Lời Khuyên Cho Đời Sống Tâm Linh

LỜI KHUYÊN CHO ĐỜI SỐNG TÂM LINH

Hãy Bám Chặt Vào Kế Hoạch

Khôn Ngoan Và Chắc Chắn Của Thánh Ý Chúa”

(Hold On to the Anchor of the Will of God)

Tác giả: Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô E-ma

(Trích Tạp chí Emmanuel/ Linh đạo Thánh Thể.

Tháng 3/Tháng 4, Năm 2019. Trang: 115)

Hãy Bám Chặt Vào Kế Hoạch Khôn Ngoan Và Chắc Chắn Của Thánh Ý Chúa

        [Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô E-ma là] Vị tông đồ của Bí tích Thánh Thể và cũng là người hướng dẫn đời sống nội tâm và Linh đạo Thánh Thể cho nhiều người trong thời đại ngài. Trong một lá thư ngày 21 tháng 3 năm 1851, Cha E-ma đã viết cho Bà Franchet (Phơ-răng-sê), nhắc nhở bà rằng nếu sự đau khổ trong cuộc sống chúng ta khiến một điều gì đó phải chết đi trong mình, thì đó là để làm cho một điều gì đó mới mẻ trong mình được sinh ra, nở hoa và kết trái.

        “Này bà, bà hãy yên tâm vì những cơn bão không kéo dài. Mùa đông thanh lọc thời tiết và giết chết những loài côn trùng ăn thực vật. Tâm hồn bà dường như đang chết dần chết mòn giữa đau khổ. Đúng vậy, nhưng để được tái sinh từ đống tro tàn của nó thì bà phải can đảm lên!

         “Khi chúng ta ở bờ vực thẳm, chúng ta không được nhìn xuống dưới, mà phải kiên quyết nhìn lên trên… “Hãy hướng lòng mình về Chúa chúng ta. Bà hãy yên tâm rằng Người ở trong bà, nhìn xem bà chiến đấu và chuẩn bị ban thưởng cho những phấn đấu của bà.”

            (Chuyển ngữ: Lm. Giu-se Đinh Đức Huỳnh, SSS)

 

 

© 2016 Dongthanhthe.net. All rights reserved.