gia sản, từng vùi mình trong lầm lỗi. Trong mắt anh, cha quá nhu nhược, thậm chí bất công. Anh chẳng màng đến niềm vui của cha, càng không thể vui với em. Anh tức giận vì quyền lợi bị xâm phạm, thấy mình chịu thiệt thòi. Và rồi, anh quyết không vào nhà! Rốt cuộc, cả hai người con đều ở bên ngoài: đứa út đã ra đi vì không tìm thấy hạnh phúc bên cha; đứa cả dù ở trong nhà, nhưng không chia sẻ được niềm vui của cha, nên chẳng muốn bước vào.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Sám hối là hành trình trở về với trái tim yêu thương của Cha. Cả hai người con trong câu chuyện đều cần phải quay về – quay về với cha, với gia đình, với chính mình. Nhưng hành trình ấy không dễ dàng. Không ai muốn nhận rằng mình đã sai lầm, chẳng ai muốn cúi đầu thừa nhận lầm lỗi. Sám hối đòi hỏi sự can đảm để đứng lên, để rời bỏ những gì đang trói buộc. Dứt bỏ thì đau đớn, nhưng hạnh phúc chờ đợi ở cuối hành trình lại tuyệt vời biết bao! Bởi lẽ, kho tàng quý giá nhất không phải là tài sản hay danh vọng, mà chính là khám phá ra vị trí đặc biệt của mình trong trái tim Cha. Cha yêu con, không phải vì con tài giỏi hay hoàn hảo, mà chỉ đơn giản vì con là con của cha. Cha không muốn mất bất cứ đứa con nào. Nhưng trở về với Cha không chỉ là bước chân quay lại mái nhà xưa, mà còn là mở rộng vòng tay đón nhận anh em. Trở về với Cha cũng là trở về với tha nhân, để nhận ra nơi họ hình ảnh của chính mình.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Trong đôi mắt của cha mẹ, con cái là tất cả. Trong đôi mắt của Thiên Chúa, con người – nhất là những ai lầm lạc – lại càng là kho báu vô giá. Qua dụ ngôn người cha nhân hậu, Đức Giêsu đã mạc khải cho chúng con một Thiên Chúa yêu thương đến tận cùng, luôn tôn trọng tự do của con cái, nhưng cũng khôn nguôi chờ đợi ngày con trở về. Khi người con út ngông cuồng đòi phần gia tài, cha đã trao mà không hề cưỡng ép. Khi nó trót phung phí tất cả, rồi khốn cùng trở về, cha cũng chẳng trách mắng, chẳng trừng phạt hay ruồng rẫy. Chỉ cần thấy bóng con từ xa, cha đã vội vã chạy đến, ôm chặt vào lòng, nước mắt lăn dài vì mừng vui khôn xiết. Lòng nhân hậu, yêu thương, tha thứ của cha đã khiến mọi lỗi lầm bị xóa nhòa. Trước mặt cha giờ đây, không còn một đứa con hoang đàng, mà chỉ có người con yêu dấu mà cha đã ngày đêm mong đợi.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Dụ ngôn này không chỉ là một câu chuyện, mà là hiện thực về một Thiên Chúa giàu lòng xót thương. Ngài không dùng hình phạt để dạy dỗ, nhưng dùng tình yêu để cảm hóa. Sự tha thứ của Ngài không lạnh lùng xa cách, nhưng là một sự tha thứ nồng ấm, vô điều kiện. Không chỉ tha thứ, Thiên Chúa còn yêu thương, và muốn mỗi người chúng con cảm nhận sâu sắc tình yêu ấy. Hôm nay, bên Thánh Thể Chúa, chúng con muốn được sống lại tâm tình của hai người con trong câu chuyện Tin Mừng. Vì trong sâu thẳm, tất cả chúng con đều có lúc rời xa Cha, đều có những lần lạc lối, đều cần quay trở về.
Xin cho chúng con biết buông bỏ những gánh nặng của quá khứ, dám bước ra khỏi vùng an toàn của mình để trở về ẩn mình trong trái tim Cha – nơi ngập tràn nhân hậu, bao dung, tha thứ và yêu thương. Xin cho chúng con biết giang rộng vòng tay đón lấy anh em, cùng nhau chia sẻ niềm vui của Cha. Để khi trở về với Cha, chúng con cũng tìm lại được chính mình – một người con yêu dấu luôn có chỗ đặc biệt trong trái tim Cha. Amen.
CẦU NGUYỆN
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Người con thứ đã muốn tự mình quyết định cuộc đời, đã mơ về một hạnh phúc không còn bị ràng buộc bởi cha. Nhưng chính lúc quay lưng với cha, anh cũng đánh mất chính mình. Chúng con cũng vậy, lạy Chúa! Đã bao lần chúng con rơi vào lỗi lầm của người con thứ, xem Cha như một rào cản trên đường tìm kiếm hạnh phúc. Chúng con ao ước tự do, nhưng lại không nhận ra rằng tự do xa rời Cha chỉ là một ảo tưởng. Tự do ấy nhanh chóng biến chúng con thành nô lệ – nô lệ của đam mê, của ích kỷ, của những thứ hạnh phúc phù phiếm mà thế gian vội vàng ban tặng rồi cũng chóng tàn phai. Và rồi, như người con hoang đàng, chúng con chợt thấy mình trắng tay, chới với giữa vực thẳm, bơ vơ trong một cõi đời xa lạ, nơi chỉ có đói khát, cùng cực và nỗi sợ hãi trước cái chết lặng lẽ bủa vây.
Lạy Cha nhân hậu, Đấng đầy lòng xót thương! Xin Cha đừng để chúng con lạc xa vòng tay Cha quá lâu. Xin kéo chúng con trở về với Cha mỗi ngày, từng bước một, qua từng biến cố nhỏ trong cuộc sống. Xin giúp chúng con biết điều chỉnh những đam mê lệch lạc, biết đứng dậy sau lần vấp ngã, vì tin chắc rằng tình yêu Cha lớn hơn mọi tội lỗi của chúng con gấp vạn lần. Ước gì những yếu đuối của chúng con không làm chúng con thất vọng, nhưng giúp chúng con nhận ra sự mong manh của mình và càng hiểu thấu lòng nhân hậu của Cha. Ước gì mỗi lần được Cha tha thứ, tâm hồn chúng con cũng trở nên khoan dung hơn với tha nhân, để chính lòng thương xót của Cha biến đổi chúng con thành những con người biết yêu thương và thứ tha.
Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Tình yêu Chúa cao vời, luôn vượt trên mọi lầm lỗi của con người. Xin cho mỗi lần chúng con được Chúa thứ tha, chúng con cũng học được bài học yêu thương, biết mở rộng tấm lòng để tha thứ cho anh chị em mình. Nhờ đó, mỗi ngày chúng con trở nên xứng đáng hơn với tình yêu Chúa, sống xứng danh là con cái của Cha, và tìm được hạnh phúc đích thực trong trái tim nhân hậu của Ngài. Amen.
TÂM TÌNH CẦU XIN (Mời cộng đoàn đứng)
Chủ sự: Trong Đức Kitô, chúng ta thấy được Thiên Chúa là một người Cha giàu lòng thương xót. Người không muốn kẻ gian ác phải chết, nhưng muốn nó ăn năn sám hối để được sống. Tin tưởng vào tình thương tha thứ của Chúa, chúng ta cùng dâng lời nguyện xin:
Người dẫn: “Thưa cha, con đã lỗi phạm đến trời và đến cha”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh nhận ra thân phận tội lỗi của mình, để trỗi dậy trở về với Thiên Chúa giàu xót thương, hầu được Chúa thứ tha và ngày càng thuộc trọn về Chúa hơn.
Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Người dẫn: “Anh ta hồi tâm và đứng lên trở về cùng Cha”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần Kitô hữu, biết từ bỏ nếp sống tội lỗi mà quay trở về với Chúa trong mùa Chay Thánh này, để xứng đáng đón mừng đại lễ Phục sinh.
Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Người dẫn: “Ông này đón tiếp phường tội lỗi và ăn uống với chúng”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho những ai chưa sẵn sàng đón mừng mầu nhiệm Vượt Qua, nhận ra được tình yêu Chúa đang chờ đợi họ, để mau mắn trở về với Chúa qua Bí tích Giao Hòa, nối kết được tình hiệp thông bằng đời sống cầu nguyện và lòng thương mến tha nhân.
Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Người dẫn: “Ganh tỵ và ghen ghét gây ra biết bao đau khổ cho con người”. Chúng ta hiệp lời cầu xin cho cộng đoàn Giáo xứ chúng ta, biết cố gắng sống vị tha với tinh thần bác ái yêu thương như Chúa dạy. Nhờ đó loại trừ được những tật xấu, để trở thành một gia đình, một cộng đoàn hiệp nhất và yêu thương.
Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.
Chủ sự: Lạy Chúa, Chúa luôn rộng mở vòng tay đón chúng con trở về sau mỗi lần vấp ngã. Xin lòng nhân từ và ân sủng Chúa chữa lành vết thương nơi tâm hồn và nâng chúng con dậy, giúp chúng con trung thành bước theo Con Chúa đến cùng. Người hằng sống và hiển trị muôn đời. Amen.